Buổi "Opera offline" tại HCM
Saturday, November 6, 2010 8:35:51 PM
5h30 chiều hôm đó, mình cùng người bạn cùng phòng (ở trọ mà
) bắt đầu xuất phát. Trời ơi, tụi mình đi tìm nhà hàng Hoa Túc (nơi tổ chức offline) mãi mà chẳng ra, hỏi người đi đường thì ai cũng kêu không biết. May sao, lúc đó bạn Quý (thành viên OCC cùng trường với mình) gọi cho mình, thế là mình nhờ Quý chỉ đường. Cuối cùng cũng đến được điểm hẹn đúng giờ. 
Đợi 1 lúc thì chị Vân cùng Rolf và Peko cũng đến.
Chị Vân đề nghị mọi người tham gia một trò chơi nhỏ như thế này: người thứ nhất nói tên của mình, người thứ 2 nói tên của người thứ nhất và tên của mình, người thứ 3 nói tên 2 người trước và tên của mình. Cứ như thế cho đến khi mọi người nhớ đc tên của nhau thì thôi. Mình thấy Peko và Rolf cứ chăm chứ nhìn vào cái điện thoại (chắc là ghi lại tên của mọi người đây mà, chơi ăn gian nhỉ, hjhj). Mình chỉ nhớ được tên một số bạn như: Linh, Phát, Quý, Việt, Hữu, tất nhiên không thể quên được Vân, Peko và Rolf rồi
Thực tình mà nói thì mình muốn hỏi Rolf và Peko rất nhiều điều về Opera nhưng tiếng Anh hạn chế nên cũng chẳng "làm ăn" đc gì. Lúc Rolf cầm cái điện thoại của mình rồi hỏi là "Bạn dùng mạng điện thoại nào? Tại sao chọn mạng đó". Lúc đó mình chỉ trả lời được là: "I use Viettel because Viettel can help me access the web faster other provider". Mình nghĩ chắc là Rolf hiểu được vì mình nói khá chậm.
Còn chị Vân thì cứ bị "kéo áo" suốt, vì có một số câu Rolf nói bọn mình không hiểu được. Mình và người bạn cùng đi thì nói cho chị Vân biết về một số lỗi của Opera. Linh và Phát thì "báo cáo" cho Rolf biết về lỗi của Opera khi hiển thị một số trang flash và mã java.
Tiếp tục với Peko nào: chị ấy rất xinh, theo cảm nhận của mình, cứ như người mẫu ý. Peko có mang theo món bánh của Đài Loan, đc làm từ quả thơm, bánh rất ngon. Mình rất mong lần sau sẽ đc ăn loại bánh này lần nữa.
Rolf thì thực sự rất vui tính. Không biết ông ấy làm gì với cái điện thoại mà mắt cứ chăm chú vào đó. Lúc mình nói: "Can I take a photo with you?" thì ông ấy mới chịu rời mắt khỏi màn hình.
Opera có chuẩn bị cho mỗi người 1 túi đựng điện thoại với 2 màu đỏ và đen + 1 bịch kẹo dẻo hình điện thoại Opera.
Đó là phần của mỗi người. Còn để nhận đc Opera T-shirt (chỉ có 4 cái thui ah) và Opera USB thì phải trả lời câu hỏi do Rolf, Peko và Vân đưa ra.
Câu hỏi do Rolf đưa ra là: "Người sáng lập ra Opera là người nước nào?", "Opera được bao nhiêu tuổi rồi?"
Tiếp theo là câu hỏi do Vân đưa ra: "Opera 11 có gì mới?". Ngay lập tức đã có bạn trả lời đó là extension và đc nhận quà.
Câu hỏi cuối cùng do Peko xinh đẹp hỏi: "Ai xài Opera Mini trên 2 năm rồi? Bạn dùng nó từ version mấy?". Và mình đã nhận đc Opera USB nhờ câu trả lời: "Version 3.2".
Kề cuối là màn chụp ảnh, tiếc là có một tấm ảnh mình bị che mất khuôn mặt.
Chụp ảnh xong, bọn mình đi 1 vòng bắt tay chị Vân, Peko, Rolf và cùng hứa hẹn sẽ có những buổi off hoành tráng hơn nữa.
Tập ảnh đầy đủ các bạn có thể xem ở đây.
Một số ảnh đc copy từ blog của Peko. Thank you, Peko.













SupValyaSuperValya # Monday, November 8, 2010 8:20:26 AM
Ngọc Sơnquangloptruong # Monday, November 8, 2010 10:32:33 AM
Originally posted by SuperValya:
Sau lần này tất nhiên em sẽ phải rèn luyện lại khả năng nghe tiếng Anh của mình, kĩ năng nghe của em hiện giờ rất kém
Em đã nhận đc Thư cảm ơn và tập ảnh mà chị gửi rồi. Sẽ sớm reply thôi! Cảm ơn chị Vân nhiều nhiều vì đã tổ chức 1 buổi off rất có ý nghĩa