My Opera is closing 3rd of March

SÁNG HÔM NAY BỖNG DƯNG TÔI MUỐN NÓI : CẢM ƠN ĐỜI

tìm lại những gì đã mất

PHẠM DẠ THỦY : ĐỜI - NGỌT -ĐẮNG VÀ THƠM

Những hoài niệm về một miền cổ tích
Như ly ca phê buồi sáng....
Trong mưa...
Gió thênh thang mang lời xưa rong ruổi






Tạc vào trái tim thơ dại.
ANH
Hun hút một miền nhơ một miềm quên một miền đau xa thẳm

ANH

Chiếc bóng chập chơ nf ma mị suốt đời tôi

ANH

Chiếc cầu vòng đa sắc
Ân hiện trong thơ ẩn hiện trong đời
Chăng lẽ không bao giờ có thực
Thả lên trời hai điều ước

GẶP

QUÊN

Điều ước hóa mây hóa mưa hóa nắng
Lặng lẽ trả lại tôi
MỘTcuộc đời
NGỌT

ĐẮNG

VÀ thơm
=======
[/ALIGN][/I]


CHẤM HẾT
[/align]Anh đi qua cuộc đời này đi qua cuộc tình đau
Để lại gì ngoài làn khoái mỏng

Đá khóc khi khói tan
Em - cái hữu hạn giữa nghìn trùng vô hạn,
chứng nhân của cuộc-tình-không-giống-cuộc-tình
Thánh thiện và trong suốt

TÌNH YÊU
[/SIZE]
cÓ PHẢI TÌNH YÊU?

hAI BÀN TAY KHÔ
Chấn hết hy vọng vô vọng Héo hắt tàn phai
Một đời biển động

THÔI

Gửi vào thiên thu anh yên bình mây trắng
giữ riêng em nước của đá-nỗi đau buồn
Đông cứng tháng năm qua.
=====================

[/ALIGN][/COLOR][/COLOR][/ALIGN]

TIẾP THEO NỖI NHỚ
Một đời ta ngồi ru nỗi nhớ
Một đời ru nước mắt thôi rơi

Nước mắt ngoan không rơi
mà chảy ngược
Nỗi nhớ ngoan im lặng
tím tim người

Đêm cứ đen và mắt người cứ trắng
Quê nhà xa một quầng sáng thôi miên
Giấc mơ rụng nơi nào trong thinh lặng
Dấu chan ai hun hút ngõ ưu phiền
Mờ mịt quá một dòng sông kỷ niệm
Con đò xưa chìm nổi ở phương nào
Bồng bềnh trôi giữa chập chùng sóng nhớ
Để một
[/ALIGN]
[/COLOR] [/COLOR]


NGHĨ Ở NGHĨA TRANG
[/align]
Quen lạ bên nhau im lặng góc trời
Chỉ có gió vô hồi cùng nắng quái
Nơi thẳm sâu kia chật đầy bóng tối
Có lạnh một miền cô tịch hoang vu

Môĩ tâm hồn khép lại một niềm thu
Trái tim nghỉ sâu quá nhiều mỏi mệt
Nơi huyệt mộ tối đen phải chăng đã hết
Hay còn cuộc đời yên ấm phía bên kia

Ngày mai của tôi của bạn sớm hay khuya
Cũng nước mắt cũng mưa và sẽ...trắng
Ở nơi ấy triền miên im và lặng
Những xôn xao yêu nhớ trả cho người
Một nắm đất nâu có đủ mênh mang gió
Nghĩa trang buồn nén nhang cháy đỏ
Như trái tim ai còn đỏ mãi phía người
=====================================
[/ALIGN]


NGƯỜI THỨ HAI
[/SIZE][/ALIGN]


Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con_một thời trai trẻ
suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh

Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi

Anh ấy có thể sống với con suốt trọn cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể!
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.
===============================================
[/COLOR]

ĐÃ GẶP NHAU Ở DIÊN KHÁNH NHA TRANGAM CHÚA .THÁP BÀ.SUỐI NƯỚC ĐỔ. LÀ DI TÍCH GẮNG LIỀN CỦA XỨ TRẦM HƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.