Sài Gòn và những cơn mưa...
Tuesday, February 5, 2013 2:25:11 AM
Sài Gòn lại mưa...Ngồi thẫn thờ một góc bên bàn làm việc ngắm những cơn mưa rồi lại thả hồn theo những suy nghĩ miên man. Ừ thì cũng tại cái bàn làm việc của nó ở cạnh cửa sổ chứ nó cũng đâu có muốn vậy đâu ^^!Sài Gòn mưa tầm tã, bầu trời nhuốm một màu đen kịt, từng đợt nước tuôn xối xả làm nó nhớ tới cái thời mưa bão lúc còn ở Quảng Trị. Mưa hối hả, từng đợt gió lùa giận dữ như muốn hất tung những thứ gì muốn cản đường nó. Oài! Lại khiến nó nhớ nhà rùi! Quảng Trị mưa chẳng bao giờ như vậy, chỉ âm thầm nhưng dai dẳng, Đôi khi chợt nghĩ, mảnh đất Quảng Trị nghèo cũng chỉ vì thiên nhiên chẳng có chút gì thiên vị cho nó, nắng muốn cháy da, mà mưa thì cũng lạnh khủng khiếp, chắc chỉ nói thôi thì cũng chẳng ai biết đâu nhỉ, bởi thế, ai đó đã từng đi trong những cơn mưa ấy mới mới thấm thía những ngày mưa như thế này. Haiz...lại nhớ nhà...nhớ quê...nhớ cái thời đội mưa đi học....
Trời mưa khiến cho lòng người ai cũng chợt co thắt lại, cũng chẳng phải riêng gì một con bé hay mơ mộng như nó. Có gì đó khắc khoải, nhưng cũng có chút xót xa...Phải chăng nó đang nhớ tới một cài gì đó chăng? Ừ thì có cái gì khiến nói phải hoài niệm đâu...có gì không? Mà tim nó như muốn ùa vào cùng những cơn mưa ấy. Haiz! Rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác luẩn quẩn trong một chiều mưa mệt mỏi mà thôi!



