Skip navigation.

Con gái rượu

Quê hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều..

STICKY POST

Lời cảm ơn!

Chị em xóm Ô mình thân mến! Mẹ em thấy thật hạnh phúc từ khi gia nhập xóm Ô mình. Cũng từ ngày gia nhập xóm Ô mà mẹ em chăm chỉ làm những việc mà từ trước lười hoặc lập cập khi làm như: các loại bánh, đan lát, handmade.... Vào xóm Ô mẹ em học hỏi được bao nhiêu là điều. Thế mới biết chị em Việt mình đảm đang, thaó vát thật đấy :happy: :heart: Thay lời cảm ơn, mẹ em xin được tặng các cô, các bác và các mẹ bó hoa tươi thắm Photobucket

Chào cả nhà ta ạ! Gia đình nhỏ của em rất hân hạnh và vui mừng được tiếp đón các bác, các cô, các chú gần xa ghé thăm Blog cũng nho nhỏ này :smile: :D :D Chúc cả nhà ta quanh năm suốt tháng sức khỏe, nhiều niềm vui,hạnh phúc và thành đạt!

Tuyết đầu mùa

Đêm qua ở Bremen bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Sáng ra chỉ còn lại dấu vết của tuyết rơi thôi. Mẹ em phải tranh thủ chụp mấy ảnh không thì tuyết tan hết hic hic. Mà nhìn lại mấy bài post lên toàn là của mẹ, chẳng thấy em Như đâu. Chán mẹ em quá!!!! :D :D

Đây là những bức ảnh đc chụp từ cửa sổ nhà em

Photobucket

Nhà em ở giáp đường nên nhìn ra toàn thấy đường và Auto thôi. Nhưng mẹ em thích cái không khí thoáng đãng xung quanh nhà thế này
Photobucket

Mùa đông bên trời Âu này nhanh tối lắm. Khoảng 4h chiều đã mù mịt rồi. CHỉ có hôm nào có tuyết mới làm trắng trời thôi. Nếu đêm nào có tuyết mà trăng sáng thì nhìn đẹp lắm. Tưởng tượng như đêm trắng nổi tiếng của Nga vậy
Photobucket

Mẹ em rất thích mấy cái bàn tròn kiểu cũ của Restaurant cạnh nhà. Mùa hè hoa hồng leo bên cạnh đó nở rất đẹp, lại thêm thảm cỏ xanh rờn nhìn chao ôi là mát mắt. Và mùi thịt nướng từ đó bay tỏa làm mẹ em thèm thèm. Nhưng mùa này thì nó trơ trụi thế này
Photobucket


Miên man

Hôm nay mình rảnh rỗi ghé thăm các chị em trong xóm Ô của mình.

Dừng lại ở một bài viết của cô bé vừa bước vào tuổi 20. Bài viết của em ở một khía cạnh nào đó đã làm mình phải suy nghĩ .... Càng về đêm, người ta càng tỉnh táo hơn thì phải.

Mình không có ý định phân tích bất cứ một vấn đề gì. Chỉ đơn giản là chia sẻ.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.....


Kí sự đi ết

Chị em ơi!

Đến 23 tháng này mẹ em mới kết thúc đợt ăn kiêng (13 ngày tất cả ạ). Mẹ em ăn kiêng được 3 ngày rồi. He he, ăn kiêng để bố em còn sắm quần bò cho chứ ...:D :yes:

Mẹ em cũng suy nghĩ mất mấy đêm ít ngủ (mà sao chẳng giảm cân nhỉ) xem có nên ăn kiêng không. Vì cái bài ăn kiêng này vưà kéo dài, vừa đói kém hu hu.

Tất cả cũng chỉ tại sau khi sinh mẹ em ngon miệng vì nuôi em bú mẹ mà (em bú mẹ đến hết tháng thứ 5). Trời ơi, nhìn cái bụng mẹ em như đang có bầu lại í. Nên, mẹ em quyết chí ăn kiêng giảm 7 kg trong vòng 2 tuần.

Mẹ em không giấu gì chị em về vụ kiêng cữ này. Đây là đợt ăn kiêng thứ hai kể từ khi em ra đời. Lần trước mẹ em đã ăn kiêng thành công rồi. Và nghĩ sẽ không có lần sau vì bài ăn kiêng này khắc nghiệt quá.

Ngày đầu ăn kiêng thì chỉ đói mà chóng mặt chứ chưa thèm đồ ăn. Bắt đầu từ ngày thứ hai thì thật như tra tấn. Mà khổ nỗi mẹ em là người vào bếp nên cứ phải đấu tranh tư tưởng suốt, cứ như là biệt động quyết bị đánh chứ không khai ấy....

Phù!!! Nhưng bụng đã bảo dạ rồi, và bố em cũng đang trao giải :cheers:

Mẹ em viết mấy dòng tâm sự để lấy dũng khí thêm từ chị em đây. Cảm ơn chị em trước nhé :D :D :D

Làm giò lụa

Hôm nọ mẹ em đã làm giò lụa một lần rồi.
Theo công thức thì giò làm ra hơi bị giòn quá. Chắc tại hơi nhiều bột năng đây mà.awww
Chiều qua mẹ em mới hoàn thành một lần làm giò nữa. Nhưng cái giò nhà em nó bé lắm, chỉ có nửa cân thôi. Tại không có nồi to để luộc và cái máy xay thịt thì hơi bé :D :D
Thôi thì cứ nhỏ nhỏ xinh xinh vậy. Ăn hết mà thèm thì mẹ em lại làm tiếp.:yes: :yes:
Sau lần đầu làm chưa thành công thì lần thứ hai này mẹ em rút kinh nghiệm cho bản thân như sau :D :D( làm giò chắc chỉ dành cho những ai có thời gian thôi :cry: :cry: )


Cho 1/2 kg giò lụa cần:

- 500 - 600 gr thịt heo ( thịt sấn mông là ngon nhất vì có chút mỡ thì giò sẽ không bị khô)
- 2/3 thìa cafe bột nở
- 1/2 thìa súp bột năng
- 1 thìa súp đường trắng
- 2/3 thìa cafe muối tinh
- 1 thìa cafe hạt tiêu trắng xay nhuyễn
- 30ml nước
- 4 thìa sup dầu ăn

Photobucket
Cách làm:

1. Công đoạn xay thịt:
- Thịt heo sau khi loại bỏ gân thái mỏng và nhỏ cho vào xay 2 lần.
- Trong 30ml nước hòa tan các gia vị nói trên trừ dầu ăn. Đổ dung dịch đã pha vào thịt heo đã xay 2 lần. Trộn đều
- Đậy kín thịt đã xay cho vào ngăn đá 2 giờ.
- Lấy thịt ra xay lại một lần nữa. Chú ý tùy máy xay to hoặc nhỏ mà cho lượng thịt vào xay. Máy xay to thì chia đôi lượng thịt. Còn máy xay nhỏ như của nhà em thì phải xay làm 4 lần :cry: :cry: :cry:
Cứ 30 giây lại ngừng xay để máy nghỉ. Xay tất cả 2'- 3' tùy công suất máy (*)
- Lại cho thịt vừa xay vào ngăn đá thêm 30 - 45'. Sau đó lại lặp lại như (*). Lần này thì cho dần dầu ăn vào lúc xay thịt.

2. Công đoạn gói: Có thể gói bằng lá chuối hoặc giấy bạc. Nên gói hơi chặt tay thì giò sẽ chắc.

3. Công đoạn luộc: Luộc giò trong khoảng 50' đến 1 giờ. Có thể thử giò được hay chưa bằng cách ném chiếc giò xuống mặt bàn bếp ( vũ phu quá :devil: :devil: ), nếu giò nảy lên là được.

4. Công đoạn làm nguội : Treo giò ra chỗ thoáng để giò được ráo

5. Công đoạn thưởng thức : Hehe, mỗi nhà một cách và chúc cả nhà ngon miệng nhé


P.S : Để giò dai và ngon thì thịt khi xay luôn phải trong tình trạng lạnh. Giò mẹ em làm lần này ăn giống ngoài hiệu lắm hehe ( đấy là mọi người bẩu thế)

Bánh bao hị hị hị

Hôm nay lúc em Như đỡ sốt, mẹ em tự dưng thèm ăn bánh bao quá mặc dù mới làm một mẻ cách đây hai ba ngày.
Cái bánh nhìn qua thì hi vọng mọi người sẽ bảo nó là cái bánh bao vì mẹ em bắt bánh nhìn buồn cười không chịu nổi :cry: :cry:

Bánh thế này đây ạ. Mẹ em nhờ bố em chụp hộ vì tay nghề chụp của mẹ em sẽ làm người ta nhìn gà hóa cuốc mất :lol: :lol: :lol:

Photobucket

Cái bánh nhìn thì xấu bên ngoài nhưng nội dung cực ngon. Cái này mẹ em phải chính thức cảm ơn mẹ Hằng nhiều nhiều. Mấy người lớn trong nhà toàn đánh 2 chiếc bánh một lúc. Kiểu này chắc mẹ em phải mua cái nồi hấp to gấp đôi bây giờ thôi.:wink: :wink: :happy:

Mẹ em sung sướng vì bánh ngon, vì có công thức chuẩn và vì...lần đầu tiên trong đời tự làm bánh Việt( xấu hổ quá). Hi vọng với sự giúp đỡ của xóm Ô thì tay nghề mẹ em ngày càng thêm sao (*) mới hihi

Em biết yêu thương!

:heart:

Photobucket

Hôm qua nhìn em chơi với Bup be mà mẹ yêu quá! Mẹ bảo em yêu em bé đi, em liền ôm em vào lòng và hun lấy hun để :love: :love: :heart: Lại còn bế em và nói chuyện với em nữa ( mặc dù mẹ chẳng hiểu Như nói gì cả :D :D :D ). Hôm nọ đưa bup be cho em, em chỉ biết móc mắt móc mũi và mút tay.. em bé :cry: :cry:
Nhìn em yêu em bé mẹ chỉ muốn... đẻ thêm cho Như em để bế thôi. Lại ghen với mẹ Ốc rồi :D :D . Mà khổ thân mẹ ỐC cứ bị mẹ em ghen gẩm. Nhưng có quí thì mới ghen mẹ Ốc nhỉ!!!

Mẹ bây giờ

Mẹ em bây giờ có cái mặt phúc hậu quá :D :cry:
So với hơn 1 năm trước mẹ em bệ vệ hơn nhiều. Mẹ em đang chuẩn bị làm diät đây mà còn đắn đo. Có bài diät giảm 7 kg trong 14 ngày. Lần trước sau khi sinh em 4 tháng mẹ em đã diät 1 lần rồi. Sợ đến tận bây giờ vì chế độ ăn rất khắt khe. Mấy hôm đầu ăn kiêng nhìn món gì cũng thèm. Sau đó cũng quen. Mọi người bảo ăn kiêng như thế không tốt. Mẹ em cũng biết vậy nhưng giảm cân từ từ thì lâu lắm. Mẹ em muốn giảm nhanh chút sau đó thì tập luyện hì hì.
Mẹ em với cái mặt phúc hậu đây ạ:

Photobucket

Gia đình nhỏ của em!

Photobucket

Đây là ảnh gia đình nhỏ của em. Từ hồi xa nhà mẹ em ít chụp ảnh lắm. Đây là ảnh bố mẹ em. Ảnh được chụp hồi mẹ em có bầu em được gần hai tháng.
Hẹ hẹ, còn ảnh gần đây nhất của em thì chỉ có cái ảnh làm người mẫu thử áo cho mẹ em thôi. Đợt này cứ giơ máy ảnh lên là em làm xấu, trông đểu lắm ạ nên mẹ em chẳng chụp được cái nào ra hồn cả :cry: :cry: :cry:
Khổ lắm ạ hic hic. Mẹ em bị mang tiếng đẻ thuê đấy ạ. Thế nên các cô các bác biết cháu giống ai rồi chứ ạ.
À, mẹ chị Thục Anh thấy mẹ em có quen quen không?:D

Vòng hoa khô Giáng sinh



Photobucket

Sau một hồi lụi cụi, hai chị em làm xong cái Kranz cho Weihnachten (tạm dịch là vòng hoa cho dịp Noel).
Thật ra là những năm trước mình không hứng làm vòng hoa này lắm vì mình không phải dân đạo. Nhưng năm nay chị em ở chung nên cùng làm. Tại nóng ruột nên trong nhà có đồ gì sẵn thì làm nên sản phẩm không đa dạng lắm. Vài hôm nữa mua đc đồ mới hai chị em làm thêm cái nữa treo trong nhà.

Cái vòng này tạm thời đc treo ở cửa ra vào.