Monday, November 14, 2011 5:37:00 AM
hình như bx đang bị tress ox à..
lâu rồi mới lại bị như thế này, lại nghĩ lung tung cả lên.. !
ox à, ox cũng tới tuổi "cập kê" rồi nhỉ
lỡ như ox lấy vợ rồi .. bx biết làm sao? 2 đứa mình như thế nào? có còn đc gọi nhau như thế, có còn đc liên lạc hay rồi phải giả vờ như 2 ng xa lạ ko quen nhau !
có lẽ.. mình ít liên lạc thật, số lần gặp nhau cũng chỉ vừa đủ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bx cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì đc quen ox, đc biết và đc có ox bên cạnh !
dù là ít hay nhiều nhưng sự có mặt của ox trong cuộc đời bx, thật ra góp phần rất nhiều - mà ox k hề biết thôi..
trả lời bx ..
nếu lỡ như lúc ấy đến thật.. thì bx sẽ đc tồn tại ở vị trí nào trong số những ng từng quen biết ox đây?
dạo này bx có thú vui là design ảnh, và rất thích thú vui này. Ngày trước bx thích ảnh manga, rồi từ cái sự cố mà có lẽ chắc ox ko còn nhớ, cái sự cố giúp bx đc gặp ox lần đầu tiên ấy ! bx trở nên trầm lại, chỉ thích những ảnh bùn, ảnh thật, ảnh nghệ thuật thôi
Nhưng ko biết sao gần đây bx lại tìm đến ảnh manga nữa r, chắc trẻ hóa tâm hồn về lại như lúc nhí nhảnh khi xưa cũng nên
Thursday, October 13, 2011 2:40:30 AM

SG mưa nắng thất thường
bx k thấy bùn ...
chỉ thấy chán thôi !
Wednesday, September 21, 2011 3:48:29 PM
Chờ ...! Chẳng biết đến bao giờ bx mới ổn định...
đợi đến bao giờ...!!!!?
Nghe bài hát trên blog buồn wá à...
Sg dạo này mưa hoài nhỉ...!
Buồn thêm...! Chẳng biết cảm xúc là của riêng ai ...!?/
Friday, September 2, 2011 4:19:24 PM
Để 1 thời gian bx ổn định "tâm lý" chút chút đã nha
h vẫn chưa biết phải nói j
^^!
Ox ol có lẽ toàn off nick nhỉ !
Thursday, September 1, 2011 4:28:42 PM
uah, tại vì ox suy nghi n - suy nghi nhieu quá nên chẳng biết đâu mà tìm
- bx nói đúng ý ox ngê luôn...cái cảm giác đó "n lần gọi bx k đc - n lần gọi bx k nghe máy - n lần nt bx k trả lời...hiểu vị trí của mình ở đâu đó trong lòng bx - chắc nó trôi tít tận đâu đâu và có lẽ bx cũng đang ko mún liên lạc với ox. thế nên ox..." ghét lám cái cảm giác đó. Thấy mình phiền phức - thấy mình thừa thải - thấy mình sao sao ấy... thỉnh thoảng hok sao nhưg nó cứ y như chu kỳ vậy...ghét....
Thôi, hok kể qua kể lại nữa. Ox hiểu rồi, xin lỗi bx thiệt nhiều... Đã làm bx phải bận tâm - ràu lòng nha... Thui mà... cười lên nha ^^ ai bảo bx zới ox chi... đc k bx? bik là làm người khác buồn nói câu xin lổi cũng khó hết. nhưng mà ox hiểu rồi ...
Hay là bây giờ bx k nc zới ox nữa luôn? cho rảnh của "nợ này"...!!!!
Thursday, September 1, 2011 6:17:13 AM
Có vài điều như thế này ...
số đt hôm qua ox nt - bx lúc nào cũng xài ko bao h khóa máy
Những lúc ox gọi mà "thuê bao quý khách .. tịt tịt tịt..." là những lúc sim bx bị khóa 2 chiều.
Ko biết nói sao !! Đt bx ít khi dùng liên lạc với ai, nên cũng ít nạp vì tiền nó cứ còn mãi trong tài khoản, mà ngày nge thì nhanh hết. cứ bx nạp 100, nge vài ngày lại tịt. rồi lại nạp đc vài ngày lại tịt, mà đt có liên lạc với ai đâu? nên chán quá bx chẳng thèm nạp nữa. nạp hoài cũng bực mà ko xài cứ phải tốn tiền nạp dồn dồn, tiền còn thế kia cứ phải nạp thêm. Ức.
thế là nó bị khóa, rất lâu rất lâu, tầm 1 tháng hơn ấy chứ. Thì đc papa chỉ là có gói mobi nghe vĩnh viễn, nên bx chuyển qua gói đó ( h bx đang dùng ), nên k lo việc đó nữa.
Từ lúc xài sim lại, bx đã gọi thông báo cho ox biết - nhưng ox ko nghe máy. Thật, mấy ngày liên tục bx đều gọi. Sáng sớm , trưa, tối... ox đều để bx nghe nhạc chờ. Bx nghĩ có lẽ mình gọi ko đúng lúc, sáng ox đang học chăng? trưa đang nghỉ? tối ngủ sớm? nên bx lun để lại tn .. Nhưng ox có hồi âm ko??
Rồi thôi ! bx hiểu vị trí của mình ở đâu đó trong lòng ox - chắc nó trôi tít tận đâu đâu, và có lẽ ox cũng đang ko mún liên lạc với bx. thế nên bx ngừng chờ đợi..
Không dám làm phiền nữa, bx phải vào blog... mà viết entry trách ox vô tình
Hôm qua lúc nhận đc tn của ox, bx còn thức, có đọc, tn tới nơi lúc bx đang chơi game trên đt - nên có đọc ngay. Nhưng mà ... ko hiểu sao bx ko biết nên rep lại như thế nào nữa? trước h bx chưa từng băn khoăn về điều này. hôm qua nó làm bx rối.. suy nghĩ mãi rồi lại thôi. có lẽ ko nên nói gì - mà cũng chẳng biết mình nên nói j !
giận ox? chắc là không. Nhưng nói ko có cảm giác j thì cũng ko đúng. ! bx chưa rõ đc nó là gì.
"Ox có thân thiết với bx ko? bx có giữ liên lạc ko?"
Ox cảm thấy sao về những câu hỏi này của ox?
Ko giữ liên lạc bx vào blog để làm gì? nt làm gì? lên yh ngồi ngóng làm gì? gọi điện làm gì?
Ko thân thiết thì bx ngồi viết những dòng này làm gì? Bx nghĩ bx cũng bận rộn với hiện tại (đi làm, đi học), chắc là không có thời gian rảnh rỗi và nhiều cảm xúc để viết cho 1 người "dưng", ng` lạ hay 1 ng` bạn bình thường đâu
bạn bt` không phải bx không có, sao lại viết cho ox nhỉ? sao lại phải bận tâm khi đọc blog và phải bùn khi nhìn thấy những dòng ox viết?
Ox hay suy nghĩ lắm mà - hay nghĩ xa xôi cũng hay nghĩ lung tung lắm. sao những điều bình thường như vậy ox ko nghĩ dùm bx 1 ít đi.
?
Wednesday, August 31, 2011 6:07:16 PM
Bx ui...!
bx van nho blog nay ah? may ma co no chu k ox cung hok biet nchuyen voi bx ntn luon...
Bx oi ! Ox xin loi. Y ox hok fai la nhu zay. Ui - k biet noi sao nua, nhung cu zay hoai lam ox mat nien tin vao no wa. Chang biet co nhu minh nghi hok. k biet bx nghi ve ox ntnao? co coi ox than thiet that su k? Chang biet bx dang co chuyen gi! Ma sao thinh thoang goi dien lai khoa may... roi lai k nghe dt. Cung k thay 1 tin nhan nao sau do luon... Buon sao? Vui sao? thiet kho' qua. Co 1 thoi gian bx doi sdt - lau lam - vat va lam moi lien lac dc luc do ox zui lam...luc gap bx - ox cug k wen nhaz bx nho giu lien lac zoi ox dug de bi nhu zay nua.Ruj bx lay Chong ox k bjt thi sao
- Zay ma thinh thoang no cu xay ra. Ghet that...
OX rat muon no dc binh thuong, thinh thoang cam dt goi hoi bx co khoe k? lau lau cung co the nt bx co khoe k!chu k muon nghe tieng chuong dai dag dag ma k ai bat may, te hon nua la "thue bao nay tam khoa"...ox ghet. làm Ox k biet minh dang dung o vi tri nao giua ox & bx, nên ox moi hoi bx đó chứ... bx cũng hok trả lời... Rồi chẳng biết có phải ox làm phiền wá hay k? n` n` lí do lắm, ox tự tìm câu trả lời mà nên lí do nào nghi ra đc là ox nghi ...
Bx ! Ox xin loi lam bx buon. Xin loi rat nhieu. Ox k co y nhu zay dau...
Bx nè, ox hỏi thiệt nha... Với Bx - ox có phải là 1 người thân thiết k? Ox có làm gì để bx khó xử k? ox rat zui vi biet bx lau oi la lau roi 
Ox vua nt cho bx, ma hok thay hoi am gi... hjx chac bx gian luon roi fai k?
Monday, August 22, 2011 5:12:50 AM

Một người luôn là chỗ dựa, luôn mang đến cảm giác ấm êm. Nay lại khiến mình đau nhói, thì đó là cảm xúc gì ox nhỉ? Bx chẳng định nghĩa đc, lạ thật ox ơi ..!
Có lẽ bx quen với việc đc yêu thương, đc che chở, đc vỗ về mất rồi, nên chưa bao h bx nghĩ sẽ có lúc bx lại buồn vì ox. Ko phải vì ox chẳng là gì để bx phải buồn, mà là chưa từng nghĩ đến nỗi buồn đó sẽ đến từ đâu. Không một chút chuẩn bị cho tình cảnh đó.
Để h mọi thứ nó quá lạ lẫm, xáo trộn, khiến bx ko biết phải đối mặt với mớ cảm xúc này như thế nào và phải tiếp nhận nó ra sao...
Sắp đến trung thu nữa rồi ox.. Mình quen nhau qua bao nhiêu cái trung thu rồi? Đúng như ox nói - thời gian biết nhau dài thật. Thế mà chưa 1 lần đc cùng ăn bánh, cùng cầm đèn đi dạo như lời hứa .. Ox ha ! Chắc nó cũng chỉ là lời hứa để khắc sâu vào kỉ niệm thôi.
Trung thu năm nay ox sẽ đi đâu chơi? chắc vui lắm. Chẳng biết ox mà cầm đèn đi long nhong thì sẽ như thế nào? 


Bx gửi trả lại blog cho ox chăm nom.
Vì nó vốn dĩ là của ox mà
Người dưng tự tiện vào nhà người khác thì khác gì xâm phạm gia cư bất hợp pháp - khác gì 1 kẻ trộm đâu.
Gửi những gì tốt đẹp và may mắn nhất đến với ox.

Sunday, August 21, 2011 8:10:14 PM
Ừm ...
Bx k trả lời đc câu hỏi của ox
Ừm ...
Bx k biết nói gì nữa ... !
Ừ thì ... bạn bè, ox bx, ng` dưng ... Nếu ox đã ko xác định đc, đã ví như vậy. Ừ chắc nó giống nhau hả ox ! chắc là ng` dưng thôi ha !!
Tự dưng ox làm bx thấy bối rối. Đây ko phải lần đầu tiên bx có cảm giác này, nhưng do ox mang lại.. thì là lần đầu tiên.
Tự dưng thấy buồn ...
Người dưng thôi mà.. Lắm lúc ng` dưng cũng dành cho nhau những ý nghĩ tốt đẹp.
Người dưng lại nhớ người dưng.
Lại có thể buồn vì 1 ng` dưng xa lạ như thế !
Lại dành thời gian viết cho nhau những dòng như thế này ..
Bx ko biết ox đang đề cập đến ai và hỏi về ai. Nhưng nếu đó là bx - thì bx không hề muốn 1 mối quan hệ đứt đoạn - và bx cũng đã cố gắng để nó ko đứt đoạn.
Yahoo ... 3,4 ngày .. là một lần chờ đợi. Một cái nick xám.
Gọi điện thoại? Mấy ngày liên tục, một ngày bao nhiêu cuộc?? - Tít tít - đó là những gì đc hồi âm
Nhắn tin? - Một khoảng trống mong chờ.
Sợ, sợ phải nhận ra ng` ta bỏ rơi mình, sợ nhận ra ng` ta k muốn liên lạc nữa... Ngừng..
Để rồi một ngày, à ko, 1 đêm xấu trời, nhận đc những dòng mà chưa bao h nghĩ đến và cũng chẳng bao h tưởng tượng ra.
Bước vào blog, thấy những dòng chữ lạ, ko phải của mình, vui ..
Cứ nghĩ bắt đc tín hiệu của 1 ai đó rồi .. Hóa ra... ?
Còn nếu những dòng kia, ko dành cho bx, mà là cảm xúc của ox vì 1 chuyện gì đó - thì bx xin lỗi.
Viết gì nữa đây nhỉ?
Người dưng thì có thể viết gì cho người dưng bây giờ?
........................