Thaihabooks – Mua sách – Sách kinh doanh – Sách tuổi teen – Sách cho cha mẹ - Sách đạo phật – Văn hóa đọc sách – Sách bản quyền – Mua sách trực tuyến – Đọc sách siêu tốc – Sách online

KHÔNG GIAN SÁCH THAIHABOOKS

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cuộc thi viết số 05: Cuốn sách ấn tượng nhất năm 2010

, , ,

[Thaihabooks] Tháng 12 – tháng cuối cùng của năm 2010 đã về, một năm nữa lại sắp trôi qua, đối với Thái Hà Books, năm 2010 ghi nhận sự ra đời nhiều đầu sách hay và đem lại nội dung thiết thực cho người đọc. Còn với các độc giả yêu sách thì sao? Năm 2010 này bạn đã đọc được những cuốn sách nào? Hãy tổng kết số sách bạn đã đọc, lựa chọn một cuốn sách bạn ấn tượng nhất và chia sẻ cuốn sách đó với chúng tôi.

Từ tháng 8/2010, Thái Hà Books tổ chức đều đặn mỗi tháng một cuộc thi viết về chủ đề liên quan đến sách, văn hóa đọc, những giá trị mà độc giả thu nhận được từ sách. Các cuộc thi trước với chủ đề: “Tại sao sách giả - sách lậu vẫn tồn tại?”, “Giá trị của sách”, “Thay lời yêu thương”“Người gieo hy vọng” đã nhận được sự tham gia nhiêt tình của độc giả. BTC đã nhận được rất nhiều bài viết có chất lượng, đầu tư công phu về nội dung cũng như hình thức.

Với mong muốn được độc giả chia sẻ về những bài học và giá trị quý báu mà sách đem lại, BTC đã quyết định chọn chủ đề “Cuốn sách ấn tượng nhất năm 2010” cho cuộc thi viết số 05 tháng 12.2010.

Chắc hẳn ai cũng đã có cuốn sách tâm đắc cho mình, vậy tại sao bạn không chia sẻ những tinh hoa đó với những người sách khác. BTC hy vọng cuộc thi viết số 05 sẽ là cơ hội để bạn đọc tổng kết lại những tri thức đúc kết được từ sách, qua đó khẳng định vai trò quan trọng của sách đối với đời sống của mỗi chúng ta dù có ở trong thời đại nào. Hãy tham gia cuộc thi viết số 05 tháng 12.2010 để chia sẻ về những điều bạn thu nhận được từ một cuốn sách bạn đã đọc qua trong năm 2010 này. Cuốn sách mới phát hành Stargirl – Ngôi sao trường học sẽ dành cho 05 bạn có bài viết xuất sắc nhất.

Stargirl là câu chuyện xoay quanh một cô gái rất khác người, khác từ cái tên - Stargirl, cách ăn mặc, cách cư xử, cách được giáo dục cho tới cách sống. Từ nhỏ tới nămhọc lớp 10, cô được giáo dục tại gia, vì thế, khi vào trường cấp 3 Mica, cô khác tất thảy mọi người. Xuất hiện ở một nơi vốn bình lặng, chẳng ai quan tâm, để ý tới ai, cách sống đặc biệt (là chính mình và biết quan tâm tới người khác) của cô bé lúc đầu khiến mọi người ngỡ ngàng, sau đó là hân hoàn chào đón. Cô bé đã thay đổi cách mọi người liên kết, gắn bó với nhau, thay đổi mọi người theo cách tích cực hơn, tích cực học, tích cực giao tiếp với nhau, và tích cực tham gia vào phong trào thể thao... đặc biệt là thay đổi cách sống thờ ơ với mọi việcthành cách sống háo hức chờ đợi mọi việc, từ bỏ cách chấp nhận thất bạisang quyết tâm không thất bại. Nhưng sau đó, cũng chính cách sống vì tất cả mọi người, thậm chí là những người được gọi là "đối thủ" của trường mình, nên cô bé đã bị mọi người quay lưng lại. Không ai nói chuyện với cô, không ai nhìn cô, ai cũng coi như cô không tồn tại... Câu chuyện là cuộc đấu tranh tư tưởng để lựa chọn là chính mình hay chạy theo số đông...

Thể lệ dự thi:

Bài viết dưới 1.000 từ, phông chữ Arial và gửi về hòm thư: support@thaihabooks.com (Thư ghi tiêu đề: Cuộc thi viết số 5 - “Cuốn sách ấn tượng nhất năm 2010”)

- Thời gian nhận bài thi: hết ngày 31/12/2010

- Thời gian công bố kết quả:
15/01/2010

Các độc giả tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM xin đến nhận quà tại:

- Hà Nội: 53 Phạm Thận Duật, Cầu Giấy

- Đà Nẵng: 59 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu

- TP HCM: 533/9 Huỳnh Văn Bánh, P14. Q.Phú Nhuận

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Bích Ngọc – Support@thaihabooks.com

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

Địa chỉ: 53 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.37930480 (máy lẻ 108)

Xin trân trọng cảm ơn Nhà sách Bản quyền đã tài trợ cho cuộc thi và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn yêu sách.

Sticky post

CHÀO MỪNG ĐẾN BLOG THAIHABOOKS

STARGIRL - Bạn có dám là chính mình ?

, , , ...

Là chình mình hay xuôi theo đám đông để được yên ổn?
Hòa đồng với bạn mới dễ hay khó?
Tình yêu hay ...?
STARGIRL - khẳng định cái TÔI khác biệt!

Read more...

Món quà đặc biệt dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

, , , ...

[Thaihabooks] Nhân ngày 20.11 – ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam(ở Thái Hà Books chúng tôi gọi là TẾT THẦY TRÒ), Thaihabooks đã cho ra mắt cuốn sách Người gieo hi vọng và có chương trình giảm giá đặc biệt30% từ ngày 18 – 20/11 khi mua cuốn sách “Người gieo hi vọng” tại 3 trụ sở của Thaihabooks. Cuốn sách tôn vinh nghề nhà giáo cao quý, ca ngợi một phương pháp giáo dục đột phá – tôn trọng mỗi cá nhân, phát huy tiềm năng của mỗi người. Đây chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa dành tặng các thầy cô nhân ngày 20/11.



Câu chuyện bắt đầu từ Erin Gruwell - một giáo viên trẻ mới ra trường ở một trường trung học. Vượt qua những trở ngại ban đầu trong việc giao tiếp với những học sinh ngỗ nghịch - tất cả những học sinh này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le hoặc cảnh ngộ bất hạnh của cá nhân, cô cứu họ khỏi nguy cơ sa lầy vào những tệ nạn xã hội hoặc hoàn cảnh bi đát hơn, giúp họ thực sự trưởng thành và có vị thế trong xã hội.

Cuốn sách Teaching Hope – Người gieo hi vọng tập hợp những câu chuyện kể của Erin Grunwell và các giáo viên thuộc tổ chức Freedom Writers Foundation. Họ làm công việc thường ngày như chúng ta vẫn hình dung, đó là giáo dục. Nhưng giáo dục là thế nào? Và ai là người được họ giáo dục? Các giáo viên thuộc Freedom Writers (FW) hàng ngày tiếp xúc với các em học sinh, trong số đó có không ít những em cảm thấy mình bị đối xử bất công hoặc thất vọng với mọi người xung quanh,... trở thành những học sinh cá biệt. Triết lý giáo dục của FW là phát huy giá trị và thúc đẩy việc chấp nhận tính đa dạng, lòng nhân hậu, sự khoan dung và tinh thần giao tiếp giữa thầy trò, và trong quá trình đó, các giáo viên khiến cuộc sống của những học sinh thuộc nhóm tiêu cực kia thay đổi. Và bản thân cuộc sống của các giáo viên ấy cũng thay đổi nhờ tinh thần giáo dục hết lòng vì học trò đó.

Trong lời giới thiệu cho cuốn sách, Anna Quindlen - nhà báo chủ nhân của giải Pulitzer danh giá, đồng thời được coi là nhà phê bình về lối sống đương đại Mỹ đang ngày càng thiên về chủ nghĩa vật chất - đã nêu nhận xét:
"Tôi vẫn kiên định với nhận định mang tính quy nạp của mình: [Nghề giáo] đó là một nghề khó khăn nhất và có lẽ cũng là công việc làm thỏa mãn nhất.Trong cuốn sách này, nếu định nghĩa sự cứu vớt là giúp cho một thiếu niên nam hay nữ cảm thấy họ xứng đáng có một chỗ đứng trên hành tinh này thì bạn sẽ thấy có những tính mạng đã mất đi, có những tính mạng được cứu vớt... Đây là những công việc mang tính ảnh hưởng lớn nhất mà phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ có được. Tính ảnh hưởng từ công việc của họ còn đọng lại mãi với thời gian. Mỗi người thầy sẽ có một câu chuyện để kể, những câu chuyện đều không giống nhau, nhưng nếu có một tình cảm cao đẹp, một câu nói xuất hiện lặp đi lặp lại, đó là lời công bố giản dị: tôi là một người thầy. Họ nói ra điều đó với tất cả sự hiến dâng và đầy tự hào, và họ nên làm như vậy. Thay mặt tất cả những người học trò - hiện tại, đã qua và sắp tới - cho phép tôi được thốt lên những tình cảm trân trọng từ đáy lòng mình: Cảm ơn các thầy cô giáo vì những gì các thầy cô đang làm."Trích đoạn hay từ cuốn Teaching Hope – Người gieo hi vọng
… “Mỗi người giáo viên sẽ có một câu chuyện để kể, những câu chuyện đều không giống nhau, nhưng nếu có một tình cảm cao đẹp, một câu nói xuất hiện lặp đi lặp lại, đó là một lời công bố giản dị: tôi là một người giáo viên. Họ nói ra điều đó với tất cả sự hiến dâng và đầy tự hào, và họ nên như vậy. Thay mặt tất cả những người học trò hiện tại, đã qua và sắp tới - cho phép tôi được thốt lên những tình cảm trân trọng từ đáy lòng mình: Cảm ơn các thầy cô giáo vì những gì các thầy cô đang làm…”
… “Cuốn sách chia sẻ những câu chuyện chân thực từ lớp học của họ: những thăng trầm, những thảm kịch, những niềm vui, tất cả được thể hiện để tạo dựng một phạm vi hiểu biết mới về ý nghĩa của việc trở thành một người giáo viên. Tôi rất hy vọng cuốn sách này sẽ đến được với người giáo viên mà bạn yêu thích nhất, rằng mỗi cá nhân sẽ tìm thấy một phần cuộc đời mình qua những trang sách này. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy cảm thông và yêu kính các nhà giáo dục. Và tôi hy vọng những người đang làm thầy sẽ nhìn thấy mình trong gương mặt những đồng nghiệp dũng cảm đã chia sẻ những điều không yên ổn trong lớp học và những chiến thắng nhỏ nhoi họ dành được.”

…. “Cuốn sách này có ý nghĩa như một ô cửa sổ hé mở cho độc giả thấy công việc giáo dục con người. Chúng tôi biết không bao giờ chúng tôi có thể thực sự ghi lại từng khoảnh khắc đã diễn ra, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình để chia sẻ những bước thăng trầm của mình. Mỗi phần viết thể hiện một giai đoạn tâm lý trong một năm dạy học của người giáo viên, với dự báo từ ngày đầu tiên của năm học, làm việc cùng với những khó khăn thách thức trong việc thu hút học sinh, sự vỡ mộng và sự tươi trẻ lại từ bên trong suốt thời gian một năm học, và việc khơi dậy khả năng của học sinh vào cuối năm học, những câu chuyện kể lại những gì đã diễn ra khi người giáo viên ấy chỉ một người giáo viên - đã làm việc để giúp đỡ bạn nhận ra bạn muốn trở thành người như thế nào.”

…. “Là một luật sư, tôi từng chứng kiến nhiều em bé mới 12 tuổi nhưng đã từ bỏ những giấc mơ cống hiến và táo bạo mà các em đã tưởng tượng ra từ khi các em năm, sáu tuổi. Những ước mơ trở thành bác sỹ, luật sư, lính cứu hỏa đã bị gạt sang một bên vì lớp bụi mờ của sự tuyệt vọng. Tôi đã gặp những em thiếu niên sẵn sàng liều lĩnh với việc vào trại giam hơn là tốt nghiệp trung học. Tôi đã có những cuộc thảo luận với nhiều thanh niên nam và nữ từng tin cậy và ngưỡng mộ những kẻ buôn bán ma túy và băng đảng xã hội đen - những kẻ đã hủy hoại cộng đồng của các em - hơn là tin tưởng vào thầy cô giáo và những người hướng dẫn của chính các em đang cung cấp cho các em những công cụ cần thiết cho một tương lai tươi sáng hơn.

Sự thờ ơ đó của các em làm tôi kinh ngạc. Nhưng thay vì vò đầu bứt tai, tôi cố gắng tìm hiểu tại sao có nhiều bạn trẻ đơn giản không quan tâm đến tương lai của mình. Tại sao các em sẵn sàng bỏ qua cơ hội học đại học, an vị với những công việc có mức lương tối thiểu ngày càng không xứng đáng? Tại sao các em nhìn thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng như kẻ thù và coi những kẻ côn đồ là bạn? Sau nhiều suy nghĩ, tôi xác định rằng thanh niên thiếu một mạng luới hỗ trợ. Lớp trẻ đã bị xã hội đánh giá thấp. Chúng lười biếng, bị coi thường, và ích kỷ. Người ta xem những suy nghĩ và cảm xúc của chúng chẳng ra gì cả. Và có một câu người ta bảo với chúng rất nhiều lần là “Trẻ con chỉ để ngắm chứ không phải để nghe.” Nhưng thanh niên của chúng ta phản ánh những gì xã hội tin tưởng và kỳ vọng ở họ. Nếu các thanh niên nam và nữ không nghĩ rằng giáo viên của họ quan tâm đến họ, làm sao chúng ta có thể mong đợi chúng có niềm tin được? Khi chúng ta đối xử với chúng như những đồ bỏ đi và vô dụng, chúng có thể được hỗ trợ để nhìn nhận lại chính mình bằng cách nào nữa? Những đứa trẻ của chúng ta còn hơn cả những người sắp trưởng thành, và giá trị cũng những quyền của chúng bắt đầu có từ trước khi chúng có thể lái xe, tham gia bầu cử và phục vụ trong quân đội quốc gia, hay uống rượu từ rất lâu. Chúng xứng đáng nhận được sự quan tâm và tôn trọng của chúng ta, và chúng ta nợ chúng và nợ chính chúng ta những điều này, rằng chúng ta cần đối xử với chúng đúng với giá trị của chúng. Nếu những đứa trẻ của chúng ta đang thèm khát tình yêu thương và sự giúp đỡ, đó là trách nhiệm của chúng ta cần đáp ứng nhu cầu của chúng. Là một giáo viên trung học, mục tiêu của tôi là yêu thương và hỗ trợ học sinh của tôi vô điều kiện, là đội trưởng đội cổ vũ của các em. Các nhà giáo dục buộc phải có trách nhiệm cung cấp cho học sinh không chỉ là chiến lược để vượt qua những bài kiểm tra tiêu chuẩn. Chúng ta cần phải truyền tải cho các em học sinh của mình những bài học nhằm làm phong phú cuộc sống của ccác em, những bài học nhằm mài giũa khả năng suy nghĩ chín chắn của các em, những bài học giúp phát huy những tiềm năng sẵn có bên trong các em để các em có thể lớn lên trở thành những thành viên tích cực trong xã hội của chúng ta.

Tôi yêu thương và hỗ trợ các em theo cách mà tôi yêu thương và trợ giúp các con của tôi, và tôi khẩn cầu các nhà giáo dục khác cũng làm như vậy. Tôi biểu dương những thành tích của các em và giúp chúng mạnh mẽ hơn mỗi khi thất bại. Hơn tất thảy, các em học sinh của tôi biết rằng cho dù không có bất cứ ai tin tưởng vào các em, tôi vẫn kỳ vọng những điều lớn lao từ các em; cho dù không có ai sẵn sàng nghe các em nói, tôi vẫn lắng nghe các em; khi các em không có ai để xin một lời khuyên, tôi sẽ nói chuyện cởi mở và chân thành với các em. Là một nhà giáo dục, tôi còn hơn cả một giáo viên trong lớp học; tôi là một viên đá tạo nền móng cho những thành công trong tương lai của các em.

Chúc mừng tất cả các bạn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam - Tết Thầy Trò

Hãy đến một trong 3 địa điểm sau để được giảm giá đặc biệt cho cuốn sách Người gieo hi vọng

Hà Nội: Nhà sách Bản quyền, 119 C5 phố Tô Hiệu, Cầu Giấy
Đà Nẵng: 59 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu
TP HCM: 533/9 Huỳnh Văn Bánh, P14, Q. Phú Nhuận
Trân trọng,
Công ty CP Sách Thái Hà