Wednesday, 30. December 2009, 18:57:39
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của chính mình, mình lại hơi die die mất rồi. Mà cứ khi die die thế này là mình làm việc rất sung, chỉ tội hiệu quả tỷ lệ nghịch với tỷ lệ làm việc sung. Làm nhiều mà mọi thứ cứ rối tung phèng.
Nguyên nhân thì vẫn như cũ. Giờ chỉ là quyết định làm sao thôi. Lại rút lui à? Chưa biết nên làm thế nào cả ...

Monday, 28. December 2009, 13:40:50
Noel mới qua được vài ngày nhưng đi đường vẫn ngập tràn không khí Noel bởi các trang trí và các hồi ức ...
Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi Tết ta sắp đến ...
Hồi bé tớ rất thích Tết. Nhưng lớn rồi không còn thấy hào hứng như xưa nữa. Ký ức về cái Tết xưa khó có thể tái hiện được. Tại sao, giờ lớn rồi thì ta lại không thích Tết nữa? Một câu hỏi làm tớ suy nghĩ nhiều, đặc biệt là khi mới qua Noel.
Noel đến, người lớn, trẻ con, các đôi nam nữ đều thấy hào hứng, vui sướng. Nghĩ cho các giá trị truyền thống của dân tộc đang dần bị phai nhạt mà lòng quặn đau. Bởi những cái gì là truyền thống của dân tộc ta, giờ chỉ thực hiện theo tính hình thức chứ không khiến người ta muốn làm nó.
Trung thu ư? Mua vài cái bánh tặng người thân chứ không còn mấy ai thích ăn bánh nướng, bánh dẻo nữa. Phá cỗ trung thu ư? Văn hóa làng xã mất rồi còn đâu?
Tết ư? Ai cũng bận rộn, cũng tấp nập vào dịp cuối năm. Chuẩn bị qua loa cho cái Tết. Vui chơi, tụ tập vài ngày theo lệ rồi thôi. Chúc Tết ư? Dùng điện thoại nhé. Đi chúc Tết cũng bằng xe máy. Người ta cứ phóng vèo vèo. Chứ đâu còn cái không khí, khắp đường làng ngõ xóm, người tấp lập. Chúc tụng nhau dọc đường đi trong lang. Vui là hành trình chứ đâu phải đích đến.
Ấy thế mà Noel rồi Ngày tình nhân 14/2 thì lại hấp dẫn giới trẻ hơn. Giới trẻ là ai? Họ là người sẽ quyết định hướng đi của cả xã hội. Họ muốn đi sang bên trái, xã hội sẽ đi sang bên trái. Họ muốn sang phải, xã hội sẽ chuyển hướng sang bên phải.
Giới trẻ hiện tại thích những cái gì gọi là "Phương Tây" chứ bảo truyền thống thì lại bảo là "Cổ lỗ". Giờ, còn mấy ai hiểu về các giá trị văn hóa. Giờ mấy ai đọc về lịch sử Việt Nam. Giờ mấy ai ngẫm nghĩ về Tinh thần dân tộc.
Ôi! LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO TỒN GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG?
Hãy nâng tầm những giá trị truyền thống khiến người người nhà nhà tìm thấy cái hay, cái đẹp, cái hữu ích trong những gì thuộc về truyền thống. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể là một người Việt Nam thực sự, không phải một kẻ Tây không phải mà Việt cũng không.
...
Saturday, 26. December 2009, 14:58:32
Vậy là một năm nữa đã sắp qua đi. Nghĩ lại một năm đã trôi qua với nhiều thành công nhưng cũng không ít thất bại. Một năm để thấy mình già dặn hơn, trưởng thành hơn. Một năm để chứng kiến một sự đổ vở không thể tránh khỏi, nhưng không cảm thấy nuối tiếc. Một năm có nhiều quyết định đúng đắn cả về gia đình, học tập, công việc, sự nghiệp, tình cảm. Một năm mà mình đọc nhiều sách nhất, viết nhiều nhất, và nghĩ nhiều nhất trong những năm đã qua đi. Nhiều lúc mọi người bảo: "đầu đầy tóc bạc rồi kia kìa". Ừ, tóc mình bạc thật.
Một năm đi qua với bao thăng trầm. Giờ thấy mình vững vàng hơn, bởi khi người ta đã thực sự thực sự làm hết sức mình rồi thì không có gì là đáng sợ cả. Một năm hoàn thành một phần 2 cuốn "Những nguyên lý" và "Thuật toán TCTD".
Một năm mình tập trung cao độ để rồi quyết định ra đi tay trắng. Bởi cái đáng quý nhất thì đã tuột khỏi tầm tay. Một năm thêm gắn bó với một chiến hữu. Anh em đã từng chiến đấu hết mình, giờ lại được ở bên nhau để cùng thực hiện lý tưởng. Điều đó thật vui
.
Một năm nhìn lại. Mình càng ngày càng hiểu rõ mình hơn. Hiểu mình là ai? Mục tiêu của mình là gì? Mình phải làm gì và làm như thế nào.
Viết để giữ lại những ký ức còn đó ...
Thursday, 24. December 2009, 17:12:42
Hy vọng ... Tin tưởng ... đã đủ quyết tâm và dũng khí. Đã làm đúng theo cảm xúc đang có. Nhất định sẽ thành công. 
Monday, 21. December 2009, 06:53:29
Doanh nhân
"Nhật Bản có Panasonic hay Sony, Hàn Quốc nổi tiếng vì Daewoo và Samsung. Nhưng không có bất kỳ thương hiệu nào tiêu biểu cho Việt Nam", giáo sư Tom Cannon, nhà hoạch định kinh tế nổi tiếng thế giới, trả lời phỏng vấn riêng VnExpress.net.
- Là cố vấn của nhiều thương hiệu lớn toàn cầu như American Express, Goldman Sachs, Microsoft, Airbus, HSBC, Ernst & Young, IBM..., ông có lời khuyên nào cho Việt Nam trong phát triển thương hiệu?
- Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Để khai thác thế mạnh và xây dựng thương hiệu về lĩnh vực này, cần phát triển nhiều loại thực phẩm mới, có giá trị vượt trội so với thế giới. Nếu như Italy nổi tiếng vì mỳ, các bạn cũng cần đem lại tầm cao hơn cho gạo. Quy trình sản xuất hạt gạo Việt Nam vẫn không thay đổi nhiều so với sau giải phóng. Trong khi đó tại các nước khác, họ đã trồng lúa bằng phương pháp hiện đại, sử dụng năng lượng sạch. Bên cạnh sản xuất, việc tiếp thị hình ảnh, marketing, giới thiệu thương hiệu đến cộng đồng quốc tế cũng rất cần thiết.
Nói đến Nhật Bản, người ta nghĩ đến Sony hay Panasonic. Hàn Quốc nổi tiếng thế giới vì Daewoo hay Samsung. Nhưng nói đến Việt Nam, người ta không nhớ ra bất cứ thương hiệu nào. Đây là cả một câu chuyện dài và đòi hỏi một thời gian khá lâu mới có thể giải quyết. Xây dựng thương hiệu của riêng mình rất cần thiết. Thay vì cứ đi gia công sản xuất cho các hãng, cần có thương hiệu của riêng mình và sẽ không bị ảnh hưởng khi hãng chuyển nhà máy sang quốc gia khác.
- Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, sẽ phát triển thương hiệu theo cách nào?Read more...
Saturday, 19. December 2009, 04:45:24
Hôm nay, tớ đọc được câu hỏi này trên Vnexpress và nó được xếp là một trong những câu hỏi buồn cười nhất trên Yahoo Answer. http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2009/12/3BA16DAE/
Tớ thấy đây là một câu hỏi xuất sắc. Vậy mà người ta chẳng hiểu gì, lại xếp nó vào những "những câu hỏi buồn cười nhất", thật ngớ ngẩn. Cũng giống như ngày xưa, tớ từng đặt ra vài câu hỏi mà có thể mọi người cho là "ngỡ ngẩn":
- Sống để làm gì?
- Học văn để làm gì?
- Đọc sách để làm gì?
- Làm việc để làm gì?
- ...
TẠI SAO LẠI CÓ TRƯỜNG HỌC?
Mấy ai trong chúng ta có thể trả lời câu hỏi này? Một câu hỏi rất hay nên tớ cũng muốn phân tích nó một chút.
Để trả lời được chúng ta sẽ đi theo thứ tự:
1. Sao lại cần học?
2. Trường học là gì?
3. Sao lại có trường học?
Sao lại cần phải HỌC?
- Học thì cứ học thôi, sao cần phải hỏi.
- Học vì bố mẹ bắt phải học
- Học vì để có bằng cấp, có một cái nghề để kiếm sống
- Học vì một mục tiêu nào đó.
Mỗi người trong chúng ta đều có những mục tiêu của riêng mình. Để đạt được những mục tiêu đó, chúng ta cần có những kiến thức, kỹ năng nhất định. Công việc càng thấp thì càng phải bỏ ra nhiều sức lực, tinh thần nhưng giá trị mang lại thấp. Giá trị ở đây có thể là tiền bạc, là sự đánh giá của bản thân hay sự công nhận của xã hội. Công việc cao hơn thì có ít người có khả năng làm hơn. Bởi vì công việc ở tầm cao thì cũng có nghĩa là đòi hỏi nhiều yếu tố hơn. Yếu tố đó có thể là kỹ năng, là kinh nghiệm, là kiến thức. Và đồng nghĩa, càng nhiều đòi hỏi thì càng có ít người có khả năng để thực hiện được.
Vì vậy, chúng ta học để được nhận lại nhiều giá trị hơn do làm nhưng công việc ở mức cao hơn những người khác.
TRƯỜNG HỌC là gì?
Trường học là nơi học tập tập trung.
Sao lại có TRƯỜNG HỌC?
Một câu hỏi xuất sắc. Xã hội thường được phân ra làm nhiều tầng lớp. Nếu chúng ta chỉ là thường dân thì trong chúng ta sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi: "Làm thế nào để xã hội này phát triển tốt hơn trong một thời gian ngắn nhất?". Không đúng không? Đó là điều bình thường. Bởi câu hỏi đó là câu hỏi dành riêng cho tầng lớp trên của xã hội. Đó có thể là triều đình, là quốc hội, là nhà nước, ...
Để nhanh chóng đem những kiến thức, kinh nghiệm của các bậc vĩ nhân đến mọi người một cách nhanh nhất, tốt nhất ... trường học đã ra đời.
Hiểu được điều đó, có nghĩa rằng, chúng ta không nhất thiết phải đến trường. Bởi "ĐẾN TRƯỜNG" chỉ là mộ trong những cách thực giúp chúng ta có thể học hỏi những "kiến thức, kinh nghiệm của các bậc vĩ nhân" mà thôi. Hiểu được điều đó, chúng ta có thể tự tìm ra đường đi cho bản thân mình trong hành trình đến với thế giới tri thức.
Chúc vui.
Thursday, 17. December 2009, 10:49:54
Nàng gặp lại Vinh khi đã có cuộc sống gia đình rất tốt đẹp, song vẫn còn gì đó gợn lại trong lòng nàng, như con sóng nhẹ gợi lại nỗi nhớ, nụ cười buồn về sự mong ngóng ngu ngơ. Hồi đó...Read more...
1 2 3 4 5 ... 9 Next »
Showing posts 1 -
7 of 61.