My father
Sunday, 21. June 2009, 07:00:08
Con không nói: "Con yêu Ba, con nhớ ba..." mỗi ngày nhưng con sẽ luôn làm ba cảm thấy an tâm khi nghĩ về con và mỉm cười khi nhìn thấy con. Món quà con dành tặng ba đơn giản như vậy đó.Con sinh ra từ miền Trung nắng gió, lớn lên trong dòng sữa của mẹ và trưởng thành từ những giọt mồ hôi của ba. Tuổi trẻ của ba mẹ là những tháng ngày dãi nắng dầm mưa, lặn lội thân cò để biến ước mơ cho con đến trường thành hiện thực. Và khi các con đã lớn, đã thành chồng, thành vợ thì tuổi xế chiều cũng đã rón rén theo ba.
Đến lúc này, con chưa phải là người thành đạt trong xã hội cũng không phải là người giàu có, con chỉ làm việc bình thường và đủ sức trang trải cho tổ ấm nhỏ của riêng mình, chưa làm được gì cho ba nhưng con biết, ba không cần con phải mang về cái này, cái nọ, chỉ cần con sống khỏe, hạnh phúc là ba vui.
Con cảm nhận được niềm hạnh phúc của ba mỗi khi con điện thoại về thông báo: "Con vẫn khỏe, cuộc sống con tốt" và con thấy ba vui hẳn ra khi con thông báo: "Tuần sau con về". Hạnh phúc của ba con là thế đó, vậy mà con cũng chưa từng làm cho ba cảm thấy thỏa mãn, vì chỉ về nhà chưa được 2 ngày là con lại đi. Mỗi lần đi, ba thường nói "Con chưa đi mà ba đã cảm thấy nhớ con rồi..."
Con biết ba cũng sẽ nói: "Con nhỏ này, bày đặt quá" nhưng con cảm nhận được ba sẽ mỉm cười khi cầm món quà của con trên tay. Và con tin rằng mỗi ly sữa ba dùng hàng ngày sẽ ngon hơn vì ngoài những hương vị có trong ly sữa còn có cả hương vị tình yêu con dành cho ba..." (st hoangtruc-ngoisao)





