Skip navigation.

Gemini - Cung Song Sinh (22/5 - 21/6)


Hai anh em song sinh Castor và Pollux là con của Zeus, chúa tể trong tất cả mười hai vị thần trên đỉnh Olympus, và nữ hoàng của thành Sparta. Đó là hai đứa trẻ trung hậu, rất dũng cảm và cùng nhau nổi danh khi lập được nhiều chiến công hiển hách trong cuộc hành trình của nhóm thủy thủ tàu Argo vĩ đại, và trong biết bao cuộc phiêu lưu khác. Bất kể khi nào, hai anh em luôn luôn tìm cách giúp đỡ lẫn nhau. Trong một trận đánh, Castor bị tử trận sau một vết thương rất đau đớn. Trong nỗi buồn vô hạn, Pollux đã cố gắng tự sát theo anh. Nhưng khác với Castor, Pollux được thừa hưởng dòng máu của Zeus vua cha, nên là một chiến binh bất tử. Khi không còn cách nào nữa, cậu bé thốt lên lời khóc “Hãy để con chết thay Castor, thưa cha!”. Zeus thương tiếc vô cùng, đã đồng ý cho họ thay phiên nhau mỗi người được sống một ngày và đưa họ cùng bay lên bầu trời. Hai anh em hóa thành chòm sao Gemini, mỗi một ngày một người sẽ được sống trên thiên đàng và là ngôi sao được tỏa sáng, ngôi sao còn lại không sáng vì người kia lúc ấy đang ở trần gian. Cũng kể từ đó chòm sao Song Sinh được coi là biểu tượng cho tình bạn, tình anh em.

Với tư duy rộng rãi, đầy sáng tạo, sống với quan niệm ‘’tự nhiên nhi nhiên’’ và say mê tự do như điếu đổ, một anh chàng Song Sinh sẽ luôn bị kích thích, khích lệ bởi những gì thay đổi, mới mẻ. Ghét cay ghét đắng sự vụn vặt, anh ta sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe bạn kể lể đâu.
=> Nếu bạn là một người luôn tự tin rằng mình có cá tính và ưa phiêu lưu mạo hiểm, hãy thử yêu nhân vật này.

Đặc trưng:
Là biểu tượng của không khí. Sao chiếu mệnh là sao Thuỷ. Tính cách nổi bật nhất là hay tự mẫu thuẫn với chính mình, hay cãi bướng. Họ thường ít nói, lôi cuốn, khéo léo và ham hoạt động, nhưng đôi khi họ lại bi quan và cảm thấy mình vô dụng. Thỉnh thoảng sự tháo vát của họ lại trở nên vô hiệu. Ví dụ, họ cảm thấy rất khó để gắn bó dài lâu với một người, một vật hay một thói quen nào đó. Họ có thể là một người yêu chung thuỷ và có tài, nhưng sự tự do và không bị ràng buộc của họ luôn ở trên hết. Người cung Gemini rất thiếu kiên nhẫn, họ thưòng xuyên thay đổi những sở thích và những hoạt động của họ, và họ rất muốn có thể biết hết mọi thứ trong một thời gian ngắn. Khả năng thích nghi trong mọi tình huống của họ làm họ thêm phần hấp dẫn. Họ thích nghiên cứu những điều bí ẩn, đi du lịch, sống một cuộc sống hướng ngoại và ở trong một không gian không hạn chế. Những công việc thích hợp với người cung Gemini: chính trị gia, giám đốc, thương gia, luật sư.

Cách chinh phục chàng trai Gemini: Những chàng trai Gemini rất tự do và hiếu động. Người trong mộng của họ phải hiểu được họ, cùng chia sẻ những niềm vui với họ và đồng thời, đừng làm cho họ cảm thấy mình đang bị kiềm chế. Họ là những người yêu thông minh và không bao giờ đơn điệu. Tại bữa ăn tối đầu tiên, bạn nên ăn những món ăn lạ, như tính cách của anh ta!
Lời khuyên: nếu bạn muốn gây chú ý với anh ta, bạn nên mặc một cái thắt lưng

Cách chinh phục cô gái Gemini: Các cô gái Gemini khá thông minh, thân hình cân đối, thông thạo, sôi nổi và dễ thương. Nếu bạn có thể đưa ra những điều mới mẻ với cô ấy, bạn sẽ là người trong mộng của cô ấy. Vì cô ấy thích sự tự do và không phụ thuộc, nên việc có gia đình không phải là mục đích của cả cuộc đời cô ấy.
Lời khuyên: đề nghị cô ta đi dạo với bạn trên một chiếc xe mô tô.
Muốn làm vừa lòng người cung này, bạn cần fải chuẩn bị thật kĩ càng. Song tử thích sự đa dạng và ứng biến. So với các cung khác, người sinh vào cung này có tính tò mò hơn cả. Họ muốn được động năo liên tục và rất chóng chán. Vì vậy nơi hẹn hò fải khác thường 1 chút. Song tử thích những sự kiện liên quan đến văn chương, trí óc, và những hoạt động độc đáo.
Gợi ý: Dự buổi đọc sách hay thơ tại 1 quán cafe hay 1 hiệu sách, dự 1 bữa tiệc ,đi khiêu vũ, chơi 1 tṛò chơi, cùng tham gia 1 lớp học Yoga, cùng nhau thả diều..

Những ký tự bí mật 26 Ký tự của tình bạn

Comments

baby_dog 6. July 2007, 09:45

Buồn cười thế? sao ko có từ 21/5 mà lại là từ 22 hả anh? 21/5 đâu rồi

rove2012 7. July 2007, 01:49

óe, em 21/5 hở :D, anh hem bít

kahazazzu 10. July 2007, 06:20

Song sinh hay Song tử nhỉ :D :D :D

rove2012 10. July 2007, 06:26

sặc, cứ bắt bẻ :frown:

knighthood_gvc 18. November 2007, 18:53

song tử á! Gemini! em na`...hà hà hà! Sướng ghê ta, được khen là thông mình

rove2012 19. November 2007, 05:45

sặc, chưa gì đã ... :D

knighthood_gvc 20. November 2007, 08:12

há há! Sống trên đời thík nhứt là được khen thông mình....!!!!

rove2012 21. November 2007, 01:36

sặc, đôi khi vì lịch sự người ta mới nói thế, chứ thật ra thì ... ^^

knighthood_gvc 21. November 2007, 18:24

thì sao?

rove2012 22. November 2007, 01:50

^^, sặc, có những chiện nói thẳng ra mất vui, phải tự hiểu >.<

knighthood_gvc 24. November 2007, 16:30

kô có gì mất vui cả đâu! Em vốn vui tính mà! Hà hâhf!

rove2012 24. November 2007, 18:52

dạo này knight hay ghé thăm wá, rove bỏ blogs lâu roài nên bạn bè cũng hiếm ^^

knighthood_gvc 25. November 2007, 17:24

hà hà! Mấy tháng trước dây net bị đứt nên cả mấy tuần kô lên net được...giờ nối lại fải lên bù ! Vả lại giờ đang là thời gian hậu-thi giữa kì nên cũng rảnh! Học 12 rồi mà vẫn vô tư bay nhảy...người như em quả hiếm!

rove2012 27. November 2007, 01:34

chài, học sinh 12 sướng ghê, ra trường roài mới thấy đời nó khổ >.<

knighthood_gvc 27. November 2007, 16:57

thui can can á...học 12 là cực khổ nhất đời!

rove2012 28. November 2007, 05:22

chài, chỉ có học mà cực khổ >.< đi làm roài mới bít em ui ^^, bị mắng bị chửi cũng phải nhịn để kiếm tiền mà sống >.<

knighthood_gvc 29. November 2007, 17:21

ui! nghe a rove nói thấy ai ra đời cũng thảm thương há...gắng vài năm nữa sẽ có cơ hội "mắng chửi" lại người ta cho bỏ ghét cái sự đời...hẻi...hehehehe!

rove2012 2. December 2007, 02:15

^^, hihi, mình bị mắng ko sao, mình mắng lại người khác lại ghét mình, khó thăng tiến, đời là thế >.<

knighthood_gvc 2. December 2007, 19:07

Phải biết ác để mà sống, để mà tiến lên (Độ trong Đời thừa của Nam Cao đã nói vậy) Thấy đúng quá mà!

rove2012 3. December 2007, 01:19

ác thì ác, ác wá mang tiếng ác rồi thì >.< cũng là 1 kẻ ác ngàn đời

knighthood_gvc 6. December 2007, 17:02

đúng rồi...ác sao cho đủ số thôi, chứ ai lại đi "ác ôn" đến độ người ta chê cười ngàn năm...như thế thì là một tầm cao mới...kô còn là ác nữa rồi mà là "dã man", "tàn bạo", "vô nhân đạo"...!P:

rove2012 7. December 2007, 07:20

^^, vào quán nhậu chơi nốt nhạc vui đi nà :D

pailos 4. February 2008, 04:04

Trời ơi cung nào cũng dài thế mà sao Song tử ngắn tủn vậy

rove2012 4. February 2008, 04:10

:D

knighthood_gvc 12. February 2008, 09:48

Người ta thường bảo hồng nhan thì bạc phận mà T_T!

rove2012 13. February 2008, 02:03

hihi, bó tay ^^, nhưng đúng thế thật

MrEriK 19. May 2008, 04:01

"nếu bạn muốn gây chú ý với anh ta, bạn nên mặc một cái thắt lưng"
Mặc một cái thắt lưng thì đến cả nước chú ý chứ đừng nói đến anh ta :no: :confused:

rove2012 24. May 2008, 15:23

:D, ko bít nữa, vụ này rove cũng bó tay ^^!

seya 5. July 2008, 04:15

cái này ngắn thế? :frown:(

rove2012 16. July 2008, 02:28

ừa, ngắn hơn mí cái kia thôi à :D

cicacicocice 21. January 2009, 04:02

Bước chân vào sảnh khách sạn., ta sẽ thấy rất nhiều đồng hồ.,đó gọi là thời gian tuyến tính.,chứ không phải thời gian trải nghiệm.,chuyện thời gian tưởng nhiều người hiểu vậy mà.,ây à! khi ta đã chết rồi ta mới thấy chuyện hỏi: "toàn bộ ngày hăm hai cho tới hết ngày hăm mốt tháng sáu"
chuyện cuối: tại sao chuyện THỜI ĐIỂM lại bắt đàu như vậy:
Mồng một lưỡi trai.
Mồng hai lá lúa.
Mồng ba câu liêm.
Mồng bốn lưỡi liềm.
Mồng năm liềm giật.
Mồng sáu thật trăng.
Mười rằm trăng náo.
Mười sáu trăng treo.
Mười bảy sảy giường chiếu.
Mười tám rám trấu.
Mười chín đụng vịn.
Hai mươi giấc tốt.
Hai mốt nửa đêm.

rove2012 22. January 2009, 22:54

ko hieu gi het :D

Skjll 5. July 2009, 06:13

Ui ui hay thia' ^o^ ! Boi' nay co chuan? ko day' rove B-) :sherlock:

rove2012 27. July 2009, 01:49

chuan hay ko do minh a ^^! phai co cai tam :D