Skip navigation.

Ω Em đi...Cây Cỏ Giậy Thì Ω

₪ Tóc ánh bạc, ví ánh kim, trym ánh thép ₪

Chỉ có đam mê...

Ai đó đã nói, chỉ có đam mê thì mới làm tốt ngành nghề mình đang theo. Đến lúc này, khi ngẫm lại cả một chặng đường đã qua, mình vẫn chưa tìm thấy, chưa nhận thấy một cái gì đó thực sự của riêng bản thân.

Cái thuở ban đầu học cho xong tin học cầm lấy tấm bằng thì lại chợt nhận ra tin học chỉ còn là phụ trợ, tiếp tục cày ải bốn năm tại giảng đường cho mảnh bằng tài chính tín dụng, thì ra trường lại làm ngay với công việc hoạch định, chiến lược, và quảng cáo.

Thế tạo cứ xoay vần đẩy mình đi hết món này đến món nọ mà vẫn chưa thấy đâu là đích đến, ôm lắm vào chỉ để khổ thêm (ai đó có nói biết nhiều thì khổ nhiều, biết ít thì khổ ít), âu cũng là lẽ đời.

Chưa biết đến bao giờ mới dừng chân ở nơi thân thuộc.

Hóa Vàng Cho Một Tình Yêu Diễn văn nhậm chức của TGĐ FPT - Nguyễn Thành Nam

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31