My Opera is closing 3rd of March

SÁNG HÔM NAY BỖNG DƯNG TÔI MUỐN NÓI : CẢM ƠN ĐỜI

tìm lại những gì đã mất

NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

Thăm nghĩa trang trường sơn


ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN Đêm qua chúng tôi nghỉ ở ĐÀ NÃNG,ăn sáng xong,ngồi nhâm nhi ly cafe và cả đoàn quyết định điđường HỒ CHÍ MINH thăm NGHĨA TRANG QUỐC GIA ở TRƯỜNG SƠN trước.Đường thoáng ,rộng, ít xe ngược chiều vói tim đương được kẻ màu vàng và tiếng nhạc hùng tráng trong xe làm cả đoàn hân hoan phấn khởi. Nghĩa trang được xây dựng tại khu vực Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách thành phố Đông Hà, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 38km về phía tây bắc, cách quốc lộ 1A (đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20km về phía tây bắc. Nghĩa trang có diện tích 140.000m², nằm trên 3 quả đồi ở cạnh thượng nguồn sông Bến Hải, ranh giới cắt chia hai miền Bắc - Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Đây là nơi Bộ tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn đã chọn. Đây là một trong 72 nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh Quảng Trị.

QUẢNG BÌNHVIẾNG LĂNG BÁC

Comments

HƯƠNG ĐÀIHuongdaiphm Thursday, January 12, 2012 2:50:26 AM

Ngày trước Hương Đài đã đến đây
Giữa trưa tháng Bảy nắng cuồng say
Nén hương thành kính dâng liệt sĩ
Lòng chợt bình yên giữa xanh cây.
up http://my.opera.com/Huongdai_lov/blog/tham-nghia-trang-liet-si-truong-son

Write a comment

New comments have been disabled for this post.