Skip navigation.

ước muốn

Mẹ ước sao chân trời này xa hơn, bầu trời này cao hơn, trái đất này rộng hơn để cho con người được sinh ra ngắm trời, nhìn đất được lâu hơn, cho your grandfather được ở bên người thân lâu hơn, nhưng đó chỉ là điều ước của mẹ mà thôi!!! Ngày 5/6/2009 (13/5/2009) là ngày the saddest của cuộc đời ra đình nhà mình, chính cái ngày này mà tất cả gia đình nhà mình không còn được nghe tiếng nói, ánh mắt của myfather nữa!!! nhưng hình ảnh con người, trái tim khối óc, ánh mắt nồng nàn yêu quý của father luôn ở trong trái tim của chúng con.
Pray for the salvation of my father soul!!!!!!!!

Vui tết 1-6 Sáu cộng một bằng bảy???

Comments

Thỏ- Sóc 13. June 2009, 15:34

Ấn tượng của mình về ông!

Bạn vào ngành sau mình, nên những gì mình biết về bạn cũng khá hạn chế, với gia đình bạn lại càng ít! Nhưng, Nỗi buồ của nhà người khác (anh Tr. L) lại là cơ hội cho lần đầu tiên và duy nhất mình gặp ông, bố của bạn, ông ngoại của các con bạn!

Ông khá trắng trẻo, đó là ấn tượng đầu tiên (hèn gì mà con gái ông trắng thế!) và nhỏ nhắn! Trông ông hơi gầy và quắc thước, kiểu cổ điển của những người có học thế hệ đi trước. Trông dáng ông ngồi mời nước sao mà nhẹ nhàng (híc, con gái ông không thừa hưởng vẻ dịu dàng từ ông!). Lúc đó ông đã có bệnh, nhìn ông hơi yếu, nhưng mắt ông sáng lắm, ánh sáng khó tả, nó toát lên từ con người của một thời hét ra lửa và quyền lực, từ con người có nhiều người phải e sợ và quỵ luỵ ông.

Trong khi bà tiếp chuyện mọi người, đưa đẩy mọi người với câu chuyện về gửi gắm con cái cho các anh chị, các chú các bác rèn luyện, giúp đỡ, ông chỉ ngồi và mỉm cười, ông cười rõ nhẹ nhàng và nhân hậu, mắt ông thì lại sáng lấp lánh, ánh sáng của sự mãn nguyện và tự hào. Rõ ràng là ông còn có nhiều thứ để tự hào, nhất là với các con của ông. Tuy không nói ra, nhưng ông biết con gái ông sẽ làm tốt công việc của nó, cũng sẽ được mọi người quý mến, cũng sẽ dần được mọi người quý trọng.

Đấy là ấn tượng của mình về ông, một người ít nói nhưng nhạy cảm và có ánh mắt biết nói. Là bố của bạn đấy. Chỉ gặp ông một lần duy nhất và chẳng có cơ hội lên chia tay ông lần cuối khi thể xác ông còn trên dương gian, trước khi về nơi cát bụi. Nhưng mình tin rằng, nếu mình có đến đấy, trước bàn thờ của ông, mình cũng tâm niệm như thế. Vĩnh biệt ông, rồi tất cả mọi người đều không thoát khỏi vòng "sinh, lão, bệnh, tử" nhưng ông đã ra đi thanh thản, bởi ông biết, mọi việc rồi cũng sẽ tốt đẹp, với các con ông, và với gia đình của ông! Ông, luôn sống trong tim các con, các cháu, và ấn tượng của ông đối với mình mãi vẫn là thế, không phai!

Chia buồn cùng gia đình bạn!

quynhvuong 29. June 2009, 05:18

Cám ơn nhà Sóc nhiều!!!!!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

November 2008
M T W T F S S
October 2008December 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30