CA DAO VIỆT NAM
Tuesday, August 10, 2010 9:47:52 AM
ca dao và hình ảnh
http://www.thonhacviet.com/hoatrongnhac/
http://www.thonhacviet.com/hoatrongnhac/
NHỚ CÀ DẦM TƯƠNG
Ra đi ta nhớ quê nhà
Nhớ ao rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ canh rau sắng chùa Hương
Nhớ con ngõ hẹp, con đường sống trâu...
Công anh làm rể Chương Đài
Một mình ăn hết mười hai vại cà
Giếng đâu mà dắt anh ra
Kẻo anh chết với vại cà nhà em.

CANH CHUA ĐIÊN ĐIỂN
Canh chua điên điển cá linh
Ăn có một mình thì chẳng biết ngon
(Ca Dao)
Lục bình bông trắng, điên điển bông vàng
Điên điển mọc ở đất làng
Lục bình trôi nổi như chàng hát rong...
(♫Bông Điên Điển - Hà Phương)

CÂY SO ĐŨA
hai hàng cây so đũa
lặng đứng nhìn xe qua
lên thăm anh lần cuối
hàng cây cũng nhạt nhòa
lên thăm anh lần cuối
trong lòng em khóc thầm...
Đưa con đi tìm sống
Trùng dương thật mênh mông
Và tự do vẫy gọi
Hợp tan rồi có không
Hợp tan rồi có không
Đời anh rồi vắng không
Đời em rồi vắng không, vắng không...
(♫Hai Hàng Cây So Đũa
- Nguyễn Thành Trọng, thơ Nguyên Huy)

DĨA MUỐI CHÉN GỪNG
Lép nhép vài hàng tỏi, *
Lơ thơ mấy luống khương;
Vẻ chi tèo teo cảnh,
Thế mà cũng tang thương!
Nguyễn Gia Thiều (1741-1798)
Một mai thiếp có xa chàng,
Ðôi bông thiếp trả, đôi vàng thiếp xin...
Tay bưng dĩa muối chén gừng,
Gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ em...
(Ca dao)

TẬP TẦM VÔNG
tập tầm vông,
chị lấy chồng, em ở góa,
chị ăn cá, em mút xương,
chị nằm giường, em nằm đất,
chị hút mật, em liếm ve,
chị ăn chè, em liếm bát,
chị coi hát, em vỗ tay,
chị ăn mày, em xách bị,
chị xe chỉ, em xỏ tiền,
chị đi thuyền, em đi bộ,
chị kéo gỗ, em lợp nhà,
chị trồng cà, em trồng bí,
chị tuổi Tý, em tuổi Thân,
chị tuổi Dần, em tuổi Mẹo,
chị kéo kẹo, em đòi ăn,
chị lăng xăng, em ních hết,
chị đánh chết, em la làng,
chị đào hang, em chui trốn..."
(Đồng Dao)

TRÊN GIÀN THIÊN LÝ
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý -- "Bóng xuân sang..."
(♫ Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử)
...
Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi !
Nhẹ bàn chân, hương đêm ơi !
Lung linh trăng lại về nữa…
(♫ Dạ Lai Hương - Phạm Duy)

ME CHUA TRÊN RỪNG
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Hai tay rủ xuống như tàu chuối te
Tiếc công vun bón cây me
Me không có trái chim mè đậu lên
Tiếc công rày xuống mai lên
Mòn đàng đứt cỏ không nên tự trời...
(Ca Dao)
Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả me chua trên rừng.
Em ơi, chua ngọt đã từng,
Non xanh nước bạc, ta đừng quên nhau...

TRÊN CÀNH LIỄU
Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi.
Hoa lá ngây tình không muốn động,
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!..
Trong khóm vi vu rào rạt mãi,
Tiếng lòng ai nói ? Sao im đi ?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm,
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...
( ♫Bẽn Lẽn - Hàn Mặc Tử)
...
Hôn nhau một lần cuối
Cầm tay, anh khẻ nói:
Khóc lóc mà làm chi ?
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.
Rồi một, hai, ba năm
Danh thành anh trở lại
Với em, anh chăn tằm
Với em, anh dệt vải
Ta sẽ là vợ chồng
Sẽ yêu nhau mãi mãi
Sẽ xe sợi chỉ hồng
Sẽ hát ca ân ái
Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà tranh
Lấy trúc thưa làm cổng
Lấy tơ liễu làm mành
Nghe lời anh em hởi
Khóc lóc mà làm chi
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi.
Nguyễn Bính

Max nested elements reached
Max nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reachedMax nested elements reached












