TRANG TỔNG HỢP
Monday, June 14, 2010 3:46:44 AM
862350
ANH NGUYỄN VIẾT THẮNG (KLAVÂU)
Nghỉ hưu rồi,cảm thấy minh lạc lõng giữa dòng chảy của xã hội. Thôi thì cố làm một việc gì góp chút sức nhỏ cho mai sau .mơi bạn vào đọc tóm tát lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
mong nhận được lời góp ý của bạn bè bốn phương.
http://my.opera.com/vthang/blog/
ANH VŨ KIM LONG
http://my.opera.com/vulong50/blog/
MỪNG KHÁNH TRANG VU QUY
Từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh
Ai ai cũng biết rằng mình lấy ta
Từ An Giang đến Khánh Hoà
Ai ai cũng biết rằng ta lấy mình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Em xinh em đứng một mình vẫn xinh
Bây giờ em đứng bên anh
Như đôi đũa ngọc long lanh sắc trời
Yêu nhau xin nhớ lấy lời
Thủy chung son sắt trọn đời nghe con
Việc nhà việc nước vẹn tròn
Dâu hiền rể thảo thương con thương chồng
Gĩư gìn hồng phúc Tổ tông
Âms tình xóm ấp đẹp lòng mẹ cha
Rạng danh con gái Khánh Hoà
Vẹn tròn tình nghĩa quê cha quê chồng
Hôm nay hoa đỏ rượu hồng
Xin mời Quý vị ta cùng nâng ly.
KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG NHA TRANG
14 - 7 - 2006
[/SIZE]
BÀI CỦA LINDA CHUANG http://my.opera.com/LindaChuang/blog/
NHỮNG MÓN QUÀ VÔ GIÁ
Wednesday, 16. June 2010, 04:08:25
Món quà của sự lắng nghe: Nhưng chỉ khi bạn thật sự lắng nghe, không ngắt lời, không mơ mộng, cũng không suy nghĩ đến câu trả lời. Chỉ lắng nghe
Món quà của sự yêu thích: Hãy rộng lòng với những cái ôm, những nụ hôn, những cái vỗ vai, những cái níu tay. Hãy để những hành động nhỏ bé ấy chứng minh tình cảm của bạn dành cho gia đình và bạn bè.
Món quà của tiếng cười: Hãy sẽ chia những đoạn phim, những mẩu chuyện vui. Món quà này sẽ thay bạn nói lên rằng : “tôi thích được cười đùa cùng bạn”
Món quà của những mảnh giấy ghi chú: Đó có thể đơn giản chỉ là một dòng chứ “cảm ơn vì đã giúp đỡ” hoặc cũng có thể là cả một bài thơ trữ tình. Một dòng chữ viết tay ngắn ngủi có thể sẽ được nhớ đến suốt đời hoặc thậm chí là làm thay đổi cuộc sống của mỗi con người.
Món quà của lời khen tặng: Một lời nói ngắn gọn, giản đơn, nhưng hết sức chân thành, đại loại như “bạn trông thật tuyệt vời với bộ váy đỏ này”, “bạn làm việc tốt lắm” hay “thật là một bữa ăn ngon” có thể tạo nên niềm vui trong suốt một ngày đối với người khác.
Món quà củalòng nhân ái: Mỗi ngày, hãy làm một điều gì đó không nằm trong kế hoạch định sẵn của bạn cho người khác.
Món quà của sự tĩnh mịch: Là những khoảnh khắc mà ta chỉ muốn được ở một mình. Hãy hết sức nhạy cảm cùng những thời khắc này, và trao món quà của sự tĩnh lặng đến người khác đúng lúc.
Món quà của sự tri ân: Cách dễ dàng nhất để trao một lời nói chân thành đến ai đó, không quá khó như bạn vẫn nghĩ, chỉ cần đơn giản nói “xin chào” hoặc “cảm ơn”.
Hãy gửi những món quà này đến tất cả những người thân, bạn bè...xung quanh bạn, & tôi tin rằng bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những "món quà vô giá" mà bạn gửi đi. Cuộc sống của bạn sẽ thú vị & có ý nghĩa hơn nhiều đấy

Đây là blog bằng tiếng Việt đầu tiên của Linda trong Opera...1 cảm giác rất khác so với trước kia , uhm~ khó tả hihi.
Anh hùng cứu mỹ nhân hii. (BÀI CỦA JVJX71GB)
Monday, 14. June 2010, 04:45:53
aaa...
Tựa đề là thế nghe có vẻ đã đọc ở đâu rồi đó nên đặt thế chứ không có chương 1 hay chương 2 nào cả

Một ngày nắng đẹp nắng chiều tại Sài Gòn, trên đường đạp trên đường Lý Thường Kiệt chạy lên, ngay tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ.
Trên đường có bắt gặp một đôi trai gái đang chạy trên đường, thấy lạ là tại sao anh kia chạy xe máy, còn cô gái cũng chạy xe máy lại chạy sát mép lề đường
, thấy nghi lắm 
Mình chạy xe vượt qua mũi xe của hai xe trước mặt, vượt qua hai em hii, chạy lai rai thôi nhanh nhanh chút chút ak p:
Tình cờ nghe anh kia nói nhỏ vào cô kia, giọng có vẻ hăm dọa hay sao ấy

mình cảm thấy lạ và hơi khó hiểu, không hiểu sao nữa, có lẽ là cách cô gái điều khiển xe thôi và lắng tai nghe, anh kia bảo: đưa tiền đây

sax thật bất ngờ, có phải mình nghe lầm không đó, thôi.. không quan tâm nữa, ai làm gì thì làm, còn cố quay đầu lại nhìn một lần nữa chứ
xem có biểu hiện gì bất thường koThấy cũng bình thường như bao đôi tình nhân khác, chỉ lạ là sao cô gái đó không nói gì hết vậy

Chạy chậm chậm lại, mình thì ít nói, chỉ mỗi tội chạy xe hơi nhanh tí hii p: chứ không phải là người háo thắng là chạy như vậy đâu
Chạy lai rai, từ từ, giữ khoảng cách khoảng 5 bước chân, nhìm kỹ thấy tên đó chắc không phải người tốt rồi, ăn mặc thấy cũng lịch sự lắm, quần Jean, áo sơ mi, chạy trên chiếc xe Wave màu xanh, nhìn giống sinh viên năm 3 4 lắm
, chỉ mỗi ánh mắt và biểu hiện nét mặt là rất khác, trông không tự nhiên chút nào cả, còn cô gái thì dễ thương, xinh xắn, có vẻ là sinh viên năm nhất thì phải 
Tên ấy lại cứ chạy cập cập vào xe cô ấy, mình thì giữ một khoảng xa để tự nhiên và để tên kia trông mình có vẽ không là gì cả, mình dừng lại trả lại xên rồi chạy tiếp, mình chạy phía sau và cố vượt qua một lần nữa, hai xe có vẻ chạy chậm chậm lại và người thanh niên hình như đang cố ép cô gái sát vào lề đường thì phải, rồi mình chạy vụt đi tự nhiên, nhưng vẫn nghe rất rõ " mày có đưa tiền tao không thì bảo " mình nhận định rõ chính xác là người miền Bắc, hai xe dừng lại
Mình cảm thấy lạ là tại sao cô gái đó không nói gì hết vậy, không lẽ bị câm ak, hay chỉ là hai người nói đùa thôi, mình xen vào có mà bị vạ lây, hay là...
mình quay mặt lại nhìn thấy rõ là tên xấu xa này đang nói chuyện hiếp đáp cô gái đây, có thể là hai anh em cãi nhau ư ? thấy cô gái ấy không nói gì cả, mặt thì có vẻ sợ sệt, lo âu
mình dừng xe đạp lại và cố hỏi cho ra lẽ, mình nhìn chầm chầm vào anh ta và đầy thách thức, mình bảo: anh làm gì cô ấy sợ vậy, mình hỏi vẻ mặt đầy nghi ngờ chứ không phải tỏ vẻ ta đây nghênh mặt ra hỏi đâu nghe, không khéo lại bị ăn đòn là chết

Tên đó không nói gì và cô gái
http://my.opera.com/jvjx71gb/blog/?id=12013402
BÀI CỦA THIÊN VỦhttp://my.opera.com/AtulaSamsara/blog/
Lão khờ mặc áo vá
Cơm lạc bụng no nê
Vá áo để che lạnh
Muôn sự để tùy duyên
Có người mắng lão khờ
Lão khờ chỉ nói tốt
Có người đánh lão khờ
Lão khờ nằm xuống ngũ
Khạc nhổ trên mặt lão
Cứ để nó tự khô
Lão cũng không phí sức
Mà người cũng không phiền
Ba La Mật như vậy
Là vật báu huyền diệu
Nếu ai biết lẽ này
Lo gì không đạt đạo..
( ST )
"Nếu ai biết lẽ này..lo gì không đạt đạo"

Nguyễn Văn Bảo Huy # 24. April 2010, 17:32
hạnh phúc trong tầm tay!
http://my.opera.com/baohuy18121990/blog/
Friday, 30. April 2010, 19:13:07
Đối với đa số người thứ 7 và chủ nhật là 2 ngày sướng nhất trong tuần, hồi đó khi còn là học sinh mình cũng vậy. Nhưng bây giờ thì... học cả tuần rồi mà thứ 7 và chủ nhật còn phục vụ caffe cho khách, hôm nay là lễ 30-4 và 1-5 ai cũng về quê hết rồi T_T, còn mình thì phải đi làm. Xa ba mẹ, xa người yêu, bạn bè...
Tủi thân mình thật, nếu ba mẹ mình khá giả mình đã không đi làm thêm. Trong cái rủi lại có cái may, nhờ làm thêm mà mình quen được với nhiều người hơn có kinh nghiệm sống hơn...mình thích đi làm sống bằng tiền của mình không sướng hơn sao, trong quán mình quen với rất nhiều bạn xinh
cái tật nì thì không thể bỏ được 
Nói về tiền thì cái bóp của mình nó hay đói lắm, xa Nha Trang vào tpHCM này học mình học hỏi được rất nhiều, đi cũng rất nhiều nếu mà mình học ở Nha Trang thì giờ đây sao mình có được "thành tích" như thế này. Sắp qua năm học thứ 3 rồi còn gì, mình phải học 2 chứng chỉ: 1 là MCSA và 2 là khóa học lập trình web.
Cố lên thằng mắc dịch làm biếng kia, mày tự hỏi xem mày chiến thắng được mày chưa!
Thật khốn nạn khi mày nói chưa và thật ba xạo khi mày nói rồi awww , vì ba vì mẹ vì Nhung yêu dấu của anh mình sẽ cố gắng hết sức từ ngày mai.
Tao thề sẽ chiến thắng mày, nữa linh hồn xấu xa kia của tao, mày hãy đợi đấy.
http://my.opera.com/LaThuong/about/
Ta say (NGUYỄN HẬU)
http://my.opera.com/nguyenhau/blog/
Chút nắng chút mưa.....rồi chợt nắng
Nghiêng mình theo sóng chút lâng lâng
Thầm hỏi tại sao trời buông gió
Cho mặt nước kia dâng sóng trào
Có chăng nơi này hơi men đắng ?
Có phải nơi đây gió cùng trăng !!!???
Đêm nay ta say vì một lẽ
Chẳng phải rượu cay dâng bát đầy
Tạo hóa nhân từ cho những "kẻ"
Một thoáng mơ hồ đắm lòng ta
http://my.opera.com/cutieRedApple/about/
KINNIE
Truyền thuyết kể rằng, từ xa xưa, đã xuất xứ một trò chơi bắt nguồn từ những vụ ám sát giết người.
Mỗi khi một con sói đến gần bầy cừu, chúng sẽ phải cảnh giác. Có lẽ, chúng sẽ chạy, hoặc là dừng lại, bảo vệ cho con của mình..
Rồi chúng nhận ra, không chỉ có một con sói..
Chúng quay lưng lại về phía kẻ bị tình nghi. SXF! Con cừu bị treo cổ trước ánh nhìn hân hoan của bầy đàn.. Máu bắn xuống đất, và đông đặc lại.
Lầm!
Bầy cừu hoảng sợ..
.. Chết ..
Con sói đã chiến thắng. Nó ngước nhìn lên kẻ bị giết oan.. Một con cừu thực sự.. Nó biết, vì những giọt máu khô vung vãi trên mặt đất..
Trò chơi chấm dứt..
Lũ thua cuộc…
Một lời chào! (HANG PHAM)
http://my.opera.com/ruamat/about/
Friday, 18. September 2009, 03:36:01
phù!
viết lời chào cũng khó khăn ghê!
thôi thì
Chào!
http://my.opera.com/phuongvh85/archive/
VỎ HOÀI PHƯƠNG
Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Ðóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...
Hãy nhìn xem chúng ta đang làm gì và con cháu chúng ta được gì....
http://my.opera.com/trhthong/blog/
Tình chi ly (THOMAS CHEN)
Đời người được có mấy khi
Xuân thì một nẻo vừa đi vừa về
Đời thực nông nổi cơn mê
Lòng thương tại lúc ê chề mà ra
Vài câu đôi chữ ê a
Đã được xem cứ như là nhân gian
Có khi tựa gối khóc than
Xót xa nở rộ muôn ngàn niềm thương
Tội mình dở dở ương ương
Lời yêu không nói, lại vương vấn tình
Nhâm nhi đôi vị linh tinh
Khuya sầu sớm muộn mỗi mình chi li.
Rạng sáng 10/4/2010
NGUYEN TRAN,Shttp://my.opera.com/Sandranguyentran/blog/
http://my.opera.com/trantrucvan/blog/
Ông Đồ (Vũ Đình Liên) TRẦN TRÚC VÂN
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
http://my.opera.com/thapbut/blog/
THÁP BÚT
Chữ Tâm đứng trước cửa Đình
Nên nay con cháu chúng mình hẹn nhau
Xây cho đất nước đẹp giàu
Làm cho thế hệ mai sau lẫy lừng
Ngày xuân tiếp bước vui mừng
Thêm bầu khí ấm đến từng tộc gia
Suốt đời từ trẻ đến già
Tri ân Tiên Tổ ấy là đạo con.
Một Ngày Bình Yên (TÔ TRUNG ĐOÀN)
Tuesday, 18. May 2010, 10:11:11
Sáng tác: Minh Châu
http://my.opera.com/lilyfor/blog/
Sáng sớm ánh nắng chan hòa soi trong tim em
Mênh mông xa xăm trưa nắng gọi người ngoài thềm
Thênh thang đôi ta sánh vai nhau trong chiều
Chờ đêm xuống ngập tràn dấu yêu
Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông
Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng
Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về
Và từ đây tạ từ cõi mê
Một ngày trôi qua trong bình yên
Không vấn vương lo toan muộn phiền
Đêm từng đêm rung tiếng lòng cùng câu hát mênh mông
Lênh đênh như mây bay
Anh đến cho em vui mỗi ngày
Cho đời thêm bao đắm say
Sưởi ấm con tim này!.
AU8Xhttp://my.opera.com/au8x/blog/
10 điều đừng bỏ quên khi chọn nghề (PHẠM HỬU THANH)
1. Tuổi 18, đã đến lúc phải trả lời câu hỏi: Ta muốn là ai ? ta muốn làm nghề gì ? Ta sẽ chuẩn bị gì cho tương lai ?
2. Trong đời ta có thể không chỉ làm một nghề duy nhất. Trong thời đại công nghiệp và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, việc thay đổi nghề nghiệp là khả năng phổ biến
3. Muốn có nghề phải học, không có nghề nào tự dưng mà có, không học mà thành
4. Có nhiều loại nghề (chân tay, trí óc), loại việc ( nhân viên, quản lý, tự do) nhưng nghề nào cũng quý, nếu đem lại thu nhập, hứng thú cho cá nhân và đóng góp có ích cho xã hội.
5. Khi chọn nghề có thể nghĩ ngay đến điều mình hứng thú nhất nhưng sau đấy còn phải tính đến khả năng bản thân, hoàn cảnh gia đình & xã hội.
6. Phân biệt sở thích ( thích gì nhất ?), sở trường ( làm được gì giỏi nhất? ) và năng khiếu ( có hiểu biết, có khả năng thực hiện ngay từ nhiều năm trước ). Tự hỏi xem mình có không và có như thế nào?
7. Nên đặt ra 3 - 5 nghề mình có thể theo đuổi. Đặt thứ tự theo ngành nghề nào mình thích nhất đồng thời có thể theo đuổi được.
8. Chủ động tìm thông tin về nghề nghiệp và nơi đào tạo qua sách báo, truyền hình, Internet, nhà tư vấn , trường học.
9. Hỏi chuyện, tham khảo ý kiến cha me, thầy cô, bạn bè, nhà tư vấn.
10. Thích nghề nào rồi thì hãy thử xây dựng một "kế hoạch vàng" theo đuổi nghề đó bao gồm học hành, làm việc và mục tiêu muốn đạt được qua các giai đoạn: 18 - 22, 22 -25, 25 - 30 tuổi và xa hơn. Hàng năm, hàng quý đọc lại kế hoạch này để kiểm tra, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.
Nguyễn Tâm Hàn # 16. June 2010, 16:50
Thời gian cứ trôi và tuổi nào con người cũng chỉ qua được một lần. Nhưng dù chỉ một lần duy nhất những kỷ niệm đã trải qua sẽ chẳng bao giờ phai nhạt được trong tâm hồn ... nhất là tâm hồn những kẻ luôn yêu chính mình, yêu từng nỗi khổ, niềm đau, phút nhọc nhằn hay khi tìm được tiếng cươì rạng rỡ . Tìm lại chính mình phải chăng là để được sống lại nhiều lần, để được đôi khi giật mình thú vị với những sự việc xảy ra trong đời mà mình không biết làm sao, bằng cách nào đã vượt được. Tôi đi tìm tôi để được mãi mãi không quên mình là ai để được tự thương mình, vui với mình và quý trọng chính mình ...
Không phải ai cũng muốn tìm lại mình, can đảm dám tìm lại mình và thoả mãn với quá khứ dù chất ngất những đau thương nhưng tuyệt nhiên không ân hận .
Cám ơn các bạn đã có những đồng cảm.
Nếu còn có mai sau, biết đâu tôi lại chẳng đi tìm lại những "dĩ vãng hôm nay" một cách trân trọng, khoảng thời gian tôi có các bạn trong đời .
http://my.opera.com/NguyenTamHan/blog/
Thân mến
[/align]
Tôi đi tìm tôi…
Tôi đi tìm tôi … Tìm trong dĩ vãng bao ngày xanh
Tuổi ấu thơ ơi … Niềm vui chân sáo quanh đồng lúa vàng
Gót lấm tung tăng trên con đường quê
Chiều nghiêng bóng chao …
tíu tít sân đình vui chơi bắn bi, ngày cút bắt hò la trên sân trường
Phượng nở hoa… ve nỉ non … luyến tiếc xa bạn yêu
Ngày tháng … mãi như dòng lũ … cuốn trôi thật nhanh về nơi viễn khơi … xa xôi
Đời trôi … cánh chim bạt gió … giữa bao cuồng dông đẩy đưa xác thân … rã rời
Lặng nhìn ngày tháng ra đi
Mộng ước tan theo
Còn chăng niềm nhớ …….
Tôi đi tìm tôi… tìm theo dĩ vãng chưa nhạt phai
Ngày dấu yêu ơi …Đồng xanh thơm ngát trong làn gió chiều
Tiếng cuốc vu vơ vang đêm Hè sang
Trời trăng sáng soi…
nhớ tiếng ru à ơi bao thiết tha hoà tiếng võng êm êm trong đêm trường
Quãng đời xưa …
ôi thần tiên …
Đã vắng xa còn đâu
..........................................
Tôi đi tìm tôi … Tìm trong dấu bước bao ngày qua
Ngày tháng đong đưa …Bàn chân in vết trên thềm cát vàng
Sóng vỗ lao xao êm ru trời mơ
Tình yêu đắm say…
Cánh gió lay ngọn thùy dương ngả nghiêng
làn tóc rối tung bay trong hôn hoàng
Khung trời yêu …
đời mộng mơ ….
Đã cuốn theo thời gian
TẠI VÌ SAO …
http://my.opera.com/Cuchuongrg/blog/
Sunday, 23. May 2010, 04:33:37
Thơ Cúc Hương
Lỡ mà em yêu anh
Chắc buồn cười lắm nhỉ ?!
Thế gian có nhiều người hiếu kỳ lắm đấy
Sẽ nhìn ta lắc đầu
“Hai đứa mày không xứng nhau đâu !”
Anh sẽ nói
“Rỗi hơi chi nghe lời xàm tấu
Nếu yêu nhau không tính kỹ thiệt, hơn !”
Rồi nhìn em một thoáng, anh hờn
“Sao em còn lưỡng lự ?”
Mùa thu về nắng nhuộm vàng phố cũ
Ngoảnh lại thời gian tóc đã chớm phai màu
Em giật mình … ừ nhỉ … tại vì sao … ?
HOATIGON01…

NHỮNG CÂU CHUYỆN HAY VỀ CUỘC SỐNG[/COLOR]
http://my.opera.com/hoatigon01/blog/
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.
Có khi nào…
NGUYỄN THỊ BÉ
http://my.opera.com/nguyenthibe/blog/gia-lai
Luôn chờ em cúp máy trước...
http://my.opera.com/bluestar2607/blog/
Wednesday, 20. January 2010, 05:49:36
love
Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt"
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm".
"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.
http://my.opera.com/nmaithanh33/blog/
http://my.opera.com/coolruacon/blog/
http://my.opera.com/TienghatMChau/blog/
http://my.opera.com/cafemuoi159/friends/
http://my.opera.com/tinhloc79/blog/
http://my.opera.com/Phianh12D2/about/
http://my.opera.com/lolemthoicodaikhongtienle53/blog/
http://my.opera.com/kwoknhomminh/blog/
http://my.opera.com/viruslove2012/blog/
http://my.opera.com/hoctiengduc/blog/
http://my.opera.com/thieunhikesat/blog/
http://my.opera.com/benjaminrobert/about/













1 2 3 Next »
Thiên VũAtulaSamsara # Monday, June 14, 2010 11:59:48 AM
Linda ChuangLindaChuang # Wednesday, June 16, 2010 3:37:05 AM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Wednesday, June 16, 2010 5:47:52 AM
jvjx71gb # Wednesday, June 16, 2010 4:14:13 PM
Chúc Chú luôn vui khỏe và vui vẻ Tết Đoan Ngọ hii cháu lại bỏ lỡ cơ hội nấu món cà ri 5/5 mời chú và mọi người rồi hii , hy vọng sẽ có một bài và hình ảnh đẹp về món cà ri đó hii
Chúc Chú và mọi người luôn vui vẻ và mạnh khỏe
Linda ChuangLindaChuang # Wednesday, June 16, 2010 8:48:56 PM
Chú Hiệp ơi, như này chú cháu mình cứ coi hình mà thòm thèm hoài thôi ah
jvjx71gb # Thursday, June 17, 2010 12:09:06 AM
mình mới chỉ bắt đầu phụ giúp và bắt đầu tự mình sẽ làm và thực hiện nó thôi, chứ biết bao lâu rồi toàn vào bếp phụ niêm niếm chứ ko biết cách làm hii, giờ thì biết tới đâu thich thì post lên chia sẻ cùng mọi người vậy hii
Niềm vui của mình rất muốn chia sẻ cùng mọi người hii
( một đồ đệ rất xinh đẹp
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Thursday, June 17, 2010 11:26:52 AM
jvjx71gb # Thursday, June 17, 2010 12:02:46 PM
Chúc Chú và mọi người luôn vui vẻ và mạnh khỏe hii
Linda ChuangLindaChuang # Thursday, June 17, 2010 3:58:31 PM
Trên Opera thì mỗi trang blog lại có 1 đặc thù riêng, còn như vào blog của chú H thì cảm giác như được về với VN, đậm chất Việt...gần đây blog của bạn JVJX71GB thì hay được "thưởng thức" các món ngon hihi...Giá có 1 lúc nào đó mình & chú Hiệp được thưởng thức trực tiếp thì tuyệt ha
jvjx71gb # Thursday, June 17, 2010 4:05:25 PM
Nếu được thưởng thức trực tiếp thì bảo đảm khỏi chê luôn hii, mấy món thôi nghe, chưa viết được nhiều đâu hii , chỉ có thể nói đệ tử không nhận lầm Bạn rồi hii
Cúc HươngCuchuongrg # Friday, June 18, 2010 3:40:23 AM
Chúc Huynh nhìu sức khỏe và luôn vui ạ!
Cúc HươngCuchuongrg # Friday, June 18, 2010 3:43:42 AM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 1:49:05 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 2:19:38 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 2:21:24 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 2:24:50 PM
jvjx71gb # Saturday, June 19, 2010 2:27:34 PM
Chúc mọi người vui vẻ
jvjx71gb # Saturday, June 19, 2010 2:27:38 PM
Chúc mọi người vui vẻ
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 2:28:37 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 2:32:43 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 2:34:00 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 2:34:40 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Saturday, June 19, 2010 2:42:42 PM
chứ không phải tôi thích bạn nhỏ như CÚC HƯƠNG NÓI ĐÂU...Bạn muốn lớn gởi cho hình khác nhé!
CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ...
jvjx71gb # Saturday, June 19, 2010 2:43:07 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 2:51:29 PM
Originally posted by Cuchuongrg:
Ui, H ui, hình CH cũng là avatar muh
jvjx71gb # Saturday, June 19, 2010 2:54:49 PM
hy vọng Chú Hiệp sẽ up hình của Chị lại sớm để Chị vui hii
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Saturday, June 19, 2010 2:55:46 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 2:59:38 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 3:08:26 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Saturday, June 19, 2010 3:09:29 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 3:10:49 PM
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 3:13:35 PM
Cúc HươngCuchuongrg # Saturday, June 19, 2010 3:13:41 PM
Để vậy nhìn trang của H không hài hòa đâu ạ!
hoatigon01 # Saturday, June 19, 2010 3:15:16 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Saturday, June 19, 2010 3:21:07 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Saturday, June 19, 2010 5:35:03 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Sunday, June 20, 2010 11:25:56 PM
hoatigon01 # Monday, June 21, 2010 1:13:05 AM
jvjx71gb # Monday, June 21, 2010 1:16:11 AM
MỘT TUẦN MỚI NHIỀU NIỀM VUI VÀ SỨC KHỎE
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Monday, June 21, 2010 12:26:21 PM
Linda ChuangLindaChuang # Monday, June 21, 2010 1:05:49 PM
Chúc chú & mọi người tuần mới tràn ngập niềm hạnh phúc
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Monday, June 21, 2010 1:43:27 PM
Còn 6 ngày nữa luôn vui nhé.
jvjx71gb # Monday, June 21, 2010 1:44:52 PM
Chúc Chú Hiệp và mọi người một tuần mới nhiều niềm vui và sức khỏe
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Monday, June 21, 2010 1:49:44 PM
Dạo này quán NET của cháu đông khách lắm nhỉ!.
jvjx71gb # Monday, June 21, 2010 2:00:44 PM
Nghỉ hè thì hơi vắng khách đa phần là khách mối chơi thôi, với lại chỗ cháu vắng lắm vùng quê vùng núi mà, tới vô học thì đông khách lại thôi hii
Linda ChuangLindaChuang # Monday, June 21, 2010 2:02:40 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Monday, June 21, 2010 2:07:43 PM
CỐ Gắng tìm món mới để đải LINDSA nhé!
jvjx71gb # Monday, June 21, 2010 2:08:34 PM
mình có thích một cô gái quen ở sg nên thường hay khao cô ấy đi ăn lắm, mỗi lần đi thì có thêm bạn gái của cô ấy đi theo nữa, nên mới bị bảo là biệt danh " ham ăn " nhất thôi hii
Linda ChuangLindaChuang # Monday, June 21, 2010 2:16:56 PM
NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 # Monday, June 21, 2010 2:19:49 PM