Thơ huề vốn
Thursday, 2. October 2008, 06:55:47
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mất công bay về
Từ trong hang động bước ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày
Để cho con sáo mất công bay về
Từ trong hang động bước ra
Vươn vai một cái rồi ta đi vào
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày mình trâu.
Cấy cày bổn phận con trâu,
Ta đang bận.. nhậu, còn lâu mới cày
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì... thôi.
Đau đớn thay phận làm người
Không ăn thì đói, ăn vào thì no.
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Trên tay cầm củ su hào
Miệng thì lẩm bẩm nên xào hay kho.
Xa em 15 ngày tưởng dài như nửa tháng
Cơm không ăn ... chỉ ăn phở cầm hơi
Đêm năm canh anh chỉ ngủ canh đầu
Bốn canh sau ... anh âm thầm ngủ tiếp
Có tiền con gọi bằng Ba
Hết tiền con cũng gọi Ba như thường
Nhà tui có một con bò
Thêm hai con nghé với vài con trâu
Nhà em có mấy con sâu
Con sâu nằm ở nồi canh đó mà
Mẹ em làm việc ban ngày
Ban đêm về ngủ ban ngày lại đi
Nhà em có cái ti vi
Khi nào em cắm điện thì nó kêu...
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
Làm thơ phải có khúc đầu
Kế đến khúc giữa , hạ hầu khúc đuôi
Làm thơ khác viết văn xuôi
Khúc đuôi phải ở sau đuôi khúc đầu
Chiều chiều gió thổi đầu non
Trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
Trên trời mây trắng như bông
Ở dưới cánh đồng… mông trắng như mây
---------------------------------------
Thơ được sưu tầm trên mạng ... rove ^^!








Lọ Lem ® # 4. October 2008, 17:01
UN_Angel # 5. October 2008, 01:30
Rove # 5. October 2008, 03:01
Khỉ_Già # 5. October 2008, 08:19
Rove # 7. October 2008, 18:28
HoàngNam's Blog # 29. November 2008, 14:55
Rove # 30. November 2008, 01:13
UN_Angel # 30. November 2008, 04:54
Rove # 2. December 2008, 02:33
UN_Angel # 2. December 2008, 03:53