quangbaophoto.com

Gallery Black & White - 02 - Hang Gai - Ha Noi - Viet Nam

Subscribe to RSS feed

Khai trương Quangbaophoto Gallery

Ngày 9/10/2009, gallery ảnh "Đen & Trắng" đã chính thức ra mắt. Bộ ảnh phong cảnh và cuộc sống trên mọi miền đất Việt từ năm 1999 - 2009, được Quang Bảo chụp và trưng bày trong Gallery tại số 02 Hàng Gai - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Trân trọng kính mời quí khách đến tham quan!

Hoa Sen

Hoa sen là một lọai hoa thanh khiết và có truyền thống lâu đời nhất ở phương Đông. Đây là một lòai thực vật sống dưới nước có nguồn gốc Á Châu và chiếm giữ một vị trí cổ xưa trong tất cả nền văn hóa đặc biệt của Phật giáo . Những cánh, nhụy và gương hạt đã cấu thành một bông hoa sen có nét đẹp thanh thóat và màu tươi sáng. Sen được đỡ bằng một cuống hoa dài và đưa sen mọc khỏi trên mặt nước. Lá sen rất xanh có một lớp nhung trắng phủ trên bề mặt khi ánh náng chiếu vào làm lớp nhung trắng đó óng ánh li ti mơ ảo rất đẹp.
Hoa sen được dùng trong nghệ thuật và trang trí của Phật giáo. Chư Phật thường được miêu tả ngồi thiền trên các tòa hoa sen. Các tu viện Phật giáo và các phòng tăng thường vẽ hình hoa sen như là một mô típ làm tăng thêm vẽ tôn nghiêm, và thanh thóat.
Hoa sen (tiếng Phạn: Padma; tiếng Nhật: Renge) trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên (svayambhu). Theo kinh Lalitavistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh bởi bùn. Còn theo Phật giáo Mật tông thì trái tim con người giống như đóa sen hàm tiếu, khi Phật tính phát triển bên trong thì đóa sen sẽ nở. Đây chính là ý nghĩa của việc Phật ngồi trên tòa sen. Trong Phật giáo Tantra, đóa sen biểu thị cơ quan sinh dục nữ và đó chính là nguyên lý âm trong vũ trụ. Trong thai tạng giới Mạn-đà-la, đóa sen trắng ở trung tâm Mạn-đà-la, biểu thị tử cung (Thai tạng) của thế giới. Các đoá hoa sen có màu khác nhau biểu thị những liên kết khác nhau. Hoa sen có mặt trong các công trình Phật giáo như cây hoa sen thực trong các hồ ở Chùa, có mặt ở các toà sen của các vị chư Phật, chư thần. Trên các bức tranh lụa Phật giáo cũng có hình tượng hoa sen như trong tranh lụa Tây Tạng có dấu chân của Thanh-đa-la trên hoa sen. Trong các tranh ảnh về cảnh Cực lạc Phật giáo, người ta tin rằng, những linh hồn kém đức hạnh thì được tái sinh vào những đoá sen còn khép và phải đợi cho đến khi hoa nở mới nhận được sự giúp đỡ của A-di-đà.
Hoa sen là biểu tượng của thanh tịnh và an lạc.

Con trai yêu quý của cha

Con của cha...

Con có thể không biết cha, nhưng cha hiểu rất rõ mọi thứ về con.

Cha biết khi con chơi và khi con học.

Cha quen thuộc với mọi lối đi của con.

Thậm chí bao nhiêu suy nghĩ trong đầu con cha đều biết rõ.

Bởi vì con được hình thành trong trí óc của cha.

Và có lúc cha buộc phải nghiêm khắc với con.

Nhưng cha luôn nhủ con chính là máu thịt của cha đó.

Đơn giản là vì con là con của cha và cha là cha của con.

Cha luôn bên cạnh con trong cuộc đời.

Và nếu con muốn tìm ...

Thì trong lòng tay con cha luôn ở đó.

Hôm nay và mai sau.

Cha mãi đợi con. Yêu và nhớ con nhiều.

Khi mùa xuân về

Ta từng đến phố mù sương phủ, vào khoảnh khắc sang xuân. Đào nở tưng bừng, sáng cả triền núi cao. Đi giữa bạt ngàn sương trắng, rồi bất chợt lạc vào một khoảng sáng mông mênh. Ta từng đến phố ngập tràn nắng, khi núi xanh sừng sững bên trời cao rộng. Đường Đèo Fansiphăng như một dải lụa mềm, vắt hờ hững ngang trời. Bất chợt một khúc quanh, mở ra trước ta bức tranh trời - mây - non - nước rạng ngời..., thu vào trong mắt ta...Ta nhớ khoảnh khắc bừng lên giữa lòng thung lũng trong buổi sớm mai giữa Đèo Fansiphăng. Mùi cơm nếp mới thơm lựng, quấn quýt hương vừng. Ta nhớ bóng chiều xanh mướt như nhung chùm xuống bản, với em gái H'Mong, Thai má thắm bước hối hả, tay vung vẩy cành lau và nụ cừơi e lệ . Mỗi lần đi là mỗi lần trải nghiệm. Sẽ là Sapa, Lai Châu, Điện Biên hay Mù Cang Chải... Sẽ là những vùng đất ta đã tới, đang tới và sẽ tới. Sẽ là một phần ta ở đó những khi Chúa Xuân về.

Hà Nội một đêm không ngủ

Giây phút chờ đợi hàng chục năm trời cuối cùng đã đến. Chiến thắng ngọt ngào của tuyển Việt Nam trước Thái Lan làm vỡ òa hạnh phúc của hàng triệu con tim những người yêu bóng đá cả nước nổ tung trong tiếng reo hò.
Chưa bao giờ người Hà Nội hưởng niềm vui bóng đá với tận cùng của niềm sung sướng như vậy.
Ngay sau khi Tài Em và các đồng đội giơ cao chiếc cup vô địch, cả một biển người đã phong toả hồ Gươm. Con đường Đinh Tiên Hoàng mất đi chức năng giao thông và nhanh chóng trở thành một… sân khấu.
Đó là sân khấu với vô vàn các loại nhạc cụ, từ vung nồi, thùng tôn, mâm nhôm, chai nhựa đến trống, kèn… Các nhạc cụ này vang lên với cường độ âm thanh “cực mạnh” và vô cùng loạn nhịp.
Trên nền sân khấu náo động đó, rất nhiều thanh niên muốn thể hiện mình như một nghệ sĩ, với cách ăn mặc độc đáo, những cô gái xinh đẹp luôn luôn nở nụ cừoi và còn nhiều cách biểu cảm thật đặc biệt… Thậm chí, một số leo hẳn lên tận ngọn cây cổ thụ ven hồ, vừa phất cờ vừa… “lắc” trên cao. Cành cây rung rinh trong tiếng reo hò tán thưởng của cả ngàn người bên dưới. Cả các bạn nước ngoài có lẽ cũng vui lây trong không khí sôi động họ cũng hô vang " Việt Nam vô địch" và có lẽ đó là bài tập tiếng Việt đầu tiên mà họ được học ở Việt Nam trong niềm vui chiến thắng. Buổi tối không thể quên các bạn ơi nào chúng ta cùng hô nhé TÔI YÊU VIỆT NAM... VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.

CAO NGUYEN DA DONG VAN

Trai qua mot chang duong dai, tong cong 1050km bang xe may QB va cac ban trong nhom yeu thich Nhiep Anh da di gom tu HA NOI di HA GIANG - QUAN BA - YEN MINH - LUNG CU - DONG VAN - MEO VAC - KHAU VAI - LUNG PHIN - MAU DUE va ve HA NOI. Xin chia xe voi cac ban bang nhung hinh anh sau.

Phố vắng ở Hà Nội - VIET NAM

Từ nhỏ tới giờ, QB luôn luôn thích cảm giác đi trên phố vào sáng ngày mùng 1 Tết. Đó là một sự yên bình nhè nhẹ và thật thanh thản khi các dãy phố lác đác vài người lặng lẽ đi lễ cầu tài, cầu lộc đầu năm. Ngày xưa trên hè phố còn đọnh lại đầy những xác pháo đỏ hồng và lũ trẻ bọn tôi ngày ấy còn đi mót pháo lép. Nay thì không còn có những cảnh như vậy nữa. Nhưng với mình thì sáng ngày mùng 1 Têt vẫn là thời khắc đẹp nhất trong năm. chùm ảnh trên, mình đã chụp sánh mùng 1 Tết năm 2007 xin chia sẻ cùng các bạn.

Happy New Year 2008 - Hà Nội - VIET NAM

Đêm qua cả Hồ Gươm sôi động trong không khí đón giờ phút Giao Thừa, mọi người đều hân hoan rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc và thời khắc giao thừa đã đến . Từng chùm pháo hoa xé tan màn đêm đen và bật ra những tia sáng muôn màu lung linh kỳ diệu trong quán cafe phố cổ bài Happy New Year được đồng loạt mở, báo hiệu một năm mới bắt đầu. QB xin chia sẻ một vài bức ảnh trong thời khắc thiêng liêng này.


Áo Dài VIET NAM

Một ngày đầu tháng 11 năm 2007, QB chụp ăn hỏi người cháu và ấn tượng nhất là mấy cô bé áo dài.Họ trẻ trung xinh đẹp và rất duyên trong tà áo truyền thống Việt và trong khu nhà ở ngõ phố cũ Hà Nội xưa vẫn còn nguyên đó chiếc cầu thang gỗ và bức tường gạch cũ ....mời các bạn xem qua và góp ý nhé

Mysons

Người đưa mình đến tương lai chính là những người con của mình. Bởi thế mình cần phải dạy dỗ và chăm sóc các con sao cho thật tốt, luôn quan tâm chia sẽ những khó khăn của các con và phải thật bình đẳng,nghiêm khắc khi con sai phạm,đó là điều mà QB luôn luôn nhắc nhở mình như vậy và đi đâu QB cũng luôn mang theo vài ba tấm ảnh của các con.Bộ ảnh sưu tập hai con trai Tạ Quang Hưng và Tạ Quang Minh là bộ ảnh mà QB quý nhất, xin chia sẻ cùng các bạn.