My Opera is closing 3rd of March

pé iu nơi này ....:X

khoảng lặng cuộc sống ....!!!

có những vết nứt ko thể hàn gắn...

Mấy ngày nay, tôi hok có tâm trạng và cả time để viết nên những dòng suy nghĩ của mình.Tôi là vậy, lắm lúc mệt tắt thở, lại có lúc quá đỗi nhàm chán,. Tôi đã vượt qua kỳ thi vovinam 2, rất vui và rất mình. tôi thà hồ vui vẻ, tham dự sinh của ông anh. thế nhưng, tại lúc đó , tôi gặp người, Nhìn bạn bè gọi tên người ý ới, nhưng tôi lại hok thể.ước gì tôi có thể cất tiếng thành lời...tôi đã rơi nước mắt những giọt nước mắt tuổi hờn. tôi yếu mềm cùng với xúc cảm. làm tất cả mọi người đều hok zui. rất bùn ...rùi ngày hôm qua, tôi phát bực vì việc đi chơi hay hok của mọi người. họ cứ vậy, thix thì nói rùi hok làm, họ để tôi đi 1 mình, bỏ rơi tôi lần nữa. Ngậm ngùi, tôi chỉ mún khóc to lên, nhưng đã kìm được.sad cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, có vui mất, có mệt rã mấy rùi tôi lại về với nét trầm tư của mình. tôi im lặng khi ngồi 1 mình, suy nghĩ vẫn vơ. Có những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành, những vết nhứt hok thể hàn gắn. có lẽ tâm hồn tôi mang 1 cái sẹo lớn, nó ám ảnh và hok cho tôi thoát ly khỏi mớ muộn phiền .
tôi mún làm những chiện thật có ích cho chính mình, lấy bận rộn che dấu tình cảm, hok thể để mình cứ suy nghĩ mãi như vậy được...bắt đầu hay kết thúc gì cũng được. chỉ là hành động mà thui ....

Rất mệt...chênh vênh..

Write a comment

New comments have been disabled for this post.