Skip navigation.

Lần đầu !!..!!

Lần đầu tôi tập tàn nhẫn, lần đầu tôi tập quên đi, lần đầu tôi cố gắng không nhớ đến, tim tôi đã không còn quặng đau mỗi khi nhớ đến nữa! tôi đã làm được! thật tuyệt !...và.. tôi cũng không còn khóc nữa khi nghĩ về điều đó nữa!! nhưng .... sao lại thế !! tôi cảm nhận được rằng tim tôi không còn " nóng " không còn "đỏ" như trước nữa !! thỉnh thoảng băng giá lại đi qua, thỉnh thoảng nó có màu tím bầm !! .......... ????????.....??????????...........??????????....... hai zzz..zzz sao giờ ...... tôi thix nó nguyên sơ hơn !! nhưng làm sao để quay lại, nhưng làm sao để bảo vệ nó khỏi giá băng .........

Tại sao thế nhỉ ?....? thật tầm thường!! ..... thật ích kỷ!....... một tầm nhìn hạn hẹp!!

Đến rồi lại đi!.... thật tầm thường .... sao lại đòi hỏi ở ta khi ta chưa sẵn sàng để đáp ứng điều mà các nguời muốn ,.... những con người tầm thương kia, có biết ta đã tặng cho các nguời món quà quý nhất không??? đó là hai chữ "chân thành" trong hai chữ "tình bạn".... một tầm nhìn hạn hẹp,một tinh thần thiếu thốn, một lương tâm lu mờ,........ một lối sống ích kỷ....... chẳng biết đến hai chữ "lương tâm" ....... sống như thế mà cứ đòi hỏi ở người khác phải thuận theo ý mình muốn, sao lại thế, sao chỉ muốn nhận mà không dám cho!!! Hãy cứ sống như thế đi, vẫn cứ giữ cái lối suy nghĩ sai lệch đó đi, hãy cứ trốn trong cái vỏ óc đó đi, để mà thầm ước hạnh phúc sẽ đến, hãy cứ ước đi vì hạnh phúc chẳng bao giờ đến, ....... tại sao cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, hãy nghĩ lại đi, tất cả là do bản thân lựa chọn và quyết định cả,........

thật tuyệt !

Trong tiết trời se se lạnh, bên khung cửa sổ, dưới ánh đèn vàng, vang vọng bên tai là tiếng nhạc du dương, tôi đắm chìm trong trong lời văn của quyển sách mà tôi yêu thích... ôi ... thật tuyệt cuộc này thật ý nghĩa biết bao!! ............hay là đứng bên mái hiên ngắm bầu trời đêm với muôn ngàn ánh sao lấp lánh và thỉnh thoảng chị gió của mùa đông se lạnh lướt nhẹ qua cuốn đi biết bao điều.... tuyệt tuyệt, tôi lặng yên và cảm nhận trọn vẹn bằng cả trái tim này ...........

Làm sao để biết

Làm sao để biết khi nào là thich hợp nhất, lựa chọn này là hoàn hảo nhất, làm sao để biết đây là quyết định đúng đắng nhất,... mệt ... chết mất :cry: !!! Sao lúc nào cũng phải cân nhắc mọi thứ hết vậy! sao lúc nào cũng phải cân bằng mọi thứ hết vậy, gia đình, bạn bè, và cả những người khác nữa. Đôi lúc mình tự hỏi đây có phải là cuộc sống của mình hay không nữa. Đôi lúc thầm ước phải chi mình sống ích kỷ một chút phải tốt hơn không? Sao lại nghĩ cho người khác nhiều hơn cho bản thân nhỉ,....... chán chết đi được !!....... Ước gì mình có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn để bay thật xa và thật cao, để chi vậy? để có thể nhìn bản thân cho rõ hơn, để mình biết được cái gì quan trọng và có ý nghĩa đối với mình, để mình biết cái gì nếu tuột mất thì sẽ không quay trở lại, biết rùi để làm gì? Để gìn giữ và trân trọng chứ làm gì nữa !! Hai zzzz .. Sao người ta nói làm con người là sướng nhất! là hạnh phúc nhất! nhưng mình vẫn thấy có mặt trái của nó Haaaiiizzzz Z ....Z:zzz:

HITS PARTY !!!!

:D hi hi .... vui quá mình nhận được vé đi xem HITS Party.... hì hì.. vui quá :jester: :sing: .... Nhưng ... ái chà coi bộ gay go đây! phải chạy đến tới Q7 để lấy vé cơ! mà lại còn đi xem ca nhạc vào buổi tối nữa cơ! Haizzzzzz... sáng hôm sau lại có bài kiểm tra nửa haizzzz hic hic :frown: :cry: Nhưng mình rất muốn được tham dự party, muốn được gặp anh Khang vui nhộn và chị Mico đáng iu nè !!! Tính sao đây nhỉ? ? ?:confused: :confused: :zzz:

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Co-Gai-Tu-Tin-Lan-Trinh.IWZFB7FD.html

CÔ GÁI TỰ TIN - lAN TRINH (MICO)
Trên phố
người qua lại đông quá
Chen lấn rủ nhau
xuôi ngược dòng
Nhanh bước dạo trên
đường phố đông
Cô gái, đẹp tươi thêm vời vợi...
Chân bước tự tin đầy trong sáng
Chân bước vượt qua con đường dài
Em muốn tự thân vượt khó khăn
Em muốn tự tin bước vào đời
Bao nhiêu bôn ba,
bao gian khó đón chờ
Nhưng trong tim yêu lòng vẫn ngời
Ôi bao cây xanh
bao hoa nắng trước đời
Cháy lên bằng con tim nồng nàn
Em yêu si mê
yêu mỗi sớm với bạn bè
Yêu ly cà phê khi chiều về
Em yêu câu thơ
yêu câu hát với tình người
Cháy lên bằng con tim nồng nàn...
Em thích, tự may quần áo mới
Em thích, quần trên đôi giày lười
Em muốn tự thân vượt khó khăn
Em muốn tự tin bước vào đời
Bao nhiêu bôn ba,
bao gian khó đón chờ
Nhưng trong tim yêu lòng vẫn ngời
Ôi bao cây xanh
bao hoa nắng trước đời
Cháy lên bằng con tim nồng nàn
Em yêu si mê
yêu mỗi sớm với bạn bè
Yêu ly cà phê khi chiều về
Em yêu câu thơ
yêu câu hát với tình người
Cháy lên bằng con tim nồng nàn...
Trên phố người qua lại đông quá
Chen lấn rủ nhau xuôi ngược dòng
Nhanh bước dạo trên đường phố đông
Cô gái, đẹp tươi thêm vời vợi...
Chân bước tự tin đầy trong sáng
Chân bước vượt qua con đường dài
Em muốn tự thân vượt khó khăn
Em muốn tự tin bước vào đời
Bao nhiêu bôn ba,
bao gian khó đón chờ
Nhưng trong tim yêu lòng vẫn ngời
Ôi bao cây xanh
bao hoa nắng trước đời
Cháy lên bằng con tim nồng nàn
Em yêu si mê
yêu mỗi sớm với bạn bè
Yêu ly cà phê khi chiều về
Em yêu câu thơ
yêu câu hát với tình người
Cháy lên bằng con tim nồng nàn






Hi hi ! Mẹ không giận mình nữa!

:lol: Hôm qua! mới có chút chuyện với mẹ, ah chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, chẳng cần biết ai đúng hay ai sai nhưng đôí với tôi có thái độ bất đồng thôi là tôi cảm thấy có lỗi với mẹ rồi, hic buổi chiều nhớ mẹ, nhớ đứa cháu đáng yêu mà hong dám dìa !! hic hic vì mang cảm giác tội lỗi hic hic , hihi... nhưng rất may sáng nay, với giọng nói vui vẻ và tình cảm " e đi đám dỗ nhà cậu 3 không?" nghe tiếng mẹ thôi là lòng tôi nhẹ nhõm ngay, ôi mẹ !!!...!!!....!!!...:D :cheers: :wizard:

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Loi-Ru-Cho-Con-Tran-Thu-Ha.IWZ988UD.html

RỜI RU CHO CON - Trần Thu Hà

Ngồi nghe biển hát rì rào

Như lời ru từ thuở ấu thơ

Nghe lời mẹ hát mơ màng con say...



Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ!

Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn

Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.



Lời ru còn đó vang vọng bốn bề

Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm

Thời gian trôi qua thật mau

Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày...



Và giờ mỗi đứa một phương

Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi

Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu...



Vẫn mong cho con, ấm êm một đời

Hạnh phúc khi con cười

Yên lòng khi thấy con vui

Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời



Dù cho nắng đã phai tàn

Dù cho tóc đã pha màu buồn

Cho dù mắt nhắm tay buông

Dành cho con hết mọi nguồn yêu thương...

Tôi muốn

Tôi muốn gì nhỉ? ahá có lẻ tôi muốn yên bình,không! hãy thêm vào một chút sống gió,tôi muốn tôi trong thật hoàn hảo, không! như thế tôi sẽ rất buồn tẻ! tôi muốn tình yêu... ừ nhỉ ! tôi có thể có tình yêu nhưng sao nhỉ tại sao tôi lại không chọn tình yêu nhỉ? tình yêu không bao giờ CHẾT thế tại sao tôi không chọn ...???... tôi lại chọn một thứ khác cái mà người khác khao khát.Tôi chọn nó bởi vì tôi đã quá yêu họ.Tôi biết điều ấy không tốt cho tôi nhưng tôi không thể phủ nhận... bởi chính tình yêu ấy đã soi sáng con đường tôi đi, đã nâng đỡ tôi khi tôi vấp ngã, đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi những lúc tưởng chừng như đã ngã ngục, làm sao kể hết cho được, làm sao có thể diễn tả thành lời được !!!
.........CON YÊU CẢ NHÀ!
Mf à!con thật sự bất lực, con không thể làm cho mf tự hào về con! con biết khả năng của con!Nhưng con vẫn không ngừng cố gắng với tinh thần tự nguyện, bởi vì con yêu MF ...yêu lắm lắm. Con cũng thừa nhận rằng con thật sự chưa hạnh phúc! con chỉ làm điều ấy vì MF không phải cho chính con, con không làm nó vì đam mê.Sự giằng xé giữa trái tim và lý trí luôn chất chứa trong con, nhưng lúc nào lý trí cũng thắng, Lý trí thật ghê gớm nhỉ? ... vì nó được xây dựng trên chính tình yêu từ trái tim mà!





Lạc lõng

Chẳng thể nghĩ đựơc gì cũng chẵng có giải pháp nào,cũng có điểm tựa, chơi vơi trong chính suy nghĩ của chính mình, chẳng biết mình đang muốn gì, chẳng biết nên làm gì để thoát khỏi khoảng không ấy, hoàn toàn mất phương hướng, không thể kiểm soát cảm xúc! nên đi tiếp trong sự lạc lõng ấy hay ngồi xuống nghĩ một lát!I need a power,May be I need a shoulder!!

http://www.youtube.com/watch?v=IPd_c0X1b3w&feature=fvst

Chỉ một phút thôi!

Hãy cứ đi về nơi xa đó nhưng đừng quá xa vời để tôi được dỏi theo người, hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời chỉ cần đến bên tôi vào những tháng năm cuối đời!
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi và con tim tôi từ ngày ấy bước vào cuộc đời,biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người, một người thôi.Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn. Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình.Hãy cứ lăng yên khi tôi nói tôi yêu nguời.

http://mp3.zing.vn/mp3/video-clip/xem-video/You-Belong-With-Me-Taylor-Swift.1521.html
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31