TRANG NHÀ QUAN DƯƠNG

Ngày thực hiện : 20 tháng 10 năm 2009. Liên lạc: quancduong@yahoo.com

Tổng kết những biến chuyển toàn cầu trong vòng 100 năm


100 Years in 10 Minutes
(1911 - 2011 in 10 Minutes)

MỘT CÕI ĐI VỀCLARENCE CLEMONS - YOU'RE A FRIEND OF MINE

Comments

Newhavannam-Zomhainewhavannam Friday, January 13, 2012 8:34:09 AM

Đoạn băng có ý nghĩa thiệt nhiều! Giá như có phụ đề thuyết trình bằng tiếng việt thì hay biết mấy,
Zomhai qua thăm chúc anh năm mới mạnh khỏe,hạnh phúc và thành công.

Quan Dươngquanduong-weblog Wednesday, January 18, 2012 1:19:47 AM

Originally posted by newhavannam:

Giá như có phụ đề thuyết trình bằng tiếng việt thì hay biết mấy,


Bạn thông cảm tài liệu này rinh từ trên net xuống nên không có phụ đề . Nhưng mỗi biến chuyển họ có đều ghi chú bằng tiếng Anh về sự việc và ngày tháng xãy ra nên cũng dễ hiểu . Cám on bạn Newhavannam

Nguyen Ngoc Khanhhonampro Thursday, February 9, 2012 8:56:11 AM

Bạn Quang Dương , HN rất xin lổi bạn vì dã lâu không hồi âm , nhưng bạn dừng cười vì mình rất dốt về máy tính , hôm nay mới tạm gõ dược mấy dòng mong dược làm quen với bạn . mình cũng một thời là chiến binh ở Ban Ma Thuột nên cũng rất nhiều kĩ niệm .

Unregistered user Friday, February 10, 2012 8:23:29 AM

NN writes: Tên của thi sĩ là Quan chứ không phải là Quang (có dê :-)) đâu ạ. Lâu quá k. thấy bài thơ nào mới của anh Quan. Anh vẫn nhận đều mấy bài thơ N. gửi anh chứ? Chắc anh bận lắm hở, k. thấy trả lời dù cho vài chữ. N. ghé vào thăm "nhà" của anh thường lắm vì mong được đọc thơ, hơi ngạc nhiên vì đã thật lâu rồi! Chúc anh và gia đình luôn an mạnh NN

Unregistered user Saturday, February 11, 2012 2:27:29 PM

Anonymous writes: Chờ đọc thêm vần thơ của QD. Dẫu biết rằng Thơ không thể làm theo đơn đặt hàng, nhưng sao vẫn chờ. Cầu mong Người Thơ có lòng bình an để những con chữ được hiện ra trong giấc chiêm bao của Người. PDC

Quan Dươngquanduong-weblog Sunday, February 12, 2012 7:01:40 PM

Originally posted by honampro:

Bạn Quang Dương , HN rất xin lổi bạn vì dã lâu không hồi âm , nhưng bạn dừng cười vì mình rất dốt về máy tính , hôm nay mới tạm gõ dược mấy dòng mong dược làm quen với bạn . mình cũng một thời là chiến binh ở Ban Ma Thuột nên cũng rất nhiều kĩ niệm .


Xin lỗi bạn Nguyễn Ngọc Khanh vì sự trả lời trể . Lúc này tôi phải đi làm 7 ngày cho một tuần nên ít khi vào đây chăm sóc blog của mình .
Rất hân hạnh được làm bạn với bạn . Trong thời chinh chiến đơn vị tôi đóng quân ở Buôn Hô ( cách BMT 50 cây số ) . Tôi ở đó từ năm 70 đến 72 thì đưọc thuyển đi nơi khác .

Quan Dươngquanduong-weblog Sunday, February 12, 2012 7:03:41 PM

Originally posted by anonymous:

NN writes:

Tên của thi sĩ là Quan chứ không phải là Quang (có dê :-)) đâu ạ. Lâu quá k. thấy bài thơ nào mới của anh Quan. Anh vẫn nhận đều mấy bài thơ N. gửi anh chứ? Chắc anh bận lắm hở, k. thấy trả lời dù cho vài chữ. N. ghé vào thăm "nhà" của anh thường lắm vì mong được đọc thơ, hơi ngạc nhiên vì đã thật lâu rồi!

Chúc anh và gia đình luôn an mạnh
NN

NN Anh ít vào đây lúc này vi anh bận đi làm . Lúc này lòng trống rỗng nên thơ thẩn rủ nhau bỏ chạy hết trơn smile) NN có khoẻ không ?

Quan Dươngquanduong-weblog Sunday, February 12, 2012 7:05:53 PM

Originally posted by anonymous:

Chờ đọc thêm vần thơ của QD. Dẫu biết rằng Thơ không thể làm theo đơn đặt hàng, nhưng sao vẫn chờ. Cầu mong Người Thơ có lòng bình an để những con chữ được hiện ra trong giấc chiêm bao của Người. PDC


Rất cám ơn PDC .Tôi cũng có nhiều câu thơ thành hình trong ý nghĩ rồi , nhưng khi đặt bút xuống thì lại thấy nó rỗng và vô nghĩa cho nên bài thơ làm hoài mà vẫn không xong

Unregistered user Monday, February 13, 2012 8:31:54 PM

Anonymous writes: Những gì trong tâm tưởng, ngỡ là dại khờ, nhưng ấy là những điều giản dị và chân thật của Thơ. Mang thơ ra trau chuốt, chọn chữ tìm từ, khác chi đưa "em Thơ" vào thẫm mỹ viện, nhìn thấy tròn ro nhưng sờ thì cứng ngắc!!!

Quan Dươngquanduong-weblog Friday, February 17, 2012 2:09:04 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Những gì trong tâm tưởng, ngỡ là dại khờ, nhưng ấy là những điều giản dị và chân thật của Thơ. Mang thơ ra trau chuốt, chọn chữ tìm từ, khác chi đưa "em Thơ" vào thẫm mỹ viện, nhìn thấy tròn ro nhưng sờ thì cứng ngắc!!!

smile smile smile smile smile

nguyen thuyngannguyenhuong1 Friday, June 15, 2012 3:31:27 PM

TN chao anh Quan Dương
Vẫn ghé ngang nhà thăm anh đó và vẫn gửi cho anh chữ nghĩa của TN mỗi ngày .
Thân mến chúc anh vui mạnh và thi hứng dồi dào
Thân mến
nguyenhuong1
ngotrucdonghuong.blogspot.com/

Quan Dươngquanduong-weblog Tuesday, July 3, 2012 1:54:27 PM

Lâu nay bận công việc tôi ít vào blog . Xin lỗi đã reply trể . Vẫn được hân hạnh được đọc những sáng tác của TN thường xuyên . Cám ơn nhiều

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31