Skip navigation.

CHO THƯƠNG YÊU SẼ NHẬN YÊU THƯƠNG

CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY,TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊ

Entry for April 10,

dạo này ít viết blog, không có thời gian cũng có, lười cũng có, máu văn chương chảy đâu mất luôn rồi. Dạo này tòan tiếp xúc những vấn đề khô như ngói, kỹ thuật, pháp lý, quy trình, tiến độ, xây dựng, tư vấn.... muốn tìm một từ mượt mà cũng khó, chữ nghĩa thì ngắn ngủn, khô cứng .... hết lãng mạn rùi hix hic.

Hôm qua một ngày mỏi mệt với những cuộc họp, họp giao ban trực tuyến, rồi họp giao ban công trường với nhà thầu, cuối cùng họp kết nạp Đảng cho bạn Bình. Mới phát hiện ra trong trong cuộc họp, nhìn qua ngó lại cũng chỉ mình là phụ nữ, còn lại tòan là Mr, ghét nhất là thằng cha phiên dịch, làm việc không lo làm việc bày đặt nháy mắt, cười nham nhở, mở miệng ra là gọi mình người đẹp- cực kỳ dị ứng với cha này. Ghét cái cảnh mở cửa phòng họp bao nhiêu là ánh mắt cứ ngó chằm vào mình, bây giờ thì quen rùi, cứ nghĩ mình cũng là anh chàng nào đó cũng như họ thôi hihi, anh làm được tui cũng làm được hèhè

Mệt thì có mệt, đuối có đuối, nhưng cũng vui vì 1 tháng qua mình cùng các bạn cùng nhóm đã giúp Sếp H giải quyết tương đối công việc trong thời gian S bận chuyện gia đình, qua thời gian này mình cũng đã học hỏi rất nhiều từ Sếp Hạnh và Sếp T.

Nói về từ ngữ dạo này ngắn ngủn, lủng củng .. nói thật viết một cái công văn mình rất ngán thà cho tìm hiểu, đánh giá việc gì chứ mình cực kỳ ngán viết công văn. Ý tưởng mình có thể phát thảo ra để ai viết thì được. Mà nói ra sợ mọi người cười chứ mình thư tiếng anh cho nhà thầu thì lời văn rất mạnh mẽ thuyết phục, nên viết thư cho nhà thầu không ngại bằng viết công văn giải trình. Hồi chiều anh H bảo lời văn của mình còn yếu, phải viết mạnh hơn theo thuật ngữ kỹ thuật xây dựng. hị hị cuối cùng chiều nay cũng xong cái công văn, một cái công văn không đơn giản chỉ gõ gõ, đánh đánh, căn chỉnh là xong mà chứa đựng trong đó bao nhiêu là chất xám, câu này anh H hay nói với mình. Bởi vậy, không biết ai làm công văn được ký và chuyển đi có vui không chứ mình thì vui lắm vì trong đó gửi gắm bao nhiêu là trí lực cùa mình bởi vậy mình cũng vui và hay chúc mừng Hoa khi Hoa hòan thành công văn nào đó.

có ai bán cái lãng mạn không? tui mua một chút coi

đi tìm lãng mạn chút coi

lắng nghe và lắng nghe bản hòa tấu "Speak sofly love"

Entry for May 18, 2009hi, hello

Comments

Jos.Cao Thái 25. July 2009, 02:32

Mẹ ơi,
Mẹ muốn mua lãng mạn ư!
Con gái mẹ đây đang có thừa có dư đây mẹ ạ!
Tối năm xưa khi Mẹ trao ban tình yêu Mẹ cho Bố,
Mẹ đánh rơi cả túi lãng mạn vào tim con rồi.
Con vẫn cất đi,
Mỗi ngày con con chỉ sài một ít trong lớp Lá
Vì có mấy bạn cứ ngó con chằm chằm.
Con là con gái của Mẹ,
Con gái là thủ lĩnh của các loài hoa.
Chỉ thiếu đi một loài hoa, sẽ không còn vườn hoa nữa.
Mẹ ơi, cái túi lãng mạn của Mẹ đây.
Mẹ nhớ sài một ít thôi,
Còn lại để dành cho con khi lớn.
Đời thiếu lãng mạn,
Tâm hồn mình như dấu dưới đôi chân.

Bé yêu của Mẹ.
Nguyen Tran Nhu Nguyen

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies