My Opera is closing 3rd of March

pé iu nơi này ....:X

khoảng lặng cuộc sống ....!!!

Giây phút nhớ anh...

E đã tập quen với sự hữu hình như vô hình của anh rồi. Thế nhưng, đã 2 ngày rồi e hok thấy cái nick kia sáng lên. Anh về quê, anh đi học hay anh đã bị ôm? E có đôi chút băng khoăn. E muốn hok quan tâm đến a nhưng có lẽ hok thể. vẫn chưa thể chấm dứt mối lo âu. e chỉ mong anh vẫn bình thường, đừng bùn đừng đau ốm gì cả. vì lúc đó em sẽ lo lắm a à. e mún giữ những phút giây, những tình cảm này cho riêng mình. e hơi ích kỷ . e sẽ hok khiến a bận tâm gì. tốt nhất anh hãy sống thật vui tươi và hạnh phúc anh nhé. vì ở đâu đó còn có người dõi theo anh và quan tâm đến từng hơi thở của người...
Bây giờ em hok bùn nữa, chỉ là em đa cảm. e mún thể hiện cảm xúc của mình 1 cách tự nhiên thui. em hok bùn đâu anh à, vì đó là tình cảm mà. e thấy vui vì có lẽ a là ngùi duy nhất, tình cảm đó là cái duy nhất từ trước đến giờ em chung thủy nhất. e là cô bé mau thay đổi, e hok quan tâm cái gì quá 1 tuần lễ đâu... ấy thế mà, anh và tình iu e dành cho a đã ngự trị trong trái tim em thật lâu. 1 năm, đối với ngùi khác là quá ít nhưng vs e là đã quá nhìu. Anh là cái đặc biệt của đời e, cái mà khi em mún quên đi em hok thể delete được. Mọi thú thuộc về a e vẫn trân trọng nguyên vẹn. tình đầu hok thành nhưng thật sự là ký ức đẹp lắm anh à.
đột nhiên phòng bên cạnh lại mở bài hát " làm ơn"...đừng rời xa tôi vì tôi lỡ iu người mất rùi...~~~ hj. em hok thể nói với anh điều đó, và cũng hok còn gì quan trọng.a hok phải là của e, hok thuộc về e, e bik rõ...nhưng dù sao e vẫn thix nge bài hát ngày ....làm ơn hãy nhớ đến e như 1 cô bé thơ ngây và cô tư anh nhé smile

ngày tươi đẹp..Nhớ anh..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.