Friday, 8. May 2009, 19:13:21
Thời gian vừa qua, rove đã ít chăm sóc blog, ít post bài hơn. Tưởng chừng như blog này giờ đây đã hoang tàng rùi

Nhưng hôm nay vào lại, sau 1 tháng rưỡi lang thang, thì ít nhất, số tin nhắn của bạn bè vẫn đều đặn từng ngày một. Thật cám ơn các bạn trong thời gian wa vẫn luôn nhớ tới người bạn này, và những người bạn mới có rất nhiều bạn cũng sống rất tình cảm. Rove cám ơn mọi người đã động viên rove về mặt tinh thần rất nhiều.
Thật ra thì, blog này, rove bắt đầu viết từ ngày mình là 1 thằng sinh viên năm 1, cũng chẳng biết gì hết, mò mẫm, tìm tòi, học hỏi, cũng có phần chôm chĩa, giờ thì hết òi ^^!
2 năm chau chuốt cho nó, giờ có 1 chút thành quả, nên cũng ko thể nói bỏ là bỏ được, tuy là bây giờ rove đã làm xong website riêng cho mình, chưa hoàn thiện lắm nhưng vẫn đã xong vài chức năng cơ bản. Web là web, Blog là blog, tuy nó ko như xưa nữa, nhưng rove vẫn sẽ duy trì nó.
Bản chất thật sự của blog vẫn là, những cái gì rất đẹp, linh thiêng, riêng tư và ... sâu sắc. Bởi vậy cho dù Web mới như thế nào đi nữa, hiện đại, vui vẻ, hoành tráng thì cũng ko thể nào bỏ wa cái blog giản dị nhưng đầy niềm vui này.
Chúc mọi người 1 đêm ngon giấc, 2h 12p rồi mà rove vẫn chưa ngủ được

, mong rằng những người đọc được bài viết này, sẽ hiểu thêm về rove và blog của rove.