NGÀY HẠNH PHÚC

Subscribe to RSS feed

BÁNH RÁN - SỦI DÌN

Ấy chà, dạo này mình lười post bài quá, bánh vẫn làm nhưng chủ yếu luyện bánh mỳ mà làm toàn buổi tối xong cũng muộn rồi nên chả chụp choẹt được gì, với lại muốn chụp tỉ mỉ từng bước mà ko có người chụp hộ lúc đang tác nghiệp tay dính đầy bột. Up tạm ảnh bánh rán và sủi dìn lên để làm động lực viết bài thật rõ ràng tỉ mỉ hơn vậy. Sở dĩ up 2 loại này vào cũng nhau vì cũng làm từ bột nếp có trộn thêm bột tẻ (tỉ lệ 1:10, công thức tương tự chỉ khác phần nhân và cái thì luộc bằng nước đường còn cái thì rán bằng dầu. Đợt này lại có quá nhiều bột nếp nên phải miệt mài làm sủi dìn ăn khuya làm cái bụng nó đã mỡ lại thêm mỡ:

Bánh rán lúc lắc nhưng nhân chưa lúc lắc vì ko cho nhân vào ngăn đá cho đông cứng trước khi nặn bigsmile



Sủi dìn tốc hành - Gọi là tốc hành vì nhân làm sẵn trong ngăn đá, chỉ trộn bột rồi nặn xong, đun nước đường đập gừng thả vào nổi lên là ăn. Không có cả dừa nạo và lạc rang vì làm kiểu thích lúc nào thì làm lúc đó nên chỉ rắc vừng rang sẵn. Ảnh hơi bị xấu gái vì tội vớ điện thoại chụp thật nhanh vi con chạy vòng quanh miệng liên tục hối:



BÁNH BAO - STEP BY STEP

Công thức: Cindy Phương có điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của mình

Nguyên liệu: cho 15- 16 cái nếu dùng nặn tay, dùng khuôn thì chỉ chia thành 12 chiếc thôi.

Phần A:
- 400g bột mỳ đa dụng (HHX)
- 50g bột làm bánh mì (Cái Cân)
- 50g bột ngô
- 5g men nâu( loại men làm bánh mì)+ 30ml nước ấm
- 240 ml sữa tươi không đường ấm
- 60 ml dầu ăn

Phần B
- 150g bột mỳ đa dụng
- 2 lòng trắng trứng to (nếu trứng nhỏ dùng 3 trứng)
- 100g đường
- 10g bột baking powder

Cách làm
- 30 ml nước ấm(40 độ)+ 2 muỗng cà phê đường + 5g men nâu: hoà tan và drap ny lông lại cho vào chỗ ấm 30p hoặc kế bếp đang nấu ăn( hoặc lò sưởi vào mùa đông)
- trộn đều 3 loại bột lại, cho sữa tươi + dầu ăn + bát nước men vào. Dùng tay nhồi cho hổn hợp(hh) thành khối rồi cho vào máy nhồi đến khi nào thấy hh mịn là lấy ra cho vào 1 cái âu to, đậy ny lông kín, ủ chỗ ấm khoảng 30 -35 độ C trong vòng 60'(trong lò nướng hoặc lò vi sóng)(H1). Mùa hè nóng nực thì để bột lên men tự nhiên trong 70p~90 phút. Thấy bột nở gấp 3 là được (H2). (trong thời gian ủ bột thì làm nhân bánh).





- Phần nhân bánh: Thịt băm (200-250g), mộc nhĩ, nấm hương,lạp sườn Mai quế lộ, giò lụa thái nhỏ xào lên với nhau, nêm bằng dầu hào và sốt hoisin. Sốt hoisin sẽ cho bánh bao có mùi đặc trưng, nêm nhạt thôi vì vỏ bánh có vị ngọt rồi. Nếu muốn phần nhân ướt ướt sệt sệt thì cho 1 thìa bột ngô hòa với nước vào nhân xào, rắc tiêu bắc để nguội. Trứng gà, vịt luộc chia 4, hoặc trứng cút luộc bóc vỏ.



- Bột ủ xong lấy ra cho phần bột, đường, bột nở (có thể trộn với chút xíu nước cho tan), lòng trắng trứng ở phần B vào, dùng tay nhồi tất cả hh trên cho thật mịn( vì giai đoạn này nhồi kg lâu lắm nên kg dùng máy cũng được). Sau đó chia bột đều cho 15 - 16 cái( hay nhiều hơn tuỳ ý). Lưu ý để mặt bánh mịn căng thì vo tròn, kéo căng mặt từng viên bột. Cán mỏng xung quanh vành bột và cho nhân vô túm miệng bánh lại, thoa bột áo rồi cho bánh vào khuôn ấn mạnh cho sắc nét, cho bánh lên giấy nến,chuẩn bị sẵn xửng nước thật sôi + ít dấm ăn để hấp bánh được trắng, hấp bánh trong 12p/1 mẻ.

Khuôn bánh:


Thành phẩm:


TRUNG THU CHO BÉ

Ngày bé một năm có 2 dịp mà mình mong chờ nhất, đó là trung thu và sinh nhật, vì đó là 2 dịp duy nhất trong năm mình được mẹ mua cho đồ chơi. Trung thu còn là dịp mà trẻ con được ăn bánh nướng, bánh dẻo. Thời đó khó khăn nên trẻ con nói chung không có nhiều bánh kẹo để ăn cũng như đồ chơi để chơi như bây giờ nên thời khắc trông trăng phá cỗ nó thiêng liêng lắm, trẻ con vây quanh mâm quả để được mẹ cầm dao cắt bánh rồi chia cho mỗi đứa một miếng bánh, đưa vào miệng cắn thấy sao mà ngọt ngào và thơm ngon thế. Đồ chơi cũng chỉ đơn giản thôi, một cái đèn đẩy hay cái đèn ông sao cho con gái, cái đầu sư tử hay mặt nạ cho con trai, thế là đủ để tung tăng đi theo đội múa sư tử đi khắp xóm. Hạnh phúc chỉ giản dị thế thôi.

Cuộc sống bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều, trẻ con cũng dần dần không còn thấy mong chờ khát khao đến trung thu nữa, đơn giản vì bánh kẹo có thể được ăn hàng ngày, đồ chơi cũng chả thiếu nữa, ngoài ra nhiều trò vui chơi giải trí nên trẻ con cũng ko mấy thích thú với trò chơi dân gian múa sư tử nữa. Tuy thế, mẹ vẫn mong con có những ký ức đẹp về những mùa trung thu ấu thơ. Đó là những tối mẹ cặm cụi nắn nót năn ra những chiếc bánh trung thu hình con lợn béo mũm hay chiếc bánh được đóng từ khuôn ép trứng theo ý tưởng của cô Nawngthu, khuôn thì mượn cô Hồng Anh, để khi nhận được thành quả con rất hoan hỉ và hạnh phúc.

Một đàn lợn con chuẩn bị ra lò để góp vui cùng đêm phá cỗ trung thu cho các bé:


Bánh nướng bánh dẻo hình ô tô và cá đóng bằng khuôn ép trứng luộc:

HƯƠNG THU - CHÈ CỐM TÚ LỆ

Một năm có 4 mùa nhưng mùa thu là mùa thật đặc biệt, là mùa mà trẻ con bắt đầu nô nức tựu trường sau mùa hè được vui chơi, xả hơi thoải mái, là mùa duy nhất trong năm mọi người rộn ràng chuẩn bị những chiếc bánh được đặt tên chung là bánh Trung thu, những mùa khác vẫn có thể làm nhưng ko thấy cái cảm giác xốn xang, xúc đông như khi làm bánh cho dịp Trung thu, vừa làm vừa mượng tượng đến lúc mang đi biếu cho người thân, bạn bè, ánh mắt xuýt xoa của con trẻ, cũng là mùa của hương cốm nồng nàn.
Mùa thu,trời hanh hanh nắng vàng, hương cốm nồng nàn thoảng trong gió nhưng tối đến thì trời lại mát dịu, một bát chè cốm còn ấm ấm là món ăn vặt thích hợp cho buổi tối quây quần bên gia đình. Món ăn cũng không thể đơn giản hơn cả ở cách chế biến và nguyên liệu. Có gì đâu, chỉ là một ít nước hòa với đường vừa ngọt, đun sôi, một thìa bột sắn hòa nước lạnh cho vào quấy đều, bột sắn chín, cho cốm và một ít cơm dừa sấy khô vào quấy đều là đã có chè cốm rồi, hoặc không có thể cho dừa tươi nạo và ít nước cốt dừa tùy khẩu vị mỗi người. Đôi khi, mình thích nấu nướng theo cách ngẫu hứng như thế mà không theo một định lượng nào cả. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức chè cốm Tú Lệ nào:


BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM

Vẫn tiếp tục chủ đề bánh trung thu, lần này mình sử dụng nước đường theo công thức của Nguyetva, cảm nhận là bột dẻo ướt hơn, bánh sắc nét và đứng form hơn. Sau đợt này mình sẽ nấu thêm một ít nước đường nữa để dành cho mùa sang năm.

Công thức nước đường(Nguyetva)

(A)
1kg đường
600ml nước nóng
2 lát chanh

(B)
200gr đường
50ml nước


Thực hiện
• Cho nguyên liệu (B) vào nồi nhỏ, bắc lên bếp đun lửa trung bình
• Trong một nồi khác, đun sôi 600ml nước
• Khi đường trong (B) chuyển màu caramel, lắc tròn cái nồi (không được khuấy)
• Đổ nước sôi vào nồi caramel, cho 1kg đường và 2 lát chanh vào. Khi sôi, vặn nhỏ lửa và đun khoảng 45~60 phút, tới khi nước sánh lại
• Khi nguội, cho vào chai, để dành tới khi cần dùng

Bánh sau khi nướng 1 ngày, dầu bắt đầu thấm ra ngoài vỏ, khoe mình trong nắng thu:



Mặt bánh nè, hoa văn rõ ràng chứ ko mờ mịt như mẻ bánh đầu mùa:

TRUNG THU: Bánh nướng nhân thập cẩm



Khởi động mùa trung thu bằng 1 mẻ bánh nướng nhân thập cẩm sớm để cúng rằm tháng 7AL. Năm ngoái còn nhiều bỡ ngỡ và cộng với tính đại khái của mình nên thiếu cái gì là mình bỏ qua nên chất lượng của bánh không ổn lắm. Năm nay thì thời gian chuẩn bị sớm hơn và mình cũng nhận thức rằng đã mất công làm thì phải làm cho nó ra trò chứ không à uôm nữa. Bắt đầu bằng việc tầm sư học đạo, đến nhà sư tỉ để tận mắt xem sư tỉ làm nó thế nào, rồi đặt nguyên liệu đầy đủ các thứ trước. Vì chỉ tranh thủ buổi tối nên tất cả các nguyên liệu mình đều thái sẵn, khi cần làm chỉ việc cân đo thôi.

Đầu tiên là khâu chuẩn bị nguyên liệu:

Nước đường: lần làm bánh này dùng nước đường của sư tỉ nấu theo công thức:
- 1kg đường cát vàng
- 1kg nước lã
- Nước cốt 1 quả chanh
- 30g mạch nha
- 2 tsp nước tro tàu + 4 tsp nước lã khuấy tan
* Cách làm :
- Cho nước và đường vào nồi, khuấy đều tan, dùng cây đũa đo mực nước: cho cây đũa vào đụng đáy nồi, từ đáy nồi tới mặt nước đánh dấu 1 vạch trên cây đũa. Bắc nồi lên bếp nấu lửa vừa, không đậy nắp. Từ đầu đũa (chỗ tiếp xúc với đáy nồi) tới vạch đánh dấu chia làm 3 phần.
- Đoạn 1/3 trên cùng lại chia làm 3, khi nước cạn còn 1/3 của đoạn này thì cho nước cốt chanh + mạch nha vào khuấy nhẹ đều.
- Khi nước đường cạn tới vạch 2/3 thì cho hh nước tro tàu + nước lã vào khuấy nhẹ đều. Để 5' nữa là tắt bếp. Nước đường nguội thì cho vào lọ sạch đậy kín (lọc sạch bọt), có thể dùng
sau 3 tuần và bảo quản cả năm.

Nhưng chắc minh sẽ thử nấu nước đường theo công thức của chi Nguyetva xem bánh có sự khác biệt thế nào.

Gà quay nhân bánh thập cẩm

Nguyên liệu:
- Lườn gà (có thể dùng ½ lườn gà +1/2 thịt nạc thăn)
- Hạt nêm + đường, xì dầu, mì chính, hạt tiêu, dầu mè, ngũ vị hương, rượu mai quế lộ.
Cách làm:

- Ướp thịt từ 1-2h, hấp gà hoặc chiên nhỏ lửa đến khi gà chín
- Sau đó xé nhỏ gà rồi sao trong chảo cho khô, cho thêm chút bột điều cho màu đẹp và khi gần được cho thêm ít dầu mè cho thơm.

Mỡ đường:


100g mỡ gáy (dùng mỡ gáy sẽ trong và giòn hơn), luộc sôi khoảng 3 phút, vớt để ráo nước, thái hạt lựu rồi trộn với 40g đường, xóc đều cho ngấm. Để mỡ đường nơi có gió hong cho mỡ đường trong lại là được. Nên làm mỡ đường trước 1 ngày. Nếu không có thời gian hong gió thì cho vào ngăn mát tủ lạnh, 2 ngày sau là dùng được, mỡ sẽ không trong bằng cách hong gió nhưng chất lượng ko khác nhau mấy


Các nguyên liệu khác đã được thái nhỏ gồm: mứt bí, mứt sen trần, hạt điều rang, hạt dưa tách vỏ rang, vừng trắng rang.

Nhân bánh thập cẩm


Nguyên liệu:
- 100g mứt bí
- 100g vừng trắng rang vàng
- 100g mứt sen
- 100g hạt điều (hoặc 50g hạt điều + 50g lạc rang)
- 100g hạt dưa
- 100g lạp xưởng
- 100g jambon hoặc gà quay (có thể cho 50g jambon+ 50g gà quay)
- 50g mỡ đường
- Lá chanh
- 100g bột bánh dẻo
Nước trộn nhân :
- 150g nước đường bánh dẻo
- 15g xì dầu (dark/black soy sauce)
- 10g mật ong
- 30g dầu mè
- 30g rượu mai quế lộ (hoặc rượu nếp loại ngon)
Tất cả trộn đều, khuấy cho tan đường

Cách làm:
- Tất cả các nguyên liệu cho vào tô to, trộn đều với nhau. Cho từ từ nước trộn ở trên vào. Sau đó cho từng thìa bột bánh dẻo vào, vừa cho vừa trộn đều. Nếu ướt quá có thể cho thêm bột bánh dẻo, nếu khô cho thêm nước đường bánh dẻo. Khi các nguyên liệu có thể nắm lại chắc thành 1 khối là được.



Vỏ bánh thập cẩm

- 500g bột mì
- 320g nước đường
- 100g dầu ăn
- 2 lòng đỏ trứng gà
- 15g bơ đậu phộng
- 10g nước tro tàu
- 1/2mcf baking soda

Tất cả nguyên liệu trên trộn đều cho đến khi thành 1 khối dẻo mịn là được (không nhào lâu). Để bột đã trộn nghỉ 30 phút trước khi đóng bánh.

Nặn bánh:
Tỉ lệ vỏ nhân của bánh nướng là 1:2 nên tùy vào loại khuôn mà cân bột và nhân cho phù hợp. Mình làm bánh 150g thì bột là 50g và nhân 100 g. Đóng bánh bằng khuôn tay loại 150g của Vĩnh Tường hoặc khuôn lò xo 125g của Trung Quốc đều được. Nếu đóng bằng khuôn tay thì trước khi cho bánh vào khuôn phải xoa bột áo cho bánh và rắc bột vào khuôn.

Phết mặt bánh

1 lòng đỏ trứng + 1 tsp dầu ăn + 1 tsp nước đường bánh nướng + 1 tsp nước + vài giọt dầu mè.

Nướng bánh:

Bật lò 200-220 độ C trước 10 phút
Cho bánh vào lò nướng, đặt thời gian 6-10 phút để bánh vừa chín đục, hơi hanh vàng thì bỏ bánh ra ngoài. Xịt nước cho bánh nguội bớt.
Bề mặt bánh khô lại thì phết 1 lớp trứng. Dùng chổi nhỏ, sợi lông mảnh phết 1 lượt rồi thôi, không phết nhiều sẽ để lại những bong bóng li ti của trứng.
Để nghỉ 15 phút cho bánh nguội bớt rồi lại cho vào lò, nướng thêm 5-7 phút nữa.
Bỏ khay bánh ra ngoài để bánh nguội, phết trứng lần 2.
Cho bánh vào lò 1 lần nữa, nướng đến khi bánh hanh vàng mặt là được.

Thành phẩm ra lò đây:



Mặt cắt của bánh:










BÁNH CHÍN TẦNG MÂY



Bánh này còn gọi là bánh da lợn nhưng thằng cháu mình kêu nghe tên thấy mất cả ngon nên dùng tên khác là bánh chín tầng mây cho nó lãng mạn smile. Hôm đấy làm buổi tối vừa làm vừa ăn cơm nên cứ làm áng chừng, ko đo các lớp cho cân đối cũng không tính xem làm mấy lớp mà không ngờ khi ăn đếm được 9 lớp thật.

Công thức (sưu tầm):

Nguyên liệu:


Phần màu xanh:

Bột năng: 180g (công thức gốc 200g nhưng mình đã làm ăn thấy cứng, mình thích kiểu dẻo dẻo hơn)
Nước: 150ml
Nước cốt dừa:150ml
Đường: 80g (CT là 100g)
Lá nếp: 50g (7-10 lá)
Phần màu vàng:

Đỗ xanh đã đồ chín: 200g (150g đỗ xanh cả vỏ)
Nước cốt dừa: 200ml
Bột năng: 40-50g
Đường: 80g

Cách làm:

Phần bột màu xanh:
Cho lá dứa vào xay với nước, lọc lấy 150 ml nước, trộn đều với bột năng, đường, nước cốt dừa. Lá dứa khi hấp lâu thường chuyển màu vàng nên nếu muốn bánh có màu xanh đẹp thì nhỏ 1-2 đầu tăm màu thực phẩm vào hỗn hợp.

Phần bột đậu xanh:
Cho đậu xanh, cốt dừa, bột năng, đường vào máy sinh tố xay nhuyễn.

Chuẩn bị nồi hấp, nếu dùng khuôn kim loại thì thoa 1 lớp dầu ăn để chống dính, lót khăn vào vung tránh để nước nhỏ xuống mặt bánh. Sau khi nước sôi, múc lớp bột xanh đổ vào khuôn, chờ bột chín (thử bằng cách lấy tăm xiên, nếu thấy bột ko dính tăm là chín) thì múc tiếp lớp bột đậu xanh, lần lượt như thế cho đến khi hết bột. Lưu ý là phải chờ lớp dưới chín thì mới đổ lớp trên vào nếu ko lớp nọ sẽ lẫn màu sang lớp kia. Lớp trên cùng và lớp dưới cùng của bánh phải là lớp bột xanh.

Bánh chín, bỏ ra chờ thật nguội nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khuôn.
Ngoài đậu xanh còn có thể làm bánh bằng hạt sen hoặc khoai môn với lượng tương ứng hoặc lớp bột màu có thể dùng phẩm màu để làm thành chiếc bánh có nhiều màu khác nhau.
Nước cốt dừa mình dùng 300g sữa tươi không đường đun nóng trộn với 50g bột cốt dừa, tiện dùng, dụng lúc nào pha lúc đó không lo mở 1 lon cốt dừa ra dùng không hết bị hỏng.
Bây giờ thì thưởng thức bánh thôi.

CHIFFON LÁ DỨA



Làm bánh chín tầng mây còn thừa một ít nước lá dứa, định làm gato HK lá dứa nhưng nảy ra ý tưởng làm thử chiffon lá dứa xem sao. Công thức lấy trong cuốn 5 mùa yêu thương của Khai Tâm.

Nguyên liệu:

Hỗn hợp A:
Lòng trắng trứng: 4 quả
Đường: 50 g
Tartar: 1 nhúm

Hỗn hợp B:
Lòng đỏ: 4 quả
Nước lá dứa: 550 ml
Dầu ăn: 350ml
Bột mỳ đa dụng: 50g
Bột ngô: 10g
Đường: 10g

Cách làm:


Trộn đều hỗn hợp B bằng phới lồng. Hỗn hợp A cho vào máy đánh trứng đánh tới bông cứng, lấy 1/3 A cho vào B, trộn đều, lấy tiếp 1/2 A trộn với B rồi lại tiếp tục với phần còn lại. Đổ hỗn hợp vào khuôn chiffon. Với bánh chiffon yêu cầu dùng khuôn có lõi ở giữa và không chống dính để bánh có chỗ bám và nở cao. Hỗn hợp đạt yêu cầu là phải đặc sánh, đổ vào khuôn xong phải dùng satpula chà láng sơ cho phẳng mặt chứ nếu đổ vào khuôn mà lỏng lỏng là coi như cầm chắc thất bại, bánh sẽ xẹp.
Bật lò 160 độ trước 10 phút, nướng bánh trong 50 phút, úp ngược bánh lên cổ chai chờ nguội rồi dùng dao lách khuôn để lấy bánh ra.



Mình nướng bằng khuôn bund nên buộc phải chuống dính để lấy bánh ra dễ dàng hơn, nướng 40 phút theo công thức của KT nhưng khi lấy bánh ra cảm giác còn hơi ướt nên lần sau sẽ nướng 50 phút. Bánh hơi bị gãy chỗ cắt là do bánh nhẹ nên khi bị cắt mất 1 miếng thì bánh mất chỗ dựa nên gẫy xuống.

TRANG TRÍ BÁNH

Mình chưa có điều kiện thực tập trang trí bánh nhiều vì bánh làm chủ yếu để nhà ăn, nhà lại toàn người béo rồi nên kem trang trí thì chả ai hưởng ứng cả. Đã quyết tâm nâng cao tay nghề bằng cách mua shorterning về tập bắt bông mà đúng đợt rét qua nên short nó đông cứng lại nên không thể làm gì được. Bài trang trí đầu tiên là dùng kem bơ làm theo công thức của Kiwi

Mất một buổi chiều được 1 cái bánh cỡ 18cm với 200g bơ, hơi ít bơ nên không đủ để bắt sò, chắc phải 300g bơ cho một bánh 20cm trang trí đơn giản:



Sau đó, thấy cách làm kem bơ bằng lòng trắng trứng đun cách thủy hơi lách cách, hơn nữa thành phần lại có lòng trắng trứng chưa chín hẳn nên cũng ko yên tâm lắm lại được chị Hạnh – ngocminh2006 share cho công thức làm kem bơ với sữa đặc và sữa tươi, mình đánh thủ kem moka để trang trí bánh khúc cây. Không ngờ làm bánh khúc cây dễ thế, bôi bôi quệt quệt mấy cái là xong:



Đây là chia sẻ của chị Hạnh về cách đánh kem bơ sữa tươi:

Công thức kem bơ cam : 300g bơ + 100g sữa đặc + 100g sữa tươi + 150g nước cam (nhớ nước cam đánh kem bơ phải lọc kỹ ko kem sẽ ko mịn)
Bơ để nhiệt độ phòng, nghĩa là phải hết lạnh hoàn toàn (bơ mềm nhưng ko chảy), nếu bơ còn lạnh đánh kem sẽ bị tách nước.
Cho bơ với sữa đặc đánh bằng máy đánh trứng tốc độ cao nhất cho đến khi bơ chuyển màu sáng.
Cho từng ít một nước cam vào tiếp tục đánh tốc độ cao cho đến khi hết nước cam (mỗi lần chỉ cho 20-30ml thôi nhé, cứ đánh khi bơ quyện hết nước cam thì mới cho tiếp)
Khi hết nước cam thì tiếp tục cho từng ít sữa tươi đánh như khi cho nước cam. Nếu dùng bơ chất lượng tốt (như anchor) thì đánh cho đến khi hết 100ml sữa, nhưng nếu dùng bơ úc thì chỉ cho tầm 70-80ml thôi nhé, cho hết kem bị tách nước (Cái này là kinh nghiệm của chị sau vài lần đánh kem bơ bị tách nước đấy, có nghĩa là mỗi loại bơ khác nhau thì sẽ ngậm được 1 lượng nước khác nhau). Nếu kem bị tách nước thì đánh thêm một chút bơ với sữa đặc (theo tỷ lệ trên) rồi cho vào đánh cùng với hh kem bơ cam bị tách nước 1 lúc sẽ hết.
Với công thức trên chị trang trí đủ 1 bánh gato đk 26 đấy (chị trét kem nền mỏng thôi).
Hoa quả khác thì chị chưa thử. Nhưng chị đã đánh kem bơ chanh leo và kem bơ chanh vàng cũng rất thơn ngon, nhưng kem bơ chanh thì em tăng lượng sữa lên và bớt lượng nước chanh đi, ko sẽ bị chua quá. (nguyên tắc là cứ 1 lạng bơ thì sẽ ngậm được 80-90g chất lỏng : sữa, nước cam, nước chanh …, độ ngọt và độ chua thì tùy khẩu vị để điều chỉnh, em có thể thay sữa đặc bằng đường, nhưng chị thích cho sữa đặc hơn)

Đến sinh nhật con trai, do không có thời gian làm kem bơ lại sẵn có lọ topping trong tủ nên quyết định trang trí bằng topping, chắc do mình đánh chưa đủ cứng hay sao mà khó mà chà láng cho phẳng, đã thế pha màu nó chẳng ra kiểu gì nên vụ trang trí bằng topping coi như thất bại, đành phải tổ chức sinh nhật cho con trai bằng chiếc bánh thế này:



Gần đây nhất, sinh nhật Diệu Hương, hăm hở đăng ký làm bánh cho cháu, không tự tin về khả năng tự biên tự diễn nên phải nhờ cao thủ Ngocminh2006 đến giúp đỡ, thành quả của 2 chị em là cái bánh này đây:

DỌN SANG NHÀ MỚI

Mình đã có blog bên WP rồi mà dạo này vào bên đấy chậm quá, mãi cũng không post được bài làm cho một đứa vốn lười như mình phát nản. Hôm nay khai trương nhà mới bằng món bánh Muffins trái cây, còn những bài cũ bên WP từ từ mình sẽ dọn sang.
Bánh trái thì vẫn làm thường xuyên nhưng một số loại chưa tìm ra được công thức ưng ý nên không post lên, với lại trình chụp ảnh của mình kém quá dìm hàng sản phẩm. Đợt này đang nghiên cứu tập chụp hình với stylist lại sản phẩm để làm hàng một tí.
Nghe mấy người mách công thức muffi trái cây trong cuốn 5 mùa yêu thương của Khai Tâm khá ổn nên mình cũng thử làm xem sao. Mình giữ nguyên công thức nhưng thành phẩm ra lò cảm thấy ngọt quá và bánh chắc đặc nhất là lúc ngoài nên ko hợp với khẩu vị của đứa thích kiểu mềm mềm xốp xốp của gato như mình. Bánh làm xong để tủ lạnh khi ăn nên cho vào lò vi sóng quay 30 phút sẽ mềm hơn. Có lẽ sẽ nếu làm lại mình sẽ tăng lượng bột ngô lên hoặc thử công thức khác. Ngoài ra mình thật ngại cái khâu xúc bột đổ vào cup nên chắc là sẽ nướng khuôn to rồi căt miếng thôi. Hình ảnh của bánh lần này đây: