My Opera is closing 3rd of March

Những ngày đã qua

Vẫn nhớ một người

Quãng đời dài quá.

Thời gian qua, nhiều lo lắng buồn phiền quá. Được đi làm đã là niềm vui rồi, nhưng được cái này thì mất đi cái khác. Đây không phải điều mình mong đợi. Yêu người suốt 1 năm, vậy mà tưởng như sẽ đến được với nhau, nỗi buồn sẽ được bù đắp, vậy mà cũng không đi chung được con đường. Chia tay, chỉ có vậy thôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Công việc gần đây của mình thấy không được tốt cho lắm, mình thấy rất sợ. Sợ sẽ lặp lại chuyện đó. nếu như vậy, mình làm sao có thể chịu đựng được đây. Mình cầu mong cho mọi người được bình an, may mắn.

Xem lại những bức ảnh ngày nào, nước mắt vẫn ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28