My Opera is closing 3rd of March

Hoang mang, lo sợ, tức giận, ... không biết tự lượng sức!

11h44 rồi, nhìn đồng hồ nhảy từng giây, từng giây mà hoang mang quá. Lo lắng có, tức giận có, và có cả lo sợ nữa. Sợ, phải đang sợ, rất sợ...

Sợ một lần nữa sống trong hy vọng
Sợ một lần nữa thất vọng
Sợ thất bại
và sợ cả thành công...

Tức giận bản thân ngu dốt
Giận bản thân ham chơi
Giận bản thân không tự dứt ra khỏi cám dỗ
Giận mình không tự làm chủ cảm xúc, để cảm xúc điều khiển lý trí
Giận thời gian
Giận ai đó ...

Hoang mang những chuyện trong quá khứ
hoang mang về hiện tại
hoang mang con đuờng đã chọn
hoang mang lối đi cho tuơng lai
Niềm tin ấy đã bị lung lay

Mất niềm tin nơi hiện tại
Mất niềm tin ở con nguời
Mất niềm tin vào bản thân
Sao nghiệt ngã thế!

Hy vọng, hy vọng à??
Khi xưa Zeus nổi giận vì việc con nguời có đuợc lửa, thứ chỉ có thần linh mới đuợc sở hữu, đã tạo ra một nguời phụ nữ đem vào xã hội loài nguời một chiếc hộp nhằm khống chế, phá hoại con nguời, làm cho con nguời sống trong đau khổ, cản đường phát triển của con nguời, để loài nguời mãi mãi không thể đe dọa thần linh và luôn phải biết tôn thờ các vị thần. Hộp đuợc mở ra, bao nhiêu là thảm họa, bệnh dịch, tội ác đuợc thả ra hoành hành. Loài nguời tuởng chừng như không thể nào chống lại đuợc, nhưng trong chiếc hộp ấy còn sót lại một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt nhưng dẻo dai, bền bỉ, đó là Hy Vọng. Nhờ có Hy Vọng mà loài nguời không bị diệt vong bởi tất cả những tội ác đó, tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống và vì tuơng lai.

Nhưng tại sao Hy Vọng lại ở cùng chỗ với đủ cái xấu vậy?
vì Hy Vọng cũng là một tội ác.

Nếu biết truớc sẽ không thành công thì xin đừng bao giờ cho ta chút hy vọng.
Hy vọng chỉ làm cho thất bại càng thêm đau đớn.
Đã bao lần rồi ....
Và sẽ lại một lần nữa....

Chẳng có gì là thật, chẳng có ai là thật, kể cả bản thân cũng không có thật.

Không biết tự luợng sức!

Không phải năm mới, nhưng tự nhiên lại nghĩ đến bài hát bất hủ của ABBA

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and i

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
Its the end of a decade
In another ten years time
Who can say what well find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...

Tất cả những gì còn lại cũng chỉ như hoa giấy rơi trên sàn nhà, rồi cũng lại tan thành khói bụi thôi.

Lần này nó chọn thôi không hy vọng nữa, như một cách tự vệ vì nó biết chắc rằng, nếu hy vọng, sẽ lại thất vọng. Nó chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ không sao.

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Đi ChơiĐi qua tuổi trăng tròn (MTO 12 - 31/12/2009)

Comments

PhạmQBneko1771 Wednesday, July 22, 2009 12:29:42 PM

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cứ chọn cách mà mình nhận thức và nhìn nhận đúng đắn nhất. Những ngày sao zui zẻ tươi sáng c. Tr nhá.

Nguyễn Phương Uyênnpu51dp Thursday, July 23, 2009 2:45:59 AM

Con người sẽ dừng đau khổ khi ngừng hi vọng.
hihihih, có điều chẳng ai dừng ngừng hi vọng được đâu mày ơi. hihih, cho nên mày phải tự tin lên. Dù ko tới được trời thì cũng với được mây mà. hohoh. Cố lên!

PhạmQBneko1771 Thursday, July 23, 2009 12:22:11 PM

Theo một cách nhìn thì hi vọng cũng không phải là điều quá tồi tệ và xấu xa. Cứ chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống thì đỡ đau hơn c.Tr nhở? Nhưng mà quan trọng là phải phân biệt được chuyện gì có thể hi vọng chuyện gì không.

@cô pu: chắc chắn là k tới được trời rồi, cái đó chỉ có trong niềm tin, hihi.

Nguyễn Phương Uyênnpu51dp Friday, July 24, 2009 12:47:02 AM

hihi ừa pé Bảo hihi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.