NHỚ VỀ MỘT CHUYẾN ĐI
Thursday, September 15, 2011 2:11:24 PM
07h ngày 20 tháng 8 năm 2011
Bắt đầu ngày 20 tháng 8 năm 2011,đoàn gồm 6 người. .QUANG HIÊP. .VIẾT THÁI. em rể. .HỒNG PHIN. cháu rể cũa THÁI. .MINH.em gái, vợ cũa THÁI. .THỦY.cháu cũa THÁI vợ PHIN. .LANH.em họ cũa THÁI. -Đồng hành với chú INNOVA cũa THÁI. -ĐÍCH ĐẾN.HÀ NỘI. -Đi không vội,mệt dừng nghỉ,đến đâu nghỉ đêm ở đó,không đi đêm, như vậy chuyến đi rất thoải mái không vội gì, đây là khu du lịch ĐẠI LẢNH,bác tài THÁI dừng lại để cã đoàn uống càfe và gởi TÌNH YÊU VÀO ĐẤT.
BẾN PHÀ AN GIANG. LONG XUYÊN
DINH THỐNG NHẤT
ĐỀN THỜ BÀ CHÚA SỨ(SÓC TRĂNG)













Phi AnhPhianh12D2 # Sunday, September 25, 2011 2:27:03 AM
Chuyến du hành của anh hay qúa, mình ấp ủ một chuyến đi xuyên Việt như vậy mà chưa sắp xếp được thời gian đó anh Hiệp.
Autoquitautoquit # Sunday, September 25, 2011 4:49:30 AM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Wednesday, September 28, 2011 4:31:10 PM
Phi AnhPhianh12D2 # Sunday, October 2, 2011 1:25:28 AM
Chúc một ngày lành.
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Saturday, November 5, 2011 3:18:07 PM
http://my.opera.com/phamthai1961vn/blog/2011/11/05/n hoặc
http://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL91748EFD47A0F6F9&hl=en_US
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Sunday, November 6, 2011 7:32:47 AM
Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn # Monday, November 7, 2011 9:11:50 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Sunday, November 13, 2011 12:23:36 AM
Phi AnhPhianh12D2 # Saturday, December 31, 2011 8:36:20 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
CHÚC ANH HIỆP MỘT MÙA GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC.
THƠ GIÁNG SINH
Đâu đây hương vị ngọt mềm,
Giáng Sinh hai tiếng ấm êm dịu dàng,
Hồn như lạc giữa thiên đàng,
Đắm chìm mộng cảnh ngỡ ngàng thiên thai.
Vẳng nghe tiếng nhạc êm tai,
Đưa hồn vào chốn bồng lai mơ màng,
Khoác tay kề sát bên nàng,
Đôi môi nóng bỏng vội vàng ngất ngây.
Giáng Sinh chờ đón từng giây,
Rượu đào nâng chén đó đây chúc mừng,
Vui như thiên cảnh lẫy lừng,
Trời đông gieo nắng đón mừng Giáng Sinh !
Hoanghai