Mình -- Ngày hôm nay

Một ngày mưa nho nhỏ, ngẫu hứng đi chơi cùng lũ nhóc trong hội phật tử Thủ đô

...chẳng làm công tác từ thiện, chẳng tụng kinh như mọi ngày, hôm nay lên Chùa phá phách

...

<=== già nhất hội, toàn chơi với con nít trung học. May có hai thầy nhiều tuổi hơn không thì lại được đứng
hàng già làng ... haizzz thời gian qua nhanh quá!




Nhân tiện, ghi lại cái hình ảnh mình ngày hôm nay

Vẫn nhí nhản ở cái tuổi 26




Vẫn nụ cười như quên hết thế giới






















Vẫn nhiều chuyện với những câu hỏi của các nhóc tì: CHỌN AI? GIỮA NHỮNG:
Chàng "khờ" hiền hiền












Hay lãng tử























Rồi những cuộc tình tay ba..












Vẫn là một bà 8 vậy đó, vẫn cái vỏ bọc hớn hở giả teen sau những giờ làm việc...

Cũng không biết ta giả teen với tụi nhỏ hay ta đang đeo một cái mặt nạ, làm ra vẻ nghiêm nghị bước tới công sở


Mình yêu nhau từ đầu được không em?Sau hôm nay một ngày

Comments

Cecilia GiangCeciliaGiang Saturday, April 24, 2010 4:10:48 PM

Người xinh, thợ chụp cũng khéo, ảnh dễ thương lắm em. yes

Pham Thanh Quangphamthanhquang2012 Monday, April 26, 2010 1:12:48 PM

Mèng ơi! trăm tuổi người ta còn "nhí nhảnh" nỡ là Hăm Sáu"

Rubytranrutran Monday, April 26, 2010 1:17:37 PM

Dạ, nghe vậy là con biết bác cũng "nhí nhảnh" lắm ạ:p p

Pham Thanh Quangphamthanhquang2012 Monday, April 26, 2010 1:48:29 PM

Đúng vậy! Mình cũng rất còn"nhí nhảnh"...Công việc bắt buộc mình phải"nhí nhảnh" không thì gẫy bút mất thôi.

Rubytranrutran Monday, April 26, 2010 1:52:31 PM

Đọc thơ bác là biết ngay yes

Pham Thanh Quangphamthanhquang2012 Monday, April 26, 2010 1:54:35 PM

Đọc truyện thử coi có thích không?

Rubytranrutran Monday, April 26, 2010 1:58:07 PM

Rzạ:D

Pham Thanh Quangphamthanhquang2012 Monday, April 26, 2010 2:06:46 PM

Trong cái "bờ lờ" của bạn thông tin không đủ. Bạn có thể tiết lộ quê quán ở đâu, làm gì để ta còn kết bạn và tìm đồng hương nhẩy?..

Rubytranrutran Monday, April 26, 2010 2:23:27 PM

Cháu khoái truyện "Đập Ruồi"!!!

Yokoyokobo Tuesday, April 27, 2010 2:40:59 AM

nhìn chị dễ thương lắm ấy.add nha chị...hj

Pham Thanh Quangphamthanhquang2012 Tuesday, April 27, 2010 12:29:15 PM

Cám ơn Rubytran nha. Đọc truyện nào thích, truyện nào không cứ nói nha...Giá như kết thúc thế này thế kia, cho người này thế này, thế kia?...Mình rất cần cái nhìn tinh tường của các bạn.

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 12:34:12 PM

c nhìn thật giống Xa thi mạn

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 12:35:58 PM

Xa thi mạn là ai bạn nhỉ? hix hix mình không bít

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 12:38:28 PM

Xa Thi Mạn là diễn viên Hồng Công chị ạ smile

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 12:39:12 PM

Oh! mình coi rồi, có vẻ là có chút xíu gì giống nhau thôi yes. Cảm ơn khen giống diễn viên hì hì

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 12:39:55 PM

bigsmile có nét hihihi

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 12:43:27 PM

Nhìn kĩ có cái gì đó giống thật nhưng không phải mắt cũng chẳng phải miệng, mũi lại càng không... Thế mới lạ left right

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 12:53:05 PM

hihihihi, dẫu sao thì cũng thật là giống, chính c cũng công nhận còn j bigsmile

Cecilia GiangCeciliaGiang Tuesday, April 27, 2010 2:31:36 PM

Chưa ai nói với em thế àh? Anna nói đúng đấy, chị cũng thấy thế lâu rồi, nhưng ko nói ra thôi. happy

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 3:08:03 PM

Em chỉ nghe nói em giống Cái cô gì cũng Hông Kong nhưng em quên rồi. Giờ giống thêm cô nữa... hích. Còn gì vẻ đẹp VN nữa ha ha

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 3:21:16 PM

bigsmile có người cùng suy nghĩ với mềnh rồi

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 3:29:59 PM

Ôi, những ý tưởng nhớn gặp nhau kìa lol lol

Anna Ruansushiblog Tuesday, April 27, 2010 3:34:00 PM

lol Xa Thi Mạn Việt Nam, chúc c luôn vui vẻ và bi giờ thì...chúc mọi người ngủ ngon nhé.wink

Rubytranrutran Tuesday, April 27, 2010 3:40:08 PM

Yeah!, tớ đang gặp bánh mì vì mài nói chuyện từ tối chưa ăn gì... Ngất đến nơi.
Ngủ ngon nhé Anna xinh đẹp!

Co^ Hề KhócTrieuLinh Wednesday, April 28, 2010 10:40:21 AM

cho mình hỏi cô bé mặc áo trắng - cắt đầu Vic - đứng thứ 2 bên tay trái qua , cạnh cậu đeo kính mặc áo xanh cốm ...có phải quê ở Nam Định ko a? đang học trường du lịch phải ko?

Rubytranrutran Wednesday, April 28, 2010 1:09:37 PM

Oh, bạn ấy đang nhầm rồi, ở đây toàn học sinh cấp 3 thôi tất nhiên trừ mình lão làng

Hung Traneaglemipt Sunday, May 2, 2010 1:45:10 PM

Thích cái ảnh làm avar của bạn, trông vẫn còn xì-tin lắm! smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.