Có lẽ em hok nên xuất hiện trước mặt người.....
Friday, April 8, 2011 10:36:26 AM
Từ hôm bữa, nhìn stt đau ốm của người, em đã rất chạnh lòng, em muốn quan tâm, muốn được hòi người ntn? thế nhưng, em đã kìm chế, kìm chế cảm xúc...em bik sự quan tâm của em là vô nghĩa với ngùi...thế nhưng, hôm nay, đọc fb, em bik ngùi bị sốt phát ban hoặc sốt gì đó. mí cái đó rất mệt, em cùng tiện tay hỏi thăm vài câu, thế mà, 2 lần..2 lần lúc trưa và cả bây giờ, người cũng hok thèm trả lời em 1 câu... Chỉ là bạn bè quan tâm nhau thui mà, có gì đâu mà người lại như vậy
Em bùn lắm, bùn rất nhìu. Có lẽ người đã cho 1 thông điệp, đừng bao giờ dính líu đến người. đúng hok? em bik điều đó, em cũng mệt mỏi lắm. em tự nhủ mình hok iu hok thương hok quan tâm ngùi nữa, vậy mà ...chỉ trách em hok thể làm được điều mình nói.xin lỗi đã làm phiền, chắc chắn từ nay, giữ ngùi và em sẽ hok còn 1` câu hội thoại nào. em sẽ giúp người thoải mái...em sẽ ra đi, và hok bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa. thật đấy. những giọt lệ cuối cùng giành cho người, em muốn khóc và khóc thật nhìu. Có lẽ em yếu đuối, nhưng thực sự đó là em. bản thân mình bik mình mắc 1 sai lầm rất quan trọng. đừng bao giờ sống với cảm xúc ...
Thật sự anh đã khiến em rất đau:(












