Skip navigation.

Rove và chiếc điện thoại

Hôm nay có thằng bạn hỏi xem có ai bán điện thoại ko, rove vô tình đùa tí, ham vui nói bán cái điện thoại đang xài, làm thằng bạn thấy thế nó năn nỉ cứ đòi mua. Hỏi mấy anh trong phòng thì mấy anh bảo bán 500k đi, rove thì cũng ko rành điện thoại lắm, vì rove cũng ko wan tâm mấy, có để nghe và gọi là tốt rồi nè. Mình cũng lớn rùi, tiền làm ra, để lo cho cha mẹ, cho em ăn học, chứ bản thân thì cũng ko tha thiết gì mấy nữa rùi, thân này là thân cày rùi ...

Nói với thằng bạn bán 900k, nó cũng háo hức mua ngay, đòi cầm tiền xuống nhà rove lấy liền, nhưng rove muốn về hỏi ý ba mẹ, tiền đối với rove thì ko quan trọng, ba mẹ cho phép thì rove cũng ko có phải suy nghĩ nhiều.

Tâm sự với ba mẹ, nữa muốn bán điện thoại đi, mua cái khác, nữa lại ko. Mình lớn rùi, có phải ham vui gì nữa đâu, đua đòi làm gì nè >.< ba mẹ thì ko cản, cứ bảo con thích thì cứ bán, điện thoại của rove khi xưa là 7610, 1 lần bị mất điện thoại, thằng em rove nó thích nên mua 7610 xài cho giống anh 2, lúc đó rove dùng 3300 gì á >.< 1 thời gian sau ba mẹ cho tiền rove mua cái mới, rove mua cho em nó, rùi mình thì dùng cái 7610 của người em.

Nó là cái 7610 thứ 2 của rove á, chiếc Nouvo của rove thì cũng số tương tự 7016 ^^!, màu đen đỏ giống cái điện thoại luôn. Dùng nó cũng khá lâu rùi, tình cảm cũng nhiều, rove giữ nó kỹ lắm, còn khá mới và tốt. Tin nhắn với bạn gái trong thẻ nhớ cũng khoảng 4000 tin, nặng thẻ quá nên đành chuyển qua lưu trên điện thoại.

Thằng bạn nó cần gấp nên đòi mua ngay, nó là người bạn khá thân, khá tốt ở biên hòa, chơi có tình có nghĩa, tôn trọng rove lắm. Thấy nó cũng tốt nên rove cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thật chứ bán rùi giờ trong đầu rove cũng ko bít mình nên mua điện thoại gì luôn :frown:

Tối nay 12h nè, ko dám ngủ, xuống dưới nhà ngồi, lướt net, tìm cách lưu tin nhắn vào máy tính, bao nhiêu kỷ niệm với người ta, đâu thể xóa đi được :D cái máy tính này rove chỉ cài game nhỏ cho ba chơi thui, nên chẳng có soft gì ráo, đành phải ngồi download lại Nokia PC Suite và IDM 5.14 mà dùng. Có cục bluetooth của bạn Nam cho khi xưa, giờ vẫn còn dùng được, bạn ấy tốt ghê, tự nhiên cho không mà ko có điều kiện gì, tới giờ rove vẫn còn nhớ nè :smile:

Tâm sự với mọi người 1 tí, cho đỡ buồn, mai chia tay điện thoại rồi, hy vọng chủ mới của nó sẽ biết gìn giữ nó ... rove ^^!

Hướng dẫn cài đặt Kaspersky Antivirus, Internet Security 2009Sống chết có số

Comments

Huyen Trang 19. September 2008, 19:32

nhớ điện thoại rove :smile:

BlackJack67 26. September 2008, 05:27

e^"
:D
djen thoai cua em
hon 1000 caj anh cua em vs ban be`
bay h ma chja tay no'
chac em khoc' :frown:

mr_binh88 27. September 2008, 14:21

Lam the nao de nguoi ta khong dung chuot phai de biet link nhac ma minh dung ha anh Rove2012?

Vo hieu hoa chuot phai voi Window Media thi lam the nao

Chi dum anh em voi!!!

rove2012 29. September 2008, 16:03

:D ko được đâu em, ko có cách nào dấu nhạc, dấu link cả, cho đến thời điểm này, 95% bài nhạc nghe được là sẽ bị lấy hết á ^^!

rove2012 29. September 2008, 16:03

còn em black, sao em ko copy ảnh ra máy em :D