12/06 sinh nhật trên giấy!
Thursday, 12. June 2008, 04:01:19
Gớm hôm nay vào Skype mấy người nhảy vào liền ...Chúc mừng sinh nhật! he cũng vui nhỉ. Nhưng chả lẽ lại bảo rằng đấy không phải ngày sinh nhật of me! Không phải là ngày sinh nhật, nhưng với mình ngày đó thật quan trọng vì thì tất cả những giấy tờ tuỳ thân, rồi bằng rồi hồ sơ he đều có ngày 12/06. Ngày đó đã gắn với mình và nó đa theo mình biết bao nhiêu lần trong những kì thi, khi run run viết ngày sinh vào bài làm ...!
23 năm trước mẹ đã đi khai sinh cho mình và lấy đúng ngày đó là ngày sinh chứ lị, Mẹ bảo tao khai sinh sớm để còn được nhanh phân ruộng haaa! ngày xưa thì không để ý lắm lắm vào ngày sinh đâu! Nhưng Mẹ bảo Mẹ chỉ nhớ mỗi ngày âm lịch của con, để còn đi xem bói ạc, xem lấy vợ hợp với tuổi jì chứ!
Mẹ luôn là vậy lúc nào cũng chỉ lo con trai, mong lấy được một người vợ tốt để đỡ khổ...
Mình bây jờ không còn cảm giác hồi hộp khi mỗi lần cũng mẹ đi xem bói. Mặc dù thì mình không tin lắm nhưng vẫn thấy vui vui!
Tính theo ngày sinh trên giấy tờ thì mình đã bước sang tuổi 25 rồi đấy.
Vậy là mẹ cũng không chờ được đến ngày đi xem ngày cưới cho con rồi! Mà thôi cuộc sống có bao giờ được như ý muốn đâu, nó vẫn diễn ra theo những gì mà tất cả đều không thể đoán trước được
=========================================================================================
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, của sự cố gắng vượt qua khó khăn...!














Mi # 21. June 2008, 14:25
Quang # 24. June 2008, 01:03