My Opera is closing 3rd of March

pé iu nơi này ....:X

khoảng lặng cuộc sống ....!!!

Chủ nhật ...bình yên ở nơi đâu?


Sang tháng 4 rồi đấy, đã gần nửa năm rồi, nhìn lại rolly chưa làm được gì cả. Rolly xấu hổ với bạn bè, với cha mẹ:( Tự nhủ với lòng phải cố gắng, đứng lên nào, và chắc rằng mình sẽ làm được. Có thật sự là vậy ko?
Trời đã hửng nắng, ko còn cảnh âm u của những ngày mùa đông giá rét, chắc rằng rolly cũng phải hưng phấn và mở rộng tâm hồn ra chút nữa. không bik từ bao lâu mà mình lại khép cánh cửa kia quá chặt như vậy.Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ phải khác, phải bik tự mình khắc phục lỗi lầm. không thể quay trở lại vết xe đổ, ko thể để mất lòng tin với chính mình, Cho dù cả thế giới bỏ rơi mình đi chăng nữa thì mình vẫn còn có gia đính. mình hok thể sống ích kỷ hok nghĩ đến suy nghĩ của mẹ hiền.
một cô gái năng động và hok bik bùn là gì. từng bước gặt hái những thành công, người lun mang lại nụ cười cho người khác . mình đã bik vì sao mình bùn rồi, có lẽ vì từ lâu mình hok cười, hok khiến những người xung quanh cười, vì thế mà mình cũng chẳng có gì vui vẻ:) Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy, bình yên đơn giản chỉ có vậy..thế mà mình lại hok nhận ra.
Cuối tuần thư giãn, bắt đầu chuẩn bị cho 1 tuần mới bận rộn. cố lên rolly ơi :X




Hạnh phúc là tấm chăn không đủ che chở cho ...ngày tươi đẹp..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.