Rolly iu mưa..và những ngày đông giá rét ..
Saturday, April 2, 2011 6:49:01 AM
Rolly iu những ngày mưa, iu cái lất phất của những cơn mưa phùn. Mưa khiến rolly cảm thấy nhẹ nhàng, lạnh nhạt và đôi chút cô đơn. Mưa giúp rolly nhận ra những dấu lặng của riêng mình.
Mưa là giai điệu của cuộc sống, mưa mang theo nổi nhớ, mang theo những dòng nước chứa chan tình người.Cơn rét buốt từ mưa mang đến, khiến chúng ta cần đến hơi ấm của nhau. Cấn đền sự che chở, cần đến cái ôm thật ấm áp.
Rolly hok hẳn là người lãng mạn, nhưng rolly thực sự iu cái nhẹ nhàng như vậy. rolly iu mưa và luôn khao khát được dầm mình dưới những cơn mưa rào. thật mát, thật thanh thản bik bao nhiêu !
Mùa đông năm nay rất dài! Rolly đã trải qua rất nhìu cung bậc của tình cảm iu gét giận hờn...điều đó khiến cuộc sống thăng trầm, những cái mà rolly hok thể kiểm soát được. Đôi lúc, rolly hok thể tìm ra lối thoát trong vòng lẩn quẩn của tình cảm, có lúc cảm thấy bất lực...và cơn mưa tới, mưa vùi dập những suy nghĩ chán chường và mệt mỏi trong tâm hồn bé nhỏ, thay vào đó những khoảng trống, những cái hố sâu hok nhìn thấy đáy. Thế mà hay hơn nhìu, có mún nghĩ thêm cũng chả bik nghĩ gì. Mưa, những bản nhạc của cuộc sống...hôm nay, trời đã bắt đầu hửng nắng, là dấu hiệu kết thúc mùa mưa đằng đẳng của cái năm u uất này rùi. Có lẽ, rolly cũng phải tự đứng lên và mạnh mẽ vượt qua những nổi bùn đau kia, dù hok còn mưa, dù hok còn những chiếc áo ấm to bự bao bọc, rolly cũng phải vững vàng vẽ nên con đường tiếp theo của mình. Hạnh phúc ắc hẳn đang đứng ở phí trước chờ rolly mà thui. Những cơn mưa dịu dàng cũng vậy, sẽ chờ rolly và mùa đông kế tiếp ....













