Skip navigation.

STICKY POST

Hello!!!!

Marry Christmas

Có một bà cụ bị móm

Mẹ ơi răng con hôm nay nó cứ mềm mềm hơn, nghiêng nghiêng hơn rồi mẹ ạ!
Thế à! chắc là con ăn nhiều kẹo quá nên nó muốn gẫy nhanh đấy mà!
Không! lâu lắm rồi con không ăn kẹo mà!
Nào để mẹ kiểm tra! Hai chú răng này sắp gẫy rồi đây.
Bà Nội ơi cứu Quỳnh Anh với!
Ừ ừ, bà khẽ lắc một các một chiếc răng dơi ra.
Ừ ừ, mẹ cũng khẽ lắc một cái một chiếc kia cũng dơi ra!!!
Thế là có một bà móm xuất hiện:


Nhìn hai chú răng nè:


ước muốn

Mẹ ước sao chân trời này xa hơn, bầu trời này cao hơn, trái đất này rộng hơn để cho con người được sinh ra ngắm trời, nhìn đất được lâu hơn, cho your grandfather được ở bên người thân lâu hơn, nhưng đó chỉ là điều ước của mẹ mà thôi!!! Ngày 5/6/2009 (13/5/2009) là ngày the saddest của cuộc đời ra đình nhà mình, chính cái ngày này mà tất cả gia đình nhà mình không còn được nghe tiếng nói, ánh mắt của myfather nữa!!! nhưng hình ảnh con người, trái tim khối óc, ánh mắt nồng nàn yêu quý của father luôn ở trong trái tim của chúng con.
Pray for the salvation of my father soul!!!!!!!!

Ngôi trường xưa

Đây là ngôi trường đầu tiên mẹ về làm cô giáo, mẹ đã có biết bao nhiêu kỷ niệm với ngôi trường mến yêu này. Chính nơi đây mẹ đã được dùi dắt bởi những người đồng nghiệp đáng mến trong những ngày bỡ ngỡ đầu tiên. Hình ảnh về ngôi trường, về các đồng nghiệp, về khuôn mặt các học sinh thân yêu luôn ở trong mẹ, rất tiếc sau 4 năm dạy học tại trường mẹ không tiếp tục ở lại được trường nữa. Nhưng những hình ảnh đẹp đó là những kỷ niệm tuyệt đẹp của mẹ!!!

Mẹ rất mong có cơ hội về thăm trường, thăm chị Yến, chị Vinh, Cô Nghĩa, Cô Lập, Thầy Oai,Cô Đáng, thầy Trí, cô Hưng, Chị Thu, chị Vân, Chị Hoa, Anh Khoa, Anh Đức, Anh Thực nhiều nhiều nhiều lắm!!!!
Rất may Chị Hằng, Chị Nga sau này học tại ngôi trường này nên mẹ có cơ hội hỏi thăm được mọi người.... tuy không nhiều nhưng cũng làm mẹ thấy vui hơn!!

Đây là những kỷ niệm của chị Nga khi ra trường đấy



Sáu cộng một bằng bảy???




Em Cò đã có một 1 nến khá lâu rồi, và hôm nay chị Quỳnh Anh cũng có đủ 6 cây nến, mẹ rất vui khi hai chị em đã lớn, em Cò thì biết gọi "Bố, Mẹ, Bà, Chị, Minh ơi" em còn biết đếm ba bốn làm cả nhà ai cũng vui vui.... Quỳnh Anh của mẹ đã là "sinh viên tí hon của "Anh Kim Đồng", sau một tháng làm tổ trưởng tổ II của lớp 1M, chị đã được "bổ nhiệm" làm lớp trưởng nhé, chị khá vui với việc học của mình. Điểm con đạt được ở trường không được như ở "Hoa Sen" nhưng mẹ nghĩ đây là điểm thực của con, cần cố gắng nhiều con gái nhé!!! Đi hoc khá xa nhà nhưng thôi phải cố thôi. Cuộc sống là như vậy!!!

Vui tết 1-6

Không đi không biết thiên đường
Đi rồi mới biết thiên đường là đâu???

Bố đi công tác vắng mẹ,bà nội,2 chị em Quỳnh Cò cùng cơ quan bố đến thăm thiên đường Bảo Sơn, đi rất vui nhưng trời quá nắng nên khá mệt. Gia đình nhà Cò và nhà "Tam Mao"

Quỳnh Anh và Tam Mao

Bà nội và Cò


Trò chơi rất nhiều nhưng chỉ giành cho các anh chị trên 1,2 m, nên hai chị em Quỳnh Cò chỉ đủ tiêu chuẩn chơi trong nhà mà thôi Cò thì tung tăng hí hửng đòi cữa các con thú mà thôi!!!




Quỳnh Anh đã tốt nghiệp trường Mầm Non

Mới ngày nào Mẹ đưa Quỳnh Anh vào nhập trường Mầm non Bán công Hoa Sen, Quỳnh bén lẽn đứng cạnh mẹ nhìn các bạn, thế rồi con cũng thích ứng với môi trường mới,lớp học và cô giáo mới, con có rất nhiều bạn mới và chơi với nhau cũng rất thân. Hôm nào Quỳnh đi học về cũng kể cho cả nhà nghe về các bạn,về cô giáo... Nghe con kể mẹ biết rằng con cũng thích học ở trường này. Năm học đầu tiên tại trường con học lớp A2 do cô Thanh và Cô Tuyết dạy, cô nào Quỳnh cũng rất quý, đặc biệt là cô Tuyết có lẽ vì ngày nào cô cũng tết tóc cho Quỳnh mỗi ngày một kiểu khác nhau trông rất xinh, cũng có lẽ chính vì lý do đó mà Quỳnh thích nuôi tóc dài...

Năm thứ hai Quỳnh chuyển lên Lớp MGL A3 do cô Phượng và cô Hương dạy, mẹ rất thích cách dạy của 2 cô, cô dạy các con từng chỉ tiết nhỏ, vô cùng tỉ mỉ, mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ sẽ học được rất nhiều từ 2 cô. Chữ viết của các con không được lệch 0,01mm. Các cô kể rằng khoản 2 đến 3 tháng đầu dạy các con viết nét cơ bản, 90% các con không đạt yêu cầu chỉ rất ít con viết được 5 điểm (đã ươu tiên rồi)- trong đó có Quỳnh Anh, nhưng sau đó khi các con đã quen thì ngược lại 90% các con lại viết rất tốt, rất đều nhau đó cũng là công sức và sự miệt mài của 2 cô.Hai cô đặc biệt rất yêu quý Quỳnh Anh có thể do con gái cảu mẹ luôn hài lòng 2 cô và một phần nữa mẹ rất nhiệt tình giúp các cô chuyển bị giáo án điện tử, các loại tranh ảnh để chuyển bị cho các đợt thi giáo viên dạy giỏi của nhà trường. Cô Phượng đạt giải rất cao và có uy tín trong nhà trường. Sang học kỳ hai do sự xếp xắp của nhà trường Cô Hương chuyển sang trường khác, cô Phương vào tiếp tục dạy các con cùng Cô Phượng, mẹ rất hài lòng về các cô...

Thấm thoắt thời gian đã trôi qua con đã kết thúc năm học thứ hai ở trường, tuy học ở trường 2 năm nhưng con có rất nhiều kỷ niệm với các cô và các bạn trong trường, nhưng con đã lớn phải bước vào lớp 1 rồi, phải nhường lại trường, lớp, các cô giáo thân thương cho các em nhỏ hơn. Mẹ hy vọng con xa trường, xa lớp,xa các cô giáo thân thương nhưng trong trái tim con những điều đó không bao giờ xa cả phải không con gái!!!!
Đây là tấm ảnh con và cô Phương

con và cô Phượng

Con và các bạn

Con được nhận giấy chứng nhận đã học hết chương trình Mẫu giáo 5 tuổi do trường Hoa Sen cấp

Đây là những tấm card hand-made Quỳnh Anh làm tặng các cô khi chia tay, nó chứa đựng tình cảm Quỳnh giành tặng các cô






Co con được 11 tháng

Cò đi được 1 bước rồi 3 bước rồi 5 bước, cả nhà ai cũng vui. Cò thì hỉ hửng như khoe rằng con đi được rồi đấy!!! Ngày hôm sau Cò đi được 10 bước, ngày sau nữa Cò đi được 15 bước, giỏi nghê nhỉ!!!!! Cò con của mẹ, đã lớn rồi chăng??? Liên tục gọi mẹ gọi bà làm cả nhà ai cũng vui. Tuy không được mập mạp cho lắm nhưng trông cũng không đến lỗi nào bù lại chân tay thì dài ngêu ngao mẹ chắc chắn rằng Cò sẽ cao không như bố đâu.......

Cò con được 10 tháng

Ốm nhiều, sốt nhiều, cúm nhiều, không tăng cân, không giảm cân nhưng bù lại cò đi men rất giỏi, đứng rất chắc. Không đi được như chị Quỳnh khi 9 tháng nhưng cò cũng khá cứng cáp. Mẹ cứ tự động viên mình vậy "con trai bao giờ chả chậm hơn con gái" (nói nhỏ chẳng qua mẹ chăm kém mà thôi). Mạnh dạn nên con trai nhé

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30