Ngày cuối năm
Friday, December 31, 2010 11:16:26 AM
Hôm nay đã là cuối năm 2010 rùi nhỉ? Cũng chẳng biết là một năm lại trôi qua nhanh như vậy
Đối với mình, 2010 là một năm khá suôn sẻ, mọi chuyện đều đạt được như mong muốn: thi đậu tốt nghiệp, ĐH vào ngành mà mình yêu thích, có thêm nhiều bạn mới,v.v...
Cuối năm, đi chơi với bạn bè cũng là một cách thư giãn, để cùng nhau ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra trong năm qua. Hihi, mình cũng vừa đj chơi về, cùng với nhóm bạn cấp 3, chỉ 4 đứa (ngồi chung bàn). 4 đứa đi ăn uống, dạo mát, nói chuyện. Lâu rồi không được gặp nhau nên giờ gặp lại thấy rất vui.
Đi xe buýt, nhìn người ta tấp nập ngược xuôi, SG ngày cuối năm vẫn như mọi ngày, kẹt xe, bụi, khói,v.v... Mọi thứ vẫn vậy
Hihi :d, cũng chẳng biết viết thêm gì nữa
Thôi thì chúc các bạn sớm hoàn tất những gì còn chưa hoàn thành trong ngày hôm nay để đón năm mới mà không phải vương vấn gì cả












