Xin chào các bạn đã đến với blog của Quỳnh Anh. CHắc mọi người ai cũng muốn bít về chủ nhân của blog nì phải ko??? Hum ni đc nghỉ, tớ sẽ giới thịu qua về bản thân, coi như là để ra mắt mọi người!
Tớ tên là Quỳnh Anh, đầy đủ là Phạm Quỳnh Anh ( cái nì tớ đã giời thịu phần trước òy đó!!^^). Tên hay ko mọi người??? Ngày "pé" QA chào đời a, đoá là buổi sáng ngày 2 tháng 11 năm 1994 ( đúng là pé koá khác, sinh sau đẻ muộn ghê ta!!**) Home pase: http://my.opera.com/quynhanh1994/blog Bây h nói kĩ hơn về sở thích + tính tình nha!! Thích a, tớ thích ăn thịt gà hầm, sườn sào chua ngọt, lẩu cá,.... ( noid chung tất tật những thứ mà mẹ tớ làm, ngon lắm đoá, nghĩ đã thía thèm òy !!) , tớ vòn thích đọc chuyện tranh,nghe nhạc, lướt web, chát chít, tán gẫu với bạn bè, thích viết blog + học toán, lí ^^. Thích những người bít quan tâm đến mọi người xung quanh, bít lo lắng choa người khác, năng động, koá cá tính, học giỏi, thông minh...... ( chỉ là bạn bè thui, đừng suy luận linh tinh nghen!^^) Ngoài ra còn thích koá nhìu money nữa!! ( ai chả thích giàu, ok ko??) Thích rùi thì phải ghét chớ nhỉ??? Tớ ghét nhìu nhìu thứ lắm....Ghét kẻ ba hoa, dối trá, ghét người nói nhảm, linh tinh, ghét những con vật bé nhỏ, koá lông ( giun, sâu róm.... ), ghét khi onl đang nói chiện với ai mừ người ta bỏ quên mình để.....đi 88 với người khác( mất lịch sự@@) ( tên angel suýt vô danh sách nha, may mừ chị đang mát tính ); ghét kẻ lạnh lùng, trái tim sắt đá ( tớ muốn trinh phục tất cả mọi người mừ!!), ghét người ko hỉu lòng mình, hỉu nhầm QA, ghét người tinh vi, ko bít tự lượng sức mình, ghét con trai ko bít nghe lời kon gái........Kể ra chắc phải đến sáng mai cũng ko hết, nên tớ dừng lại ở đây thui!! ( ghét chi mà lắm thía nhỉ???) Sở sợ: QA sợ ma nhất trên đời nì, sợ nhì là những người mưu tính, chơi chỉ vụ lợi, ( tớ sợ bị người ta lợi dụng lém!!) , sợ thứ 3 là bị bố mắng ( bít tại sao ko, bố QA mà mắng là rút mođem ra luôn đoá, hết onl hỏi làm seo ko sợ chớ, lúc đó chỉ còn cách ôm cái máy ko nối mạng mà........thui!!) Còn gì nữa nhỉ, a, ca sĩ QA thích à , cũng ko cố định lắm đâu, cứ nghe nhìu thía bài gì hay thì thích thui, nhưng điển hình là chị Thy ( Bảo Thy đoá) và anh Vinh ( Quang Vinh nà!) , anh chị hát bài NGôi nhà hoa hồng thì cứ gọi là mê li chi ki ki... Ước mơ thì hiện tại, QA đang ước trở thành 1 lập trình viên ( để đc ôm cái PC suốt ngày!!hú hú...), hoặc 1 cô giáo ( dạy HS là 1 niềm zui nhỉ>>??). Vậy thui!!^^ Bí mật của tớ a, Bạn muốn bít về lĩnh vực gì nào???? QA thì nhìu nhìu bí mật lắm, ko bít koá nên tiếp lộ ko đây?? Đó là đôi chút giời thịu của tớ, mọi người ai muốn làm bạn của QA thì add nick vô nha!! "iu" các bạn nhìu lém!!
Ngồi trong đêm vắng, nguyện cầu anh được vui Ở bên nơi ấy anh sẽ không buồn Dù em vẫn biết người ta không yêu anh Nhưng lòng em đau chẳng thể nói ra
Chỉ biết lặng thinh, ngồi nhìn anh thật lâu Mà anh có biết em rất đau lòng Làm sao để nói em vẫn cần bên anh Sao bờ môi kia chẳng thể hé ra
Dù em biết tình yêu đó sẽ không thuộc nơi em Dù em biết lòng anh vẫn mong trở về quá khứ Nhưng lòng em, vẫn thế vẫn đợi chờ anh thôi Mong rằng anh sẽ yêu được em
Anh hãy khóc bờ vai em sẽ ở cạnh bên anh Nhìn anh đau mà tim em như ngập tràn nước mắt Quên một người rất khó xin đừng buồn anh ơi Em giở đây chỉ là bạn thân, trong cuộc đời anh thôi
Spring, summer, fall and winter dreams. Those are shinning like a star. They keep whispering " I'm so in love with you "
Spring, summer, fall and winter love. It is breezing to my heart and it keeps telling " I'll make you rainbow smile " I remember when we were angels, when we dreamt about us All my days were happy just like a snowy christmas I wish I'd have them always.. Every step I make writes a story. It is full of the heart feeling love of my life and missing friends of my time. (I) wish I'd have them all...
Spring, summer, fall and winter days. We've been sharing all the hearts Love shines in my eyes, love just won't fade away. I remember when we were angels, when we dreamt about us. All my days were happy just like a snowy christmas I wish I'd have them always. Every step I make writes a story It is full of the heart feeling love of my life and missing friends of my time. (I) wish I'd have them all..
If you'd have all the way show me the world where I will stay in love All my days will be white just like a snowy chirstmas You're just all I need...
Vui lên khúc hát , say trong câu ca hân hoan . Chân theo nhịp chân ta cùng nhau quay bước trong đêm mơ màng . La la câu hát , trao anh đôi môi cuời xinh . Tan trong màn đêm ta say bước chân phiêu bồng. Đêm nay thôi nhé , vui lên đi quên âu lo . Vui cho thật say vui cho thật bay đến khi bình minh về. Tay trong tay hát , tay trong tay yêu thương . Tan trong màn đêm âm vang khúc ca điệu nhạc .
Em ơi đến đây bên anh đôi ta cùng ca cùng nhảy nào . Ngại ngùng gì nữa chần chừ gì nữa bay lên cùng trăng sao . Say trong âm thanh cuồng quay , bên nhau tay trong vòng tay . Anh thuộc về em , em thuộc về anh và đôi ta là của nhau cho yêu thương vụt bay .
Đêm nay em kiêu sa tóc mây lụa là Xinh như hoa theo anh chúng ta cùng ca Tay chung đôi ôi sao biết bao người nhìn Em ngân nga la la hát theo điệu nhạc
Trong tay tình nồng men say Anh cùng em hát ngất ngây Quay quay lắc lắc nhịp nhàng Ôm em ngất ngây trong nhạc
Ohhh.... xung quanh em là ánh sáng mờ chiếu sáng mắt anh Ohhh... đang ôm em bay trong bầu trời đêm phiêu du
Let's show me how u're feeling. Tell me now u're loving me and wanting me in ur life U can sing la la la la la .. If u have my love and i will never make hurt Let's go Let's hold me in ur arms and i will give u all my love How u see me now? Can i just make a shout So we can dance and i will shaking shakiing mah ass
Vui lên khúc hát , say trong câu ca hân hoan . Chân theo nhịp chân ta cùng nhau quay bước trong đêm mơ màng . La la câu hát , trao anh đôi môi cuời xinh . Tan trong màn đêm ta say bước chân phiêu bồng. Đêm nay thôi nhé , vui lên đi quên âu lo . Vui cho thật say vui cho thật bay đến khi bình minh về. Tay trong tay hát , tay trong tay yêu thương . Tan trong màn đêm âm vang khúc ca điệu nhạc .
Anh là V.I.P nên em khỏi cần nghĩ suy . Tiền bạc vật chất xa hoa nhà với anh khỏi cần suy nghĩ . Đêm nay em cần gì , đêm nay em muốn gì ? Hãy nói anh biết đi , Hãy gật đầu đồng ý . Say trong khúc hát bay bay , say trong vũ khúc xoay xoay . Say trong vòng tay âm thanh cuồng quay đôi ta ngất ngây cho yêu thương vụt bay. Khúc hát bay bay , vũ khúc xoay xoay . Say trong vòng tay âm thanh cuồng quay say trong bước chân phiêu bồng .
Những gót hồng bé xinh . Bước nhanh lả lơi theo tiếng , tiếng hát ca hồn nhiên lấp lánh mang đến vui tươi yêu thương tràn khắp lối . Right now i sing mah song . Let's show me what u feel . Raise ur hands and make some noise cause' i will make u crazy na na na na na ....
Clap urs hands , put ur hands up yeah !!!!!
Trong tay chìm đắm mê say . Bước nhanh hòa trong tiếng hát. Có em và có anh đắm say trong những điệu nhạc .
Lâu lâu rùi mình ko viết blog, chắc là tại đầu hè nnó vui vui, ko koá chuyện gì buồn nên quên mất cái blog luôn, nhưng mà mấy hum ni thì buồn quá rùi, lại đến tâm sự với cái blog....... Tối qua chỗ mình mưa, hơn chín h tối mới đi học về, mưa ướt hết sạch, khổ, ốm, đau đầu......, ko muốn làm gì hết cả....nhưng lại nghĩ đến cái blog của ông anh nuôi, nói ảnh buồn, ko muốn onl nữa, nên cố lên an ủi chút xem sao, thía ai buồn là mình ko yên đc, nhất là mấy kaka, tỷ tỷ tốt...Vậy mà onl, nói đc vài câu, kaka như là tránh mặt muội muội ấy, hem muốn nói đúng ko, cứ im im một cách đáng sợ, như là mình quan tâm là .........thừa ấy... Đã khó chịu sẵn trong người, lại gặp cái thái độ đó, nên mình tức lắm, ko biết nói sao nữa...Nhiều lúc, mình cũng buồn, cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cười lăn lộn để mọi người thấy vui, vì mình nghĩ còn koá nhiều người buồn hơn mình nà, nhưng h thì hem cười nổi nữa... Ông anh trai thía đã mệt, sáng vừa bật yahoo, chưa kịp làm gì, thì thấy tên Tre nói cái gì mà biến đi đâu thía, cái gì mà phù thuỷ chi chi rứa, rùi mình bảo ko muốn nghe thì cứ BUZZ, rùi nói kệ bà, giận thì cứ giận, tức quá, chặn nick hắn luôn, cả cái hồ sơ làm hộ, mình cũng vô xoá sạch, ko có bạn bè gì gì nữa, koá lẽ mình hơi nóng nảy, nhưng mà cho chết, ai bắt chọc người ta làm gì cơ.... Giờ, vừa đau đầu, vừa chán, ko làm đc gì hết nên đành ngồi viết blog thui, hình như số mình nó khổ nhỉ, chỉ mình đi quan tâm người khác la nhiều, đến khi mình buồn thì chẳng biết lấy ai ra mà tâm sự, mà chia sẻ, mình chán cuộc sống kiểu này lắm rùi.... Buồn càng nhiều thì lại càng muốn nhanh hết hè để đc đi học, mình nhớ lũ bạn của mình quá, trong năm học ấy, ngồi trong lớp mà mình buồn là cả lũ an ủi, kể chuyện đến khi mình cười mới thui, còn khi giận đứa nào, trông mặt nó buồn buồn, tội tội mà hem giận nổi nữa...tổ 3 iu quý của mình ơi, iu các bạn nhiều nhiều lắm, ước gì năm sau lại đc ngồi cùng các bạn nhỉ, vui vẻ biết bao nhiêu, h tớ đang chán lắm, nhớ mọi người lắm lắm, các bạn bít ko???? Buồn, buồn, và lại buồn...
Dạo này em bận việc bên dd toán, nên hem viết blog nhìu đc, tâm trạng cũng đang vui mà... Tặng mọi người bài hát nà:
Sáng tác: Quang Huy
Người yêu ơi em luôn mơ ước Được cùng anh Khắc tên hai đứa mình lên vì sao ái tình Người yêu hỡi trăm năm mình Chỉ có chung đôi kiếp này thôi Thì ta hãy cùng nhau Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta Một tình yêu sống mãi trên trời cao Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi Một trong hai đứa nếu mai rời xa Ánh sáng ngôi sao này soi lối cho em và anh Về một nơi chỉ có hai ta
Sáng tác: Nhất Trung Trình bày: Minh Hằng - Thành Đại Siêu
Ngày xưa anh nói anh chỉ yêu em Chỉ mỗi em trong cuộc đời Giờ thì anh nói anh và cô ấy, anh cũng không biết làm sao Thế thì lời nào là chân thành Lời nào là đáng tin Làm sao em tin anh, anh nói đi!
Ngày xưa anh nói anh và cô ấy tình nghĩa nay đã không còn Giờ thì anh nói thật anh không muốn, cô ấy rất quan trọng với anh Chỉ một người mà lại nói ra hai lời không giống nhau Thì em biết ngày xưa anh giờ đây đã khác rồi
Nói thế nào cho em hiểu anh chỉ yêu em mà thôi Anh đã từng yêu cô ấy nhưng là lúc xưa Nói thế nào cho em hiểu quá khứ chỉ là nỗi đau Sao không tin anh người yêu hỡi?
Là tại anh có lỗi khi anh đã trót yêu cả hai Không muốn một người phải buồn cũng không muốn bỏ mặc ai Là tại anh có lỗi nên anh có thể như vậy sao Làm sao em có thể sớt chia anh cùng với ai Là tại anh có lỗi nên anh đã cố xin lỗi em Chỉ mong em hiểu một điều anh không muốn như vậy đâu Là tại anh có lỗi nên em phải chấp nhận sao Làm sao đây khi em đã quá yêu anh, không muốn xa anh!
Nói: Nhật ký, ngày, tháng, năm. Chào anh! Lâu quá mình không gặp, hôm qua tình cờ em xem lại bộ phim The Ghost. Không biết tại sao bỗng nhiên em đã khóc, có lẽ do bộ phim quá lãng mạn hay do trái tim em đang nhớ đến anh.
Ngồi bên em mà chẳng thấy em Đi cạnh em mà chẳng nói chi Chắc giờ đây trong trái tim anh Đã không có hình bóng của em Ngồi bên em mà như chẳng quen Anh nhìn em sao quá ngại ngùng Bao ngày tháng đôi ta đã yêu và yêu Chẳng lẽ anh đã quên hết sao
ĐK: Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời Chẳng bởi vì anh đã quá yêu em ngọt ngào Để giờ đây quay lưng đắng cay Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt cứ rơi Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào Em sẽ đợi anh đi, sẽ khóc thật nhiều Tuy nhìn nhau mà hai chúng ta cứ như người vô hình
Nói: Nhật ký, ngày, tháng, năm. Hôm nay tình cờ mình gặp lại nhau, đáng lẽ đó phải là ngày em rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng đó lại là ngày em rất buồn, buồn đến nỗi em không biết phải làm sao để đối diện với nó nữa. Anh biết không? Cảm giác ngồi đối diện với người mình yêu thương mà như hai kẻ xa lạ không quen biết, thật sự rất khó chịu, khó chịu đến nỗi mặc dù em đã cố chấp nhận rằng mình đã mất anh nhưng nước mắt vẫn rơi.
*** Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau Người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau Người biết không