Đời buồn

River's Blog

Subscribe to RSS feed

Sầu cô lẻ

River làm blog này không phải với mục đích chia sẻ cuộc sống với mọi người mà River chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ về cuộc đời, về con người. Nỗi buồn thì ai cũng có nhưng để vượt qua nỗi buồn thì cũng có nhiều cách, cách của River là đem nỗi buồn đưa vào từng góc độ cuộc sống, từng hơi thở, từng ánh mắt... Khi thấy đời buồn nhiều như vậy thì mình sẽ nhìn lại nỗi đau của mình, chưa đau bằng nhiều hòan cảnh khác nên đừng cho đó là kết thúc. Nỗi sầu này trước nay River đều cho là một mình mình chịu một mình mình đau nhưng như vậy thì quá đau không chịu nổi nên viết ra đây, lòng thoải mái hơn. Kiếp sống con người có chăng cũng giống như con thiêu thân, dù biết là sai trái, là không nhận được gì tốt đẹp vẫn đâm đầu vào ngọn đèn chói lóa, không có đường thóat. Sống cho hết kiếp này rồi lại tới kiếp khác, cứ xoay vần mà không có con đường nào khác, cứ thế cho hết phận sự với trần gian... Mênh mông trong cõi mộng mị mong đi hết quãng đày đọa, đau thương...
February 2012
S M T W T F S
January 2012March 2012
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29