Tuesday, 26. June 2007, 16:53:34
Tan sở, tôi đóng cửa, ra về, vẫn như mọi ngày, tôi lại trở về nhà của mình. Nói cho rõ hơn, đối với 1 thằng như tôi thì ... bốn bể là nhà, sài gòn, biên hòa, nay lại ở bình dương. Cuộc sống lúc bé sao thoải mái, vui vẻ thế, còn bây giờ ... lang thang khắp nơi, chỉ cần có chỗ ngủ wa đêm, đã là vui lắm rồi. Chạy xe trên con đường tối, trời mưa, gió thổi mạnh, lạnh tê cả người, nhưng ... chút sương giá này thì nhằm nhò gì, đúng ... chẳng nhằm nhò gì

Nhưng sao, hôm nay, tôi lại cảm thấy lạnh, cái lạnh toát ra từ trong lòng, lạnh lòng sao

. Hôm nay công việc nhiều, có lẽ vì vậy mà hơi mệt, tối nay trực 1 mình, do người bạn nghỉ làm nữa ... chắc vì vậy mà cảm thấy buồn chăng? Ko, có lẽ ko phải vậy, vì 2,3 hôm nay chưa gọi điện về nhà, chắc ba mẹ cũng trông lắm

, cảm giác nhớ nhà, nhớ gia đình, và do 1 tý cô đơn vì mấy hôm nay toàn nhốt mình trong nhà làm việc

. Và cũng 1 chút nhớ thương 1 người nào đó, ôi ... bao cảm giác buồn tự nhiên lại cùng nhau đè lên đôi vai này, xe chạy chẳng nhanh, ko chậm lắm, nhưng chậm hơn bình thường rất nhiều.
Read more...