Monday, 15. December 2008, 12:03:33
Saturday, 29. November 2008, 10:21:11
Saturday, 29. November 2008, 10:05:15
A friend is someone
Who knows the song in your heart
And can sing it back to you
When you have forgotten the words!
Friendship is like a beautiful flower to cherish forever in my heart!!!

Đây là những người bạn của mẹ, "bọn mẹ" đã từng chia sẽ mọi khó khăn vui buồn với nhau. Mẹ rất hy vọng "bọn mẹ" mãi là những người bạn tốt của nhau.
Saturday, 29. November 2008, 07:39:39
Bác Thanh ức gì khi nào cũng như lúc này nhỉ
Wednesday, 26. November 2008, 12:07:53


Những bức tô mầu đầu tiên của con khi con 3,5 tuổi
Wednesday, 26. November 2008, 08:15:16
Đi cầu đi quán
Đi bán lợn con
Đi mua cái xoong
Đem về đun nấu
Đi mua cái bát
Đem về ăn cơm
Đi mua cái lược
Đem về chải đầu
Đi mua cái cặp
Đem về cài đầu
Đi mau về mau
Kẻo trời sắp tối
Bài thơ "con cóc" nữa này:
Gia đình của bé hạnh phúc biết bao
Có cha có mẹ có chị có em
Cha đi làm từ sớm
Mẹ dậy sớm thức khuya
Chăm sóc con mỗi ngày
Tình cha như biển rộng
Tình mẹ như núi cao
Em yêu biết bao nhiêu
Gia đình của em đó
Mọi người rất yêu nhau
Những thành viên gia đình!
Wednesday, 26. November 2008, 06:46:36
[

Đây là bức tranh đầu tiên con vẽ tặng mẹ khi con 3,5 tuổi, con nói rằng con muốn vẽ mẹ đầu tiên. Thật tuyệt!
Wednesday, 26. November 2008, 05:19:24
Wednesday, 26. November 2008, 01:00:26
Tuesday, 25. November 2008, 09:03:14
Cô và con gái trông rất xinh
Showing posts 31 -
40 of 42.