My Opera is closing 3rd of March

SÁNG HÔM NAY BỖNG DƯNG TÔI MUỐN NÓI : CẢM ƠN ĐỜI

tìm lại những gì đã mất

XUÂN 2012

Đong cho đầy hạnh phúc – Gói cho trọn lộc tài – Giữ cho mãi an khang – Thắt cho chặt phú quý…

Quẳng gánh lo đi và vui sống
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nqn3n3n31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1

http://dacnhantam.com.vn/

[/SIZE]









Năm TÂN MÃO đã đi qua,CẢM ƠN ĐỜI đã cho tôi sức khỏe đi từ AN GIANG đến HÀ NỘI. Cảm ơn các bạn đã chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống .
Năm NHĂM THÌN đã đến, Chúc tất cả Anh chị và các bạn. Một năm mới AN KHANG THỊNH VƯƠNG. SỨC KHỎE DỒI DÀO, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC,CON CHÁU HOC HÀNH TIẾN BỘ.

http://admedia.com.vn/ecards/viewecard/626.Thiep-mung-nam-moi---Van-Su-Nhu-y.html



BÂNG KHUÂNG NỔI NHỚ
Anh Yên gởi mình bài hát do Anh sáng tác,bài hát rất hay và có hồn,mong Ạnh năm nay có nhiều bài hơn nữa.





– CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong





Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều




Xuân đầu tiên
Hàn Mặc Tử

Mai sáng mai,trời cao rộng quá
Gió căng hơi và nhạc lên mây,
Đôi lòng cũng ấm như xuân ấm,
Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay !

Mai này thiên địa mới tin khôi,
Gió căng hơi và nhạc lên trời.
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết,
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.

Trái cây bằng vỏ bằng gấm,
Còn mặt trời kia tợ khối vàng.
Có người trai mới in như nguyệt,
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn.

Thuở ấy càn khôn mới dựng nên,
Mùa khô chưa gặp tốt tươi lên.
Người thơ phong vận như thơ ấy,
Nào đã ra đời ngọc biết tên.

Xuân gấm đầu tiên giữa cõi đời,
Mùi thơm ngây dại sóng con người.
Hãy hoan hô,lời cao như sấm,
-Vạn tuế,bay ơi ! Nắng rợp trời !




Vũ Hoàng Chương
Thơ say 1940

Thuyền nhỏ sông lam yểu điệu về
Cỏ chen màu liễu biếc chân đê
Tình Xuân ai chở đầy khoang ấy
Hương sắc thanh bình ngập lối quê.
Nắng nhẹ mây hờ sương hơi hơi
Sương thưa nắng mỏng nhạc khoan lời
Dây đàn chầm chậm hôn lên phím
Muôn vạn cung Hồ lả lướt rơi


Tháng giêng nguyệt quế
Hồ Thi Ca

Tháng giêng nguyệt quế trở về
Thơm hoa, thơm nụ, thơm mê mẩn người
Hương em đọng trắng nụ cười
Đêm giêng hai ngát khoảng trời lặng thinh

Tôi kề em đến vô hình
Em khai hoa để tội tình cho ai
Tháng giêng mưa nhớ mười hai
Giọt sương nguyệt quế trên vai thơm đầy

Tôi già bên gốc thơ ngây
Tháng giêng nguyệt quế trắng bay ngang đầu...



Ước vọng mùa xuân
Hoàng Cầm

Tôi đã im rồi thôi không nói năng
Mưa chiều chưa đọng, nóng càng tăng
Mồ hôi sắp lụt phòng oi ả
Đôi vợ chồng son khó chỗ nằm

Gió bống bang em về cõi ấy
Tôi còn hứng chịu trận mưa chan
Ví chăng đến lúc tôi thành đá
Chắc vẫn thầm thương khóc hợp tan

Xin người chớ rót lôi phong vũ
Bão gấp trăm lần ngọn gió nam
Chỉ muốn hứng mưa vừa tỉ lệ
Nắng tung hoành xin bớt chói chang

Giả sử người em như lụa nõn
Tôi đi theo bất kể ôn hàn
Đến đâu cũng thấy em hiền dịu
Mây bốn phương trời xanh chứa chan

Khí tượng đầy tin nắng đẹp tươi
Bụi mưa nhàn nhã thả chim trời
Mong em ấm lạnh vừa phong độ
Anh cứ tầm xuân lấm tấm vui.




Sầu xuân
Hàn Mặc Tử

Đêm xuân lạnh, bóng xuân tàn,
Hoa xuân mơn trớn can tràng thuyền quyên.
Trời xuân vắng vẻ hương nguyền,
Sông xuân lặng lẽ con thuyền xa xa.
Xuân đi đi khắp sơn hà,
Tuổi xuân chất mãi tóc da đổi màu.
Ngày xuân như gió thoảng mau,
Tình xuân một khối ai sầu hơn ai?
Mưa xuân như nhắc chuyện đời,
Rượu xuân như gợi những lời nước non.
Thề xuân dù chẳng vuông tròn,
Khoá buồng xuân lại vẫn còn sầu xuân.










VUI CƯỜI 2012Tuyển tập thơ Xuân Diệu 2

Comments

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Sunday, January 15, 2012 11:19:22 PM

Một mùa xuân mới sắp sang
Họa vần thơ mới trang hoàng đón xuân
Mái đầu dù có hoa râm
Vẫn tươi trẻ mãi như lần đầu yêu

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Friday, January 20, 2012 12:13:34 PM

Cảm ơn hai ban đã ghé thăm. Chúc hai bạn năm mới VUI KHỎE, GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Monday, January 23, 2012 12:10:28 AM

LY đăù tiên chúc các bạn luôn VUI KHỎE,HẠNH PHÚC. AN KHANG THINH VƯỢNG.

Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 Monday, January 23, 2012 1:28:50 AM

Xuân mới chúc anh cùng gia quyến an khang thịnh vượng!smile wine wine wine

Phạm Văn Thái LớpC2phamthai1961vn Tuesday, January 24, 2012 6:01:57 AM


Hi, Happy new festival Tet 2012, I Wish the best for you and your partners in new year old, the my friends. smile
Chúc mừng năm mới, Chúc súc khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và vạn sự như ý...

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Tuesday, January 24, 2012 9:56:20 PM

Chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc trong năm mới!

thanh9 Wednesday, January 25, 2012 2:32:22 AM

Kính chúc anh Quang Hiệp năm mới tuy hơi già về tuổi(thêm 1 tuổi đời) nhưng vẫn khoẻ, yêu đời, tràn đầy hạnh phúc và tươi đẹp mãi như trang blog của anh.

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Wednesday, January 25, 2012 5:47:21 AM

Chúc em luôn vui khỏe, đừng nói anh hơi già chứ, anh còn trẻ mà. Anh vẫn luôn yêu đời,và đi karaoke mãi. Một lần nữa chúc em, vui nhiều.
Hãy rót cho nhau chén rượu đầy
Cho đời dăm phút ngập men say
Non sông giờ cũng đang nghiêng ngả?
Đất nước còn đầy những quắt quay
Chốn ấy anh mang hồn trĩu nặng
Nơi này ta gánh giọt sầu cay
Thôi đành cạn chén cho quên hết
Kẻo nhớ rằng xưa có một ngày

Nào hãy cùng ?dzô? chén rượu đầy
Tao mày nay phải thật là say
Miệng nhai nhóp nhép cánh gà luộc
Mắt liếc thòm thèm đùi vịt quay
Dưới đất ngổn ngang từng hũ rượu
Trên bàn lỏng chỏng món đưa cay
Biết đâu mai mốt không còn dịp
Đời biết là say được mấy ngày

Nguyen Ngoc Khanhhonampro Tuesday, February 14, 2012 6:38:46 AM

Cám ơn bạn,chúc bạn ngày Tình nhân vui vẽ,hạnh phúc nhé!

nguyễn quang thuấnthuannguyenq1 Saturday, February 25, 2012 1:43:42 AM

Originally posted by quanghiep56:

LY đăù tiên chúc các bạn luôn VUI KHỎE,HẠNH PHÚC. AN KHANG THINH VƯỢNG.


Chào Anh . Anh đi du lịch hồi nào vậy.nguyễn quang thuấn

Phi AnhPhianh12D2 Monday, September 10, 2012 1:38:21 AM

Chào anh Hiệp.
Lâu lắm nay sang nhà thăm anh đây.
Cầu mong mọi sự tốt lành luôn đến với anh và gia đình.
Công việc làm ăn ngày càng phát đạt và như ý.

Phạm Khắc Uyênphamkhacuyen Tuesday, September 11, 2012 9:58:06 AM

kính chúc bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc"nhân lão tâm bất lão"

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM


Một năm nữa lại đi qua,
Mái đầu ta lại nở hoa râm rồi,
Mà nghe trong dạ bồi hồi,
Mong sao trẻ lại như thời đôi mươi !

HOANGHAI

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

HOANGHAI

Năm mới cung chúc niềm vui đầy,
Hưởng thụ hạnh phúc đến ngất ngây,
Gia đình êm ấm bình an đặng,
Tài lộc rủ nhau đến nhà đầy .

Bạn bè thân quyến quí mến thay,
Cao sang phú quí tăng từng ngày,
Vạn an nghìn lộc cùng hội tụ,
An nhàn hạnh phúc trọn đời này !


XUÂN NHÂM THÌN 2012

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM








MỪNG XUÂN MỚI

HOANGHAI


Mừng Xuân Năm Mới, Chúc Bình An,
Sức Khỏe Dẻo Dai, Gấp Trăm Ngàn,
Tiền Tài Phú Quý, Thi Nhau Đến,
Hạnh Phúc Ấm Êm, Vui Vô Vàn .

Bạn Bè Năm Châu, Tình Chứa Chan,
Thân Bằng Hội Ngộ, Lòng Hân Hoan,
Toàn Gia Mạnh Khỏe, Đời Tươi Đẹp,
Công Thành Danh Toại, Tiền Ngập Tràn !



XUÂN NHÂM THÌN
2012







Phi AnhPhianh12D2 Monday, December 24, 2012 1:39:14 AM


Giáng Sinh An Lành

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Thursday, December 27, 2012 6:19:10 AM

Cảm ơn ANH đả ghé thăm, Giáng Sinh năm nay em đi dán cưới ở BẾN TRE nên không chúc mừng các ANH đươc.
Chúc ANH và GIA ĐÌNH luôn VUI KHỎE.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.