Thursday, May 9, 2013 2:07:51 PM
Tối nay ngồi cafe với Tuấn Bò và Tết ở quán Lyyn. Tâm trạng vui hơn đc 1 tí. tuy nhiên vẫn thấy trống trãi quá .. thấy nhớ 1 người ...
Saturday, July 10, 2010 11:31:23 AM
Trong các CHTT Viettel thì chỉ có Sa Thầy là rộng rãi nhất, bao la bát ngát. Phải nói đầy đủ tiện nghi, mặc dù nhìn bề ngoài hơi cũ kĩ một tí. Hôm nay các CHTT còn được bắt thêm cầu truyền hình để họp trực tuyến nữa. Khá là khang trang.
Đây là lần thứ 2 đến với Sa Thầy rùi, đoạn đường đi dường như cũng quen thuộc hơn rùi. Vừa đi xe bon bon trên đường vừa nghe nhac nên thấy nhanh đến thật. Chuyến đi lần này là bước khởi đầu cho chiến dịch Hỗ trợ cửa hàng, mà CHTT mình được phân công là Sa Thầy.
Sa Thầy cũng trầm lặng, ko xô bồ, thấy yên tĩnh .. Khách hàng tới với Cửa hàng cũng lác đác. Tối nay ở lại đây luôn, ở đây chả có ai quen biết hết cả. Hic Hic. Sau này còn phải lên đây nhiều nữa đó. KKKK
Monday, July 5, 2010 1:46:25 PM
VIETTEL, My life
Công nhận vui thật, mặc dù ko được giải I, nhưng vẫn thấy rất là vui. Cuộc thi có 5 đội - Su Mô, D-Com 3G, Tomato, Zik 3G và đội HomePhone. Chỉ có 5 ngày chuẩn bị ngăn ngủi, thế mà các đội phải nói là hoàn thành rất chu đáo 3 phần thi. Phần thi chào hỏi + trác nghiệm, phần thi Hùng biện và phần thi Năng khiếu. Vui nhất là phần thi Năng Khiếu . Hic , đội D-Com của mình cũng hoàn thành suất sắc lắm đó ché, thế mà chỉ đc giải 3 à ... kkkk
Qua phần thi này được biết thêm nhiều anh chị em đồng nghiệp hơn, thấy vui và gần gũi anh em nhiều lắm. Nhất là mọi người được gắn bó với Viettel nhiều hơn, văn hóa Viettel được thấm nhuần vào mỗi con người Viettel hơn nữa. Cuối buổi anh em công ty kéo nhau nhậu một trận linh đình, say bét nhè ... he he .. Vui qué là vui .
Sunday, June 20, 2010 8:10:52 AM
VIETTEL, My life
5h sáng, đang ngủ mơ màng thì bị đánh thức bởi 1 cú phone mún điếc tai. Thì ra là nhà xe đã tới đón rồi. Hic, mắt nhắm mắt mở vớ ngay bộ đồ xi teen
và leo lên xe. 5h30 xe khởi hành và bon bon trên con đường dài tới Đăk Glei. Cũng may đi sớm nên được xí ngay cái chỗ ngồi phải nói là rất thoải mái, đeo tai phone vào và nghe nhạc thôi. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cảnh xung quanh. Đi công tác huyện cũng nhiều lần rồi, nhưng chỉ có lần này là lần đầu tiên đi thăm CHTT Đăk Glei. Ko biết ở đó ra sao, và các anh chị ở đó thế nào nữa. Cứ vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ ....
Ku Vũ HT Điểm bán, a Tuấn CHT, C. Vân, Uyên và Huệ, Ai cũng vui vẻ khi mình vừa đặt chân trước cửa CHTT. Cái khí trời mát mẻ của Đăk Glei, cộng với sự đón tiếp nhiệt tình của các anh em, làm mình cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Thăm quan lòng vòng các Điểm bán và ăn bữa cơm trưa thật ngon, cả sáng ko ăn j cả, giờ được ăn thấy ngon ghê. He He.
Thấy tấm hình bên trái chưa, he he. Tiệc nhậu linh đình lắm đó. Ăn toàn món ăn ngon, nhưng có món ăn mình ấn tượng là thịt Zúi. Cái tên chưa bao giờ nghe chứ nói j đến hình dáng con Zúi là con gì. Tới hôm nay mới tận mắt chứng kiến. Zúi như con chuột + lai với con heo con + lai với con chuột chũi. Hic Hic. Nhìn thấy rợn rợn da gà, nhưng mà khi ăn vào lại giống thịch Cầy. Zai zai thơm thơm. hi hi. Nói chung là rất ngon.
Kết thúc chuyến đi chỉ 1 ngày 1 đêm, trong lòng thấy vui và thầm cảm ơn các anh em đã nhiệt tình đón tiếp. Có dịp sẽ mời anh em nhậu lại 1 bữa tại Kon Tum City. Hi Hi.
Sunday, June 13, 2010 1:38:01 PM
i'm Singer, Muzik
Trình làng thêm 1 ca khúc tự mình hát nữa đây. " Em sẽ là giấc mơ " là 1 trong những bài hát được bạn bè ủng hộ nhiều nhất, và chính bản thân mình cũng thấy thích bài này lắm. Từ lúc mới thu xong cho đến bây giờ, nghe mãi ko chán. Hi Hi ..
Thu trong một bủi trưa Sài Gòn nóng nực, có một mình trong căn gác trọ vắng tanh. Mọi người nghe và cảm nhận nhé .. Have Fun
Em sẽ là giấc mơThể hiện : Trọng HậuĐã có lúc anh như thờ ơ, chẳng biết em ở bên
Đi nơi đâu đôi chân thở than
Đắng cay tràn trề
Trong miên man anh đã ngủ quên
Mỗi sớm mai lại đến
Khi cô đơn em luôn gần bên
Đôi tay em như mây
Biết trái tim em mộng mơ ngây thơ là thế
Nên giữ ngát hương cho ngày sau em luôn rạng rỡ
Đến với anh sẽ chẳng mang cho em nhiều hơn
Anh biết chính mình là người sẽ rất buồn
Là thế thôi em sẽ là giấc mơ
Để anh ngủ quên thật sâu tìm em chốn xa vắng đó
Đừng có anh sẽ yên bình với em
Em hãy dời xa nơi này, dời bóng tối nơi anh ngủ quên
Em muốn sống bên trời ngát xanh
Khuôn mặt sang ngời đón ánh chiều
Xin đừng có anh hãy là thoáng qua
Chỉ là giấc mơ sớm mai sẽ bay
Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi
Chút ánh nắng giữa ngày qua rồi
Sẽ mãi đi tìm trong mơ
Em giờ đây thật xa vời quá
(Và sẽ chỉ là một giấc mơ)
Saturday, June 12, 2010 8:48:36 AM
My life, VIETTEL
Lần đầu tiên biết sốt xuất huyết là gì ? đúng là cực khổ quá. Người thì nóng như lửa đốt, nhưng luôn cảm thấy lạnh. Đầu nhức như búa bổ, tay chân thì bủn rủn đi ko nổi ... Hic Hic .
1 Tuần nghỉ làm thật là chán, nằm ở nhà tryền nước đơ người, mồ hôi mồ kê thì cứ tuôn rào rào. Phải nói là kỉ lục truyền nước. hic hic. 15 bình với một mớ mũi kim tiêm vào da thịt. Đến nổi mà ghiền cái cảm giác được chick kim luôn cơ đấy.
Mấy ngày nghỉ ốm ko đi tập nhảy được nữa, bùn và mún đi nhảy qué. Mong sao cho mau hết bệnh. Quãi thật , giờ cũng khỏe hẳn rùi ... nghĩ lại 7 ngày ốm mà sởn da gà ..
Thursday, May 27, 2010 9:10:00 AM
VIETTEL
" Buổi sáng ở châu phi, 1 con Linh Dương khi thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con Sư Tử nhanh nhất nếu KO nó sẽ bị giết,
Mỗi sáng 1 con Sư Tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con Linh Dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói.
Điều quan trọng KO phải là việc Bạn là Sư Tử hay Linh Dương,
Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy. "
Lần đầu tiên bước chân vào phòng họp cầu Truyền Hình của chi nhánh Viettel KTM, ấn tượng đầu tiên nhất của mình là Câu khẩu hiệu được treo trước mắt. Đọc đi và đọc lại, và suy ngẫm rất nhiều. "câu này hay ghê" .. trong đầu cứ nghĩ như vậy đó. "Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy" - Muốn thành công phải luôn luôn nổ lực, phấn đấu ko ngừng, điều đó luôn luôn là chân lý.
Lần đó cũng chính là lần phỏng vấn đầu tiên khi nộp hồ sơ vào Viettel, mặc dù rất hồi hộp lo lắng lắm đó, nhưng vẫn cố gắng trấn áp tinh thần tự tin cố gắng. Máy lạnh thì chạy ro ro nhưng mà sao cả người nóng bưng lên thế nhờ
.. 1 giờ phỏng vấn trôi qua, nhẹ nhõm thở phào 1 cái thoải mái mãn nguyện vì kết quả đã như mình mong đợi.
Tới hôm nay đã được gần 3 tháng rồi, ko biết nói j hơn ngoài chữ : Vui và Vui. Vui được làm 1 công việc mình yêu thích từ lâu, vui được làm ra tiền, vui được có những người anh, người chị thật đáng mến ... [/ALIGN]
Saturday, May 22, 2010 2:03:34 AM
Muzik, i'm Singer
Buồn buồn ngồi trong nhà, đóng kín cửa phòng và tự " sướng " tự thu 1 bài hát. Mà công nhận khi buồn hát nhập tâm ghê. Thấy càng nghe càng thấy hay hi hi
Mời mọi người nghe thử và cho mình ý kiến về bài hát này nhe. Thanks All
Mưa Đêm - Casi~ : RockcAonguyeNMột mình dưới mưa, ngồi buồn nhớ em
Nhớ đến bao ngày tháng ta bên nhau
Và thầm ước mong sao bao đêm được có em
Giờ người đã xa… để lại tiếng mưa
Với nước mắt bao đêm thầm giấu trong tim
Để lòng mãi mang bao yêu thương hoài chờ mong
Và ngày đêm thương nhớ, và tình này dành trao em
Mưa hỡi mưa ơi sao mưa mang em mãi về đâu
Nước mắt trong đêm nghe sao như tiếng mưa
Nhớ em thật nhiều..và lòng mãi mong sao bao đêm được có em
Và ngày đêm thương nhớ, rồi tình này dành trao em
Bao giấc mơ qua trong đêm mang em sẽ về đây
Ấm áp yêu thương trong anh khi có em
Ngất ngây trái tim này dù những con mơ đêm mưa chợt vội tan
Rồi người đã xa…để lại tiếng mưa từng đêm vẫn rơi…
Với nước mắt bao đêm thầm giấu trong tim
Để lòng mãi mang bao yêu thương hoài chờ mong
Friday, October 2, 2009 12:44:39 AM
Art of life
Nếu bạn đã từng thắc mắc mà chưa tìm thấy câu trả lời thì hãy lắng nghe câu chuyện dưới đây.
Người Trung Quốc có một cách giải thích rất thú vị và thuyết phục về việc tại sao người ta lại chọn ngón áp út làm ngón tay đeo nhẫn cưới.
Theo họ, ngón tay cái tượng trưng cho cha mẹ, ngón tay trỏ tượng trưng cho anh em, ngón giữa là chính bạn, ngón áp út tượng trưng cho người bạn đời của bạn, và ngón út tượng trưng cho con cái của bạn.
Bây giờ bạn hãy để hai bàn tay đối diện nhau, gập ngón tay giữa lại và áp sát chúng vào nhau, đồng thời các ngón tay còn lại chống vào nhau ở đầu mút ngón tay.
Bây giờ bạn hãy thử tách hai ngón tay cái, rồi sau đó ngón tay trỏ và ngón út rời nhau ra… Bạn sẽ thấy chúng tách nhau ra dễ dàng. Đó là bởi cha mẹ bạn không thể sống suốt đời với bạn, vì một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ rời xa bạn. Anh em bạn cũng thế, họ sẽ có gia đình riêng và sẽ rời xa bạn để lo liệu cho cuộc sống của mình. Cuối cùng con cái bạn cũng vậy, chúng sẽ dựng vợ gả chồng và tạo dựng cuộc sống của riêng mình chứ không thể sống cùng bạn mãi mãi.
Thế còn ngón áp út thì sao? Bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi bạn không thể tách rời chúng ra khỏi nhau! Đó là bởi bạn cùng người bạn đời của bạn được số phận mang đến với nhau để hòa quyện, gắn bó với nhau không thể tách rời suốt cả cuộc đời, cho dù tất cả thế giới này bỏ hai bạn ra đi và cuộc sống của hai người có trải qua bao thăng trầm, ngọt đắng đến thế nào đi nữa.
Đó chính là lý do tại sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Sưu Tầm