Skip navigation.

nghĩ lan man, viết lung tung...

ô liu, xanh rêu và vàng rạ

The World`s Fastest Indian - Phần 2: linh ta linh tinh

,

(tiếp theo)

1 Xem lại bộ phim lần thứ 2, 3 mà cảm xúc vẫn nguyên sơ, mãnh liệt như lần đầu tiên xem tại Thăng Long trong những ngày hội phim APEC.
Vâng, một lão Burt Munro lúc nào cũng gây phiền nhiễu cho hàng xóm. Hết nhờ nhóc Tom chôm cây dao làm bếp của mẹ nhét trong ổ bánh mì để đưa cho ông :chef:, nẹt pô thử máy ầm ĩ vào sáng sớm , đến việc đốt cỏ bằng xăng - một liệu pháp dọn cỏ nhanh chóng , hay là tè vào cây chanh - chẳng phải Khổng Tử đã từng bảo: "Nước tiểu là loại phân bón tốt nhất trên đời sao!" (nguyên văn từ Burt Munro) , ...

Bực mình lão hàng xóm là thế, ấy vậy mà khi ông chuẩn bị lên đường thi đấu, ai cũng gửi gắm niềm hi vọng và những điều tốt đẹp đến cho ông. Bố mẹ Tom bực mình lão vậy thôi, nhưng vẫn đưa cho ông số điện thoại của gia đình,và bảo ông hãy gọi cho họ lúc nào có thể (cuộc gọi người nhận trả tiền). Hay là việc cả thị trấn góp tiền cho ông đi tranh tài, vì biết ông vốn chẳng có nhiều tiền trong túi. Thậm chí lũ choai choai hay thách đấu với ông già, cũng chạy theo tiễn đưa lão và gửi cho lão chút tiền gọi là "uống bia". :beer:

Nhiều chi tiết gây cười khá nhộn, mà phải xem đến lần thứ 3 mới để ý thấy. Trong phim có đoạn bố Burt pha cà phê buổi sáng cho bà Sarah, bà Sarah uống một ngụm thì nhăn mặt lắc đầu: "Trời ơi, sao cà phê mà có mùi kim loại dzậy Burt?". Té ra bố Burt hay múc nước để đun từ cái thùng phuy đặt lộ thiên trước nhà - chỗ mà ông hay nhúng vào đấy những cái piston vừa đúc để làm nguội. bug
Ngay chính nhóc Tom khi tận mắt chứng kiến kiểu pha chế "nước trà hương vị titanium", cũng há hốc mồm ngạc nhiên! Nhưng có sao đâu, nước trà hay cà phê có thêm chút mùi kim loại lại ngon hơn chứ nhỉ? Chả phải nhờ thế mà bố Burt sống thọ đến 80 tuổi đấy sao?

Xem phim, nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy khẩu hiệu "Không hút thuốc lá, không rượu chè" xuất hiện với tần suất dày đặc. Một tư duy rất tiến bộ và rất khoa học của bố Burt. Nhờ vậy mà khi đến tuổi gần "thất thập cổ lai hy", bố vẫn cường tráng, khỏe mạnh còn hơn đám thanh niên tuổi đôi mươi. Công nhận, phom người của bố Hopkins ướm rất vừa vặn với vai diễn Burt Munro, cứ như là vai diễn đó là để dành cho ông vậy.

Say mê tốc độ một cách cuồng nhiệt, nên bố Burt xướng một dòng thật to trên cái kệ để piston trong xưởng: Offerings To The God Of Speed (tạm dịch: Cống Hiến Tất Cả Cho Đấng Quyền Năng Tốc Độ).
Vâng, dù cho căn bện hẹp động mạch vành và suy thận đe doạ đến tính mạng, nhưng ông vẫn theo đuổi và cống hiến hết mình cho Đấng Quyền Năng Tốc Độ. Còn nhớ trong một lần trụy tim phải vào nhập viện, giữa ông và một cô y tá có một mẩu đối thoại khá hóm hỉnh:
- Ông dùng 1 viên Nitro Glycerine này mỗi khi lên cơn đau tim nhá!
- Ồ, cái thứ chất người ta dùng để phá núi ấy à?
- Vâng, nhưng với liều lượng rất ít! Từ rày trở đi, việc đua môtô phải chấm dứt luôn nhá, bố Burt!
- Ồ, chuyện đấy thì không đời nào!
Thế mới thấy được một con người nhiệt huyết với niềm đam mê của mình như thế nào!

Trong một lần trò chuyện cùng nhóc Tom, hai ông cháu cũng đã có một mẩu đối thoại rất dí dỏm:
- Nếu không theo đuổi được mơ ước của mình thì thà làm rau cải cho xong!
- Thế làm rau gì hở bác?
- Hmmm, bắp cải, cháu ạ!

Ngày trở về thật nồng ấm và hạnh phúc trong vòng tay của bạn bè, láng giềng. Bố nhóc Tom hỏi ông:
- Thế sau thành công này, ông dự định làm gì hả Burt?
- Ồ, tiếp tục với cô gái già Indian của tôi chớ sao! Năm sau tôi sẽ lại đến Bonneville tranh tài nữa mà! Việc hằng năm í chứ!
- Thế là ông lại tiếp tục "dậy sớm" nữa à? (và lại tiếp tục công việc nẹt pô thử máy mỗi buổi sáng, hí hí!)
- Ồ, tất nhiên rồi!

2 Quay phim đẹp mắt, nhạc phim ấn tượng (kết hợp cùng góc quay đẹp ~~> hỗ trợ xuất sắc cho việc khắc họa một cách hoàn hảo chân dung Nhà Thiết Lập Các Kỉ Lục Trên Đường Đua Mặt Đất - Burt Munro), diễn xuất hết sức tuyệt vời từ nhân vật chính đến các diễn viên phụ, ... là những điều đem lại thành công cho bộ phim.

Bên cạnh đó, đạo diễn Roger Donaldson đã rất khôn khéo khi mời một diễn viên thượng thặng của Hollywood là Ngài Anthony Hopkins để làm rạng danh cho điện ảnh Tân Tây Lan. Vốn rất ngưỡng mộ Burt Munro từ lâu, nên không có gì ngạc nhiên khi Roger Donaldson đầu tư nhiều tâm huyết để làm một bộ phim hay đến như vậy. Trước đây, đạo diễn Roger Donaldson cũng đã từng làm một bộ phim tư liệu truyền hình rất thành công về cuộc đời của Burt Munro: Burt Munro: Offerings To The God Of Speed (1971).

3 Mỗi phân đoạn, từng lời nói của phim đều chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc.
Còn nhớ đoạn đầu phim, khi Burt chân ướt chân ráo đến Hoa Lệ Ước, để tránh những phiền toái từ bọn bất lương, ông lủi vào quán trọ gần nhất của "cô nàng" Tina. Sau vài câu nói làm quen, ông tặng ngay cành hoa hồng vàng cho Tina, không quên kèm theo một câu: "Tôi tặng cô cành hoa này, hi vọng nó sẽ xóa đi những nét cau có trên khuôn mặt xinh đẹp của cô!" Khỏi phải noái, Tina cảm động đến cỡ nào: "Trời ơi, từ hồi đầu tuần tới giớ, đây mới là việc làm tôi cảm thấy vui nhất đó!"

Bỏ qua vấn đề phức tạp về giới tính của Tina, "cô" quả thật là một "người phụ nữ" rất nhân ái. Chả thế mà khi tiễn bố Burt lên đường, cô không kiềm nén được một nụ hôn gửi tặng Burt, theo đúng tình cảm của một "người con gái" thật sự. Và câu noái sau đó của Burt mới làm Tina cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc hơn bao giờ hết: "Tôi vẫn nghĩ, cô mãi mãi là một người phụ nữ, Tina ạ!"

Mỗi nhân vật đều có một đóng góp nhất định trong cuộc đời của bố Munro. Bà Sarah uống nhầm phải li cà phê "kim loại", "cô" Tina dễ thương, nhóc Tom láu cá và rất quí bố Burt, đám thanh niên thách đố đua xe với bố Burt, bà lão "già mà gân" quen trên chặng đường đến Salt Lake, anh lính trẻ, những người bạn ủng hộ bố Burt hết mình trong cuộc thi, ... Tất cả đã cùng nhau hỗ trợ để làm rạng ngời một bức chân dung vĩ đại của Đấng Quyền Năng Của Tốc Độ.

Phim xem đến trăm lần mà vẫn luôn cảm thấy mới mẻ!
Càng xem, càng cảm nhận sâu sắc hơn một trái tim nhiệt huyết đến cháy bỏng của bố già Burt Munro.
Xin cam đoạn với bạn như thế! :love::love::love:

4 Kỉ lục mà bố Burt thiết lập tại Bonneville Salt Flats năm 1967 đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt qua được! Thiệt ác chiến quá mờ!

OFFERINGS TO THE GOD OF SPEED



Càng ngắm, càng say! Con xe ác chiến! (chiếc bên trái í!)







5 Hem thứ bảy, Star Movies chíu Red Dragon của bố Hopkins, làm tớ lại nổi cơn thèm Motor Indian! Nay xin lạm bàn thim chút! :D

Score được soạn bởi nhà soạn nhạc J. Peter Robinson, một tên tuổi khá xa lạ với chúng ta. Ông được biết đến ở lĩnh vực soạn nhạc cho phim truyền hình hơn là phim điện ảnh. Ông là nhà soạn nhạc cho loạt phim truyền hình Phép Thuật (nói về 3 chị em phù thủy nhà Halliwell, từng được chiếu trên VTV1) suốt từ năm 1999 đến 2006. Tuy nhiên, thành công nhất, có lẽ là dự án soạn nhạc cho bộ phim hợp tác giữa Tân Tây Lan và Hoa Kỳ này.

Đoạn cao trào nhất của bộ phim, khi bố Burt sắp bứt phá kỉ lục, tiếng rít từ dàn dây, bộ gõ dồn dập, cộng với dàn kèn hơi đồng thanh và trầm hùng đã làm cho người xem không ít lần thót tim vì hồi hộp (bản The World's Fastest Indian) . Hay cảnh bố Burt té trượt trên đường đua sau khi bứt phá kỉ lục – với cái chân bị bỏng rộp – mà vẫn cười hạnh phúc, sẽ khó mà lấy được nước mắt của khán giả, nếu thiếu đi tiếng đàn piano thánh thót, chậm rãi đến xé lòng phối cùng dàn dây trầm buồn tha thiết (bản Back To My Shed) . Vâng, bố Burt cười mãn nguyện với chiến thắng, nhưng khán giả thì lại không kiềm được nước mắt khi thấy bố Burt cười... Đấy chính là nhờ vào hiệu ứng âm thanh xuất sắc của bộ phim!





Tối qua coai lợi bộ phim mí để í, khi con Indian loạng choạng ở chặng gần cuối, tầm nhìn của bố Burt bị hạn chế bởi miếng chắn bảo vệ phía trước đang run lên; chính vì vậy, bố Burt mí ngước đầu lên để dễ quan sát. Tuy nhiên, do xe đang chạy ở vận tốc xé gió (hơn 300km/giờ) ~~> áp lực cao ~~> làm gãy đôi gọng kính. Trước đó, cứ théc méc mãi, tự dưng bố Burt lại ngước đầu lên làm chi để gọng kính vỡ đôi? Giờ mí hỉu! :D

Chà, đoạn bố Burt trượt té trên nền đất muối, camera lia cận cảnh mặt bố, nhìn sao giống Hannibal Lecter quá à! Nhìn cặp mắt sáng quắc có thần ghia! Chắc tại bị ám ảnh bởi Rồng Đỏ coai mí hôm trước! Gai ốc còn chưa lặn bởi hiệu ứng Rồng Đỏ, nay hai mắt đã sưng vều với Indian. Mỗi lần coai xong Indian là 2 túi lệ nó bỉu tình phản đối chủ nhơn hành hạ nóa!

6 Khuyến mãi bà con thim mí tấm hình nà!
Bố Burt ngoài đời này! Tráng kiện quớ!



Bonneville Salt Flats là một lòng hồ cạn trải rộng diện tích 412 km2 ở tiểu bang Utah (Mỹ). Nó có bề mặt vô cùng trơn láng và được bao phủ bởi một lớp muối cứng và dày tới 6 feet (~1,8 m) nên rất các tay đua cự phách chọn để thử nghiệm tốc độ tối đa cho con xe của mình. Nơi đây thường hay diễn ra các cuộc đua quy mô lớn và được các hãng phim "ưa chuộng" chọn làm bối cảnh cho các bộ phim "bom tấn" như Independence Day, Pirates Of The Caribbean: At World's End, ...









Hình như tớ xài emotion hơi nhìu nhỉ?

(còn tiếp)

The World`s Fastest Indian - Phần 1: review chi tiếtThe World`s Fastest Indian - Phần 3: soundtrack

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser