My Opera is closing 3rd of March

pé iu nơi này ....:X

khoảng lặng cuộc sống ....!!!

Một ngày mệt mỏi ....sad

Cũng cái tội khi hôm đi chơi mà chừ mình thế này đây. ngùi rủ rượi,hok còn sức sống nữa. Mệt, bùn, và nản. Chẳng có gì tốt đẹp trong ngày ni rùi. Chẻn có ai quan tâm đến mình ngoài con bạn thân, những lời động viên từ bao giờ đã rời xa mình. MỌi ngùi mong mình mạnh mẽ để rời xa mình thế ư.Cái cơ bụng, đau quá. nó hành mình. ho cũng hok đc, đau đứt ruột đứt gan =((. Cảm chi mà lâu quét, cả tháng hok hết. Làm mình cứ như con gà rù thế này ...sad(
Nhìn vào 4r, nhìn vào cảnh ảm đạm này thật sự mình muốn từ bỏ, mún ra đi lắm rồi. Nó hok còn cho mình niềm tin, tình iu và tình bạn. nó đã quá đổi phai nhạt. Chuyến đi tình nguyện tới đây, có nên tham gia hok, trong khi mình đã chuẩn bị rất nhìu cho nó? Càng nghĩ tới càng bùn, có lẽ nên đi , đi cho công việc cuối cùng đc thỏa mãn, có lẽ hok nên vì ắc hẳn về sẽ nản và khó rời. sao đây? mình phải làm gì đây:( sao lúc nào cũng phải đấu tranh tinh thần thế này =(( hjx.

Ta đang tự dối mình à :-sMông lung....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.