Skip navigation.

Chuyện hàng ngày của Cún

Một sớm trên biển Hải Hoà

, ,

Đến biển, bạn nhớ đừng bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc trên biển.
Buổi sớm ở biển, không khí trong lành, gió biển mát rượi. Và ánh bình minh mỗi lúc một rạng lên ở phía chân trời.
Mặt trời xuất hiện, rực rỡ, chói loà, khoảng khắc đẹp và ngắn ngủi. Bởi thế một tay máy nghiệp dư như mẹ Cún mặc dù đã hỏi rất kỹ các "chuyên gia" :smile: kỹ thuật chụp bình minh trước khi đi vẫn không ghi được hết vẻ đẹp đó.

Bình minh trên biển


Đi về phía mặt trời


Những thanh gỗ đợi lưới về treo cũng như dang tay ra Đón bình minh.


Trong khi đó, những người ngư dân vẫn miệt mài với Mẻ lưới sớm của mình.




Trời sáng dần, lưới cũng thu về gần bờ rồi.

Kéo lưới sớm (Ảnh tham dự cuộc thi cuộc thi ảnh đẹp, 7/2008 trên diễn đàn Opera)


Và thành quả đây, một mẻ lưới khá thắng lợi, có thể thấy điều đó trên vẻ mặt vui vẻ của các bác ngư dân.


Cá nặng lưới đầy


Gánh cá vào để chia

Phóng sự ảnh của mẹ Cún phải dừng lại ở đây vì đến lúc xem chia cá thì điện thoại của mẹ Cún reng reng, em Cún thức dậy không thấy mẹ khóc ầm ĩ, bố không dỗ được đành gọi mẹ để...trả p:. Hẹn một sớm mai khác trên biển nhé!


Thông tin cho bạn: Biển Hải Hoà nằm ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. Biển mới đưa vào khai thác du lịch, còn khá hoang sơ. Bãi biển thoải, cát đẹp, nước trong. Người dân miền biển rất thân thiện. Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống thì cũng còn nhiều điểm cần khắc phục, nhưng đó là một câu chuyện khác, sẽ được kể vào 1 entry khác :wink:

Ngày thứ 4 đi học.Sóng ở đáy sông

Comments

quynhphuong 18. July 2008, 03:52

Được Mod của diễn đàn Opera mời tham gia cuộc thi ảnh đẹp tháng 7, mẹ Cún cũng cứ mạnh dạn gửi ảnh, mong được giải phong trào P: . Mọi người ủng hộ nhé!
Vote for me! hihihi

cunquyen 18. July 2008, 04:10

ảnh đẹp quá mẹ cún em ạ. biển nè có vẻ sạch hôm nào lại phải lên đường thôi, mệt quá :lol:

quynhphuong 18. July 2008, 04:19

A, đã comment được rồi ạ. Biển sạch, mỗi dịch vụ hơi kém thôi. Nhà chị Cún Q lúc nào cũng sẵn sàng lên đường nhỉ, ghen tỵ quá :D

cunquyen 18. July 2008, 09:03

:lol: chỉ sẵn sàng cái mồm thôi, nhìn thích lắm nhưng không biết lúc nào nhà cún chị mới đi được :D

GrassNCloud 20. July 2008, 18:59

Ảnh của bạn được xem tại

danquynh 21. July 2008, 02:05

Ảnh của bạn được xem tại

cunquyen 21. July 2008, 05:58

Ảnh của bạn được xem tại

quynhphuong 21. July 2008, 06:04

@GrassNCloud, Danquynh, Cunquyen: cám ơn nhiều nhiều nhé :*

vanchi 22. July 2008, 01:57

Ảnh của bạn được xem tại

thuthuyqnm 22. July 2008, 09:09

Ảnh của bạn được xem tại

hoanghuu 22. July 2008, 14:03

Ảnh của bạn được xem tại

quynhphuong 23. July 2008, 15:35

Cám ơn mọi người đã xem ảnh :D :*

tranquocphongvn 24. July 2008, 15:53

Ảnh của bạn được xem tại

chrisnguyen 26. July 2008, 11:51

Ảnh của bạn được xem tại

VirgoM 26. July 2008, 14:12

Ảnh của bạn được xem tại

xera_1761 26. July 2008, 14:20

Ảnh của bạn được xem tại

hoatrongvuon 26. July 2008, 23:34

Em để archive để mọi người dễ tìm bài cũ nha.

Ảnh của bạn được xem tại

thienquan 27. July 2008, 13:30

Ảnh của bạn được xem tại

andrewhp 27. July 2008, 16:00

Ảnh của bạn được xem tại

quynhphuong 28. July 2008, 01:25

Cám ơn mọi người đã vote ảnh cho nhà Cún nhé :* :D

concobebe 28. July 2008, 15:43

Ảnh của bạn được xem tại

quynhphuong 30. July 2008, 09:32

Cám ơn mọi người đã ủng hộ, bầu chọn để mẹ Cún được giải 3 ảnh và bài viết được đề cử "entry của tuần"! :D :*

cunquyen 31. July 2008, 05:40

Khao to đê :D:D

quynhphuong 31. July 2008, 08:58

Đây, mời cả nhà nè :cheers: :cheers: wine wine :drunk: :sherlock: :hat: :D

vanchi 5. August 2008, 23:54

Tiếp đi mẹ Cún ơi!
:smile:

longonlinevip 10. November 2008, 06:03

em Cũng muốn lap 1 blog như chị nhưng ko bjt làm thế nào cả.chị giúp em hd cho nhé.
Em rất cảm ơn nếu chị hd và gửi tại philong.longdaigia.nguyen@gmail.com

cantsleep29 26. May 2009, 12:02

Mình thích tấm "Kéo lưới sớm", hình ánh nắng phía xa xa thật tuyệt!

mintus179 10. June 2009, 10:08

Ảnh đẹp quá!!! ss tự chụp đó hở? Khâm phâm thật đó....Cho em làm quen nhá!!

quynhphuong 13. June 2009, 03:05

@cantsleep29: Mình cũng thích tấm đó nên chọn làm ảnh dự thi mà :smile:, tks nhé!
@mintus179: ảnh chị tự chụp, okie luôn vụ làm quen, khỏi cần khâm phục p:

Anonymous 27. July 2009, 13:39

Aloso writes:

Biển thì sạch đấy nhưng dịch vụ chán quá. Với cả ngư dân bắt sứa nên ra biển bị ngứa lắm. Cái này tớ biết vì vừa đi rồi :D

danhthuy 29. July 2009, 15:52

Ảnh của bạn đẹp quá.

quynhphuong 30. July 2009, 02:07

@Aloso: năm ngoái tớ đi thì tắm vẫn thích lắm, không thấy sứa với ngứa gì :D Dịch vụ thì năm nay vẫn chưa hơn gì à :smile:
@danhthuy: tks bạn nhé!

Anonymous 5. August 2009, 07:09

khuong_duy_qp writes:

ôi chao mời vào blhttp://vn.myblog.yahoo.com/khuong_duy_qp/article?new=1&mid=38og mình ngắm ảnh nha!!!

huongpham2303 13. August 2009, 07:45

Đẹp lắm chị ạ em cũng mong muốn được một lần bên cạnh người mình yêu nhất ngắm những giây phút, những khoảnh khắc đẹp nhất khi bình minh và cũng như lúc hoàng hôn chi ạ, nhưng em chưa có cơ hội đó thì người ấy đã dời xa em không một lời giải thích chính đáng. Chị bảo em phải làm sao?

quynhphuong 13. August 2009, 09:14

@huongpham2303: đừng buồn em ạ, lý thuyết xưa cũ nhưng mà vẫn đúng là cửa này đóng lại thì cửa khác lại mở ra mà. Chúc em sớm ngắm bình minh với người thân yêu nhất nhé :smile:

huongpham2303 14. August 2009, 04:36

Vâng em cảm ơn chị nhé chị ơi em cho em hỏi với em mới tạo blog mà sao vao phông chữ thay đổi hết em chẳng biết đổi lại như thế nào cả, chị giúp em nhé. Nhìn blog của chi em biết chị là người rất hạnh phúc em rất ngưỡng mộ chị ạ, chẳng biết sau này em có được như thế không? em chỉ sợ sau này ở bên 1 người em lại nhớ một người thôi, thế thì đáng sợ quá chị nhỉ?

conhaque 15. September 2009, 19:08

Chào Quỳnh Phương, hình biển rất đẹp. Mình rất thích được thức giấc đón bình minh cùng làng chài; vậy cho mình hỏi làm thế nào để được tọai nguyện, nhờ Phương chỉ giúp nha.

huongpham2303 24. September 2009, 01:59

Chị biết không em đã gặp lại người đó rồi đây anh đã bay ra Hà Nội chúng em đã gặp lại nhau nhưng lần này là chia tay thật đó em cảm thấy xót xa biết mình yêu anh thật sự mà chẳng thể làm gì được.

myjudi 28. October 2009, 08:27

Tôi vẫn muốn mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp như thế!

Buiphuc 1. November 2009, 16:34

Anh đẹp đấy chứ nhưng bình minh hay hoàng hôn gì nom cũng buồn.

nhutxink 3. November 2009, 17:13

Chị à, quê em ở biển Hải Hoà. Bây jờ Hải Hoà đang fát triển rất nhìu. Đẹp mê hồn lun.

Anonymous 12. November 2009, 01:51

Anonymous writes:

hic,anh que minh that dep

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies