
Một ngày buồn....
Monday, 5. May 2008, 15:14:22
Nhật kí online
HUm ni, mình cảm thấy thật mệt mỏi, trời thì mưa gió, ko ra ngoài đc, cả ngày chỉ bít ngồi ôm cái máy tính
.Sáng thì đi học, chào cờ ngoài sân, trời ko thương, mưa 1 trận, cả lũ ướt hết, bây h mới bắt đầu đau đầu và sốt nà. (^~^) Từ nãy đến h thì vật lộn với đống bài tập, mỏi gãy cả tay, nghĩ làm nhìu BT như thía cũng ko giải quyết đc việc gì nên mình hem muốn làm gì cả, nhưng khi đến lớp, koá người kiểm tra, lại phải cố nuốt, chán nhỉ.........ước ao mình đc ra trường, ko phải học thì cũng sẽ ko phải làm bài tập nữa ( QA ui, sao lại lười như thía cơ chứ???)
Cứ hôm nào trời mưa là mình lại cảm thía ko đc vui choa lắm, trời khóc thì người zui sao dc nhỉ???
Sáng, trả bài thi học kì, toán đc 9,5 buồn muốn chết luôn ha, cái đề đoá dễ vậy mà mình làm vẫn bị trừ điểm, văn thì khỏi nói, 8 thì cũng tàm tạm nhưng điểm TB 8 phẩy mấy là cùng, nghĩ lại thấy mình học sút hơn năm ngoái rất nhìu, buồn, buồn quá!!...
Sắp tới koá cuộc họp phụ huynh, ko đc xếp điểm cao như trước, kiểu gì mẹ mình cũng la, ùi bố nữa, và ko cẩn thận, bố mẹ lại bàn nhau cắt net của mình...
Nghĩ buồn thiệt...thui, ko nghĩ đến nữa, kệ nó, muốn ra sao thì ra ^^
Đó là 1 ngày buồn của QA đoá, đúng là chẳng koá gì vui hết đúng hem?? Tại sao, tại sao lại buồn như thía nhỉ?? QA cũng ko bít nữa....Chắc là tại....mưa ^_^ . Mong ngày mai trời sẽ nắng ấm áp trở lại, mình sẽ cảm thấy zui hơn chăng??
Co^ le^n nhe!
Blog cua em
gjo^ng blog cu~ cua anh qua!
By boy_co_don_1490, # 7. May 2008, 04:39:38
Đó là tại e ko koá thời gian tạo skin ( mà kể cả koá cũng ko bít làm) nên đành ăn sẵn zâỵ!!!
Thanks anh nhìu vì đã ghé thăm blog của QA !! ^^
By quynhanh1994, # 7. May 2008, 06:12:47
By boy_co_don_1490, # 8. May 2008, 06:27:49