Skip navigation.

Log in | Sign up

lonely in my house

Hon tho quanh que



Lâu lắm không làm thơ thất ngôn
Hồn thơ buông kín một nỗi buồn
Vần thơ khô héo, ôi quạnh quẽ
Câu chữ ngả nghiêng thấm lệ tuôn ...

Ngày cũ còn vương bao luyến thương
Gắng đem gửi gắm vào văn chương
Vậy mà ý thơ nay lịm tắt
Hình như sức đã kiệt cùng đường

Ai đem tia nắng của bình minh
Chiếu sáng giùm tôi góc thơ tình
Hồn thơ xin chớ nên lạnh thế
Cho tôi trở lại với ân tình ....

Nàng ThuCo sao ?

Comments

CHINHQUAN 3. July 2008, 05:13

Cần một ngọn gió tươi rồi HHD ơi !

sadwomen 12. July 2008, 09:18

HHD từ hôm post bàiđi du lich luôn , hôm nay mới về . Cảm ơn Chính Quân đã ghé thăm . Hẹn gặp lại nhé . Chắc ngọn gió tươi còn lâu mới tới . Đành chờ vậy .

nguyenhongcong 16. August 2008, 04:59

oài, thế mờ đã biết blog của chị roài,bây giờ em mới mò ra

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31