Skip navigation.

CHO THƯƠNG YÊU SẼ NHẬN YÊU THƯƠNG

CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY,TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊ

entry for Monday

hôm nay, tớ rất mes!

mr H ở Wuhan, em Hoa dang o SG, em Thủy cũng vậy, mr C thì không thấy đâu. Lay hoay cùng bao việc không tên, ngày qua nhanh quá đổi.

hôm nay, tớ rất mes!

ước gì ngày dài hơn, ước gì mình nhiều chân tay hơn thì cái đầu mình sẽ nhẹ bớt nhỉ ?

hôm nay,tớ rất mes!

đào tạo, qtrình mua sắm, chuyển nhượng hđ.... rối cả lên

dù gì thì cũng an ủi, Boss cũng quan tâm, buổi chiều kéo ghế ngồi cạnh bàn hỏi một câu tớ suýt té ghế

" mệt hôn?"

nhưng cũng bình tĩnh nên hong bị té hix hix

" không dồn việc nhé"

"phải cân đối công việc và sức khỏe"

"kẻo ốm thì mệt"

vậy thôi

tối nay tớ về cân đối lại

không đọc tài liệu

lên giường sớm

con gái hỏi: " mẹ ơi, mẹ hong máy tính hả?"

ôi thương quá, ý con là hôm nay mẹ không ngồi ôm máy tính

mẹ ôm con ngủ sớm thôi con gái ơi

Không chỉ là hoa

Chúng ta đều biết rằng, có hàng chục triệu phụ nữ Việt Nam ở nông thôn không nhận được hoa ngày mồng Tám tháng Ba hàng năm. Không chỉ thế, ngay ở các thành phố, dù mọi người đã quá quen thuộc với ngày này, cũng có rất nhiều, nếu không nói là đa số phụ nữ cũng không được tặng hoa. Bởi vì, người Việt chúng ta thường rất chăm đặt hoa lên bàn thờ Phật hay tổ tiên, nhưng người ta chưa có thói quen tặng hoa phụ nữ, trừ một số thuộc lớp trẻ có điều kiện và bắt đầu làm quen với văn hóa phương Tây.

Thực sự, cho đến nay, dù đã có nhiều thay đổi trong quan niệm và hành động, đã có Luật Bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nhưng phụ nữ vẫn chưa được tôn vinh như đáng ra phải được tôn vinh. Tặng hoa là một trong những biểu hiện yêu quý phụ nữ, nhưng mồng Tám tháng Ba không chỉ là tặng hoa. Phụ nữ cần được quý trọng, quan tâm rất nhiều bằng hành động thiết thực.

Người ta có thể tặng hoa nhân ngày Tám tháng Ba, nhưng ít người nghĩ sẽ làm gì để đỡ được gánh nặng trên vai người phụ nữ. Cái gánh nặng vẫn được coi là "đương nhiên" khi đa số phụ nữ Việt phải cõng trên vai trách nhiệm lo toan kinh tế gia đình đến nuôi dạy con cái, Tết lễ và giỗ chạp. Gánh nặng ấy từng làm quỵ gối bao người, đẩy nhiều chị em vào cảnh suy kiệt thể xác, rối loạn tinh thần. Người chồng, người con nhận ra điều đó một cách dễ dàng hơn ai hết. Nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Họ chưa học được cách quan tâm đến quyền được sống hạnh phúc của phụ nữ. Cái quyền được sống hạnh phúc ấy xem ra còn khá xa tầm tay của rất nhiều chị em, nhất là phụ nữ nông thôn, pháo đài của tập quán coi thường phụ nữ.

Di sản của quá khứ vốn nặng nề, lại càng đè nặng trên vai phụ nữ. Tôi đã ăn tối trong vài gia đình bạn bè người Pháp và nhận thấy, tất cả các ông chồng đều xuống bếp rửa bát trong khi các bà vợ ngồi nghe nhạc, hút thuốc hay nói chuyện gẫu với khách. Nếu là phụ nữ Việt, chị sẽ được coi là "người đàn bà hư hỏng". Ngày nay chúng ta vẫn thấy những đôi vợ chồng nông thôn ra thành phố, chị vợ tay xách nách mang, còn anh chồng thì đi tay không cách vợ mình hàng chục mét, làm như anh ta đang xấu hổ vì phải sánh vai hay giúp đỡ gánh nặng cho vợ.

Rất nhiều phụ nữ - có thể là đại đa số - được "quyền" hy sinh, nhịn ăn, nhịn mặc dành cho chồng con một cuộc sống dễ chịu, trong khi họ không hề biết thế nào là sống trong hạnh phúc. Quyền sống hạnh phúc của phụ nữ thường bị che khuất sau những lời tán tụng về đức tính cần cù, chịu khó hay "hy sinh" thầm lặng ấy. Sự hy sinh rất bất bình đẳng, trong đó người vợ lãnh trách nhiệm tối đa nhưng chỉ có một cuộc sống hạnh phúc tối thiểu. Điều đáng buồn là hầu như rất nhiều chị em coi chuyện đó như trời sinh ra vậy, chỉ còn biết than thân cho "phận đàn bà”.

Có thể không tặng hoa trong ngày Tám tháng Ba cũng không sao. Nhưng giá như trong mỗi gia đình mọi người biết chia đôi - ít nhất là chia đôi - các thứ trách nhiệm đang đè nặng trên vai phụ nữ.

Nguồn : báo PN TPHCM

Khói chiều cay mắt

ừ, thì e thích mùi khói chiều quê ! chạy dọc con đường từ cơ quan về nhà khi chiều vừa tắt nắng, khói lam chiều lãng bãng trên những mái tranh, trời xanh, mây trắng và cánh diều chao nghiêng trong gió lộng .... hít một hơi thật sâu để tận hưởng buổi chiều dịu mát và yên bình chi lạ.

ừ, thì anh cũng thích mùi khói chiều quê ! làn khói quê hương cứ mãi làm e và anh vấn vương. Chiều nay, nhìn những làn khói mỏng manh loang trên máy rạ, e nhớ quay quắt mùi khói ngày xưa, ước buổi chiều nhạt nắng, e tựa vào lưng anh và anh chở e qua những cánh đồng quê,khói mỏng manh dệt thành những vệt dài trong nắng chiều vàng rực, xa xa mùi cơm lúa mới tỏa ra từ căn bếp, tiếng trẻ con vui đùa nghe quá chừng là hạnh phúc.

ừ sau ngày làm việc vất vả, thấy khói lam chiều ấp ủ mái tranh, nhịp thời gian như chậm lại, không còn tất bật, bon chen ... khói chiều quê như một niềm an ủi khi e chao đảo giữa chợ đời.

ừ, thì mắt e đã cay vì khói, là em vừa ngang qua vùng khói đốt đồng, ngang qua vùng ký ức, vậy nên lòng dạ e xốn xang.

ừ, chỉ mấy vệt khói mỏng bay là đà ngang đường, vậy mà e cũng cay mắt !

Chào đón Bác Triết

Chào đón Bác Triết magnify

Ngày 23/2/09 Bác Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới thăm Cụm KĐĐ CM. Thế là anh chị em mình lên xe đến công trường nhiệt liệt chào đón Bác Chủ tịch.

Bác ghi vài dòng lưu niệm tại phòng truyền thống Cty ĐLDK

Thăm phòng truyền thống Cty ĐLDK

Bác Triết lên xe về rồi, anh em ta cũng lên xe đến công trường nơi chúng ta chuẩn bị xây Nhà máy Đạm mơ ước

Tồng thầu WEC (Wuhan-Trung Quốc) đang thực hiện công tác cắm bấc thấm

Anh em chúng mình cùng nhau chung tay góp sức xây dựng nhà máy Đạm nhé