My Opera is closing 3rd of March

Những ngày đã qua

Vẫn nhớ một người

Dịu đi

Mấy hôm nay cơn đau lại làm cho mình thấy khó chịu, để làm cho nó vơi đi chỉ có một cách thôi Và thế là 3 tiếng ngồi trên xe đạp: 1 Vòng hồ tây (lần thứ 3) --> Lăng Bác --> Minh Khai --> 1 vòng Hồ Hoàn kiếm --> về nhà mà vẫn thấy chưa vơi đi, mặc dù trong người đã có thêm 1L beer. Đêm nay ngủ sẽ tốt hơn và hi vọng sẽ được gặp em . Chúc mèo con ngủ ngon. love KKK

I remember youMột ngày nào đó, nếu anh không thể chịu đựng ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28