Sticky post
Tuesday, May 15, 2007 2:46:27 AM
Viết cho con
|
Bài này đọc thấy bên blog của cô Eliz Cua, thấy hay quá nên mẹ xin phép copy sang đây. Cún tồ tẹt của mẹ, lúc nào mẹ cũng muốn nhắc đi nhắc lại rằng có con mẹ thấy hạnh phúc biết chừng nào
Tặng cho những người làm Mẹ
Trước khi làm mẹ…
Trước khi làm mẹ - tôi ngủ đến khi nào tôi muốn và chẳng phải lo chuyện dậy muộn. Tôi chẳng bao giờ bị ngã vì đống đồ chơi hay quên lời những bài hát ru và cũng chẳng bận tâm nghĩ đến chuyện tiêm chủng.
Trước khi làm mẹ - tôi chẳng bao giờ bị nôn mửa do mệt mỏi. Tôi hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi ngủ ngon giấc trọn đêm.
Trước khi làm mẹ - tôi không phải giữ một đứa bé đang khóc thét để bác sĩ có thể kiểm tra… hay tiêm thuốc. Tôi chẳng bao giờ có được hạnh phúc chỉ với một nụ cười. Tôi không bao giờ thức dậy lúc nửa đêm để ngắm nhìn bé ngủ.
Trước khi làm mẹ - tôi chẳng bao giờ bồng một đứa trẻ đang ngủ trên tay chỉ vì không muốn đặt nó xuống. Tôi chẳng bao giờ tan nát con tim khi không chịu được cơn đau cho con. Tôi không biết rằng sẽ có một điều gì đó rất nhỏ nhoi có thể tác động đến cuộc sống của mình. Tôi không biết rằng tôi có thể yêu thương ai đó rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân tôi. Tôi không biết rằng tôi lại thích được làm mẹ đến như thế.
Trước khi làm mẹ - tôi chẳng có được niềm vui, sự mãn nguyện khi được làm mẹ.
.
|
Monday, December 13, 2010 10:02:39 AM
Ông già Noel thân mến.
Cháu tên là Quỳnh Phương. Cháu 5 tuổi. Nhà cháu ở số nhà 89 ngõ 97 phố Thái Thịnh. Năm vừa rồi thỉnh thoảng cháu cũng hư như là em Gấu đòi đồ chơi cháu đang cầm thì cháu lại vứt đi, có lúc cháu giành đồ chơi của em nhưng có lúc cháu ngoan nhường em. Ông già Noel ơi cháu ăn không ngoan, đi học cô toàn phải phê vào sổ là cháu ăn chậm nhưng ở trường cháu ngủ ngoan.
Ông già Noel ơi, cháu muốn ông tặng cháu bạn gấu Army và Morgan. Cháu hứa là cháu sẽ ngoan, không giành đồ chơi của em, em thích cái gì cháu sẽ lấy cho và cháu sẽ nghe lời mẹ.
Cháu không biết số điện thoại của ông. Ông hãy cho cháu biết số điện thoại bằng cách viết vào tờ giấy bỏ vào hộp quà ông gửi cho cháu nhé.
Ông già Noel ơi, ông tặng cho em cháu một cái ô tô đồ chơi.
Chúc ông nhân dịp ngày Giáng sinh Noel. Cháu chúc ông mạnh khoẻ.
Cháu Quỳnh Phương.
Đấy là bức thư bạn Cún đọc cho mẹ viết, mẹ ghi nguyên văn kể từ "ông già Noel thân mến". Đoạn văn tự kiểm điểm mẹ học từ mẹ chị Tuti là con phải viết cho ông xem năm vừa rồi con thế nào, bạn bảo hay mẹ tự đánh giá đi,hihi. Mẹ bảo bạn là đây là thư của con, con phải kể hết và đúng sự thật, vậy là bạn Cún tự đánh giá là thỉnh thoảng cháu hư, bạn còn gạ mẹ thêm vào là em Gấu thì lúc nào cũng hư
, nhưng mẹ bảo thôi đây là thư của con nên không cần viết thế đâu
Bạn Cún sau khi viết thư thì đang rất ngoan để chờ tin từ ông già Noel. Mà bạn lại còn hỏi điện thoại ông, chắc để năm sau gọi xin quà cho nhanh, khỏi phải qua mẹ
.Bonus thêm ảnh Santa "lúc nào cũng hư"
Friday, August 20, 2010 10:12:29 AM
Với giọng đọc của con gái mới dễ thương làm sao

NÓI VỚI EM
Vũ Quần Phương
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim ca
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.

MƯA ƠI ĐỪNG RƠI NỮA.
Phạm Hổ
Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng mình xa lắm
Qua sông chẳng có cầu
Mưa vẫn rơi vẫn rơi
Ào ào trên mái giạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi.
Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió luồn qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em