Skip navigation.

Log in | Sign up

---::: Mùa yêu thương về ! :::---

Chết trong lời mật ngọt yêu thương

Trạng thái cảm xúc

Dạo gần đây đi dạo blog, hình như là mọi người bỏ hết rồi thì phải?
Nhớ lắm cái thuở đi spam hết nhà này, rồi nhà khác, vui không thể tả, có một chủ đề mà cả chục người vây quanh nói, anh chị em vui vẻ trong tiếng cười đằng sau màn hình vi tính. Mình nhớ có bữa cười đến mức chảy nước mắt vì một comment nào đó bên blog anh bocapnuoc... Có lần spam mà ngồi cứ nhấn F5 liên tục, chạy hết bên này đến bên kia spam ...
Giờ... Opera vắng tanh... Buồn hiu...
Dường như mọi người 1 chốc nào đó chán cái thế giới riêng của mình để đến với blog, rồi sau đó chán blog lại quay về thế giới riêng. Đơn giản chỉ là thay đổi chút trạng thái cảm xúc... :smile:

Vì một năm chỉ có 365 ngày...Cafe số 5 - Rock&Jazz

Comments

bachcottinh 18. October 2009, 19:56

Chẳng biết. Càng ngày mỗi người càng có 1 lý do bận rộn nào đó, ko còn dành thời gian cho những cảm xúc vụn vặt nữa.
Cũng như 1 lúc nào đó, nhớ thật nhiều thời gian còn vui vẻ, chị lại vào blog OACMN để đọc lại cm của tất cả mọi người. Rồi cũng 1 lúc nào đó, nhớ đến 1 câu nói thật hay của anh bocap, mò vào blog ảnh thì chẳng còn gì để xem, nhớ sunny, vào blog nó thì toàn entry cũ, những entry có tâm trạng là nó giấu biến hết...
Hay đơn giản là mỗi người đều có 1 nơi chốn riêng để tìm về...???... Thật sự chị ko biết!
Nhớ mọi người nhiều lắm. flirt

Đà Điểu 19. October 2009, 03:02

Em cũng đồng ý với anh Hoàng, ngày nào cũng vào blog, cũng đi 1 vòng nhưng toàn là những entry cũ, hay đã đóng blog, giống như đến rồi để lại dấu, rồi đi....

bubu 19. October 2009, 06:17

ss vẫn trung thành với blog,với những cảm xúc mới mẻ mà chẳng thấy ai vào chia sẻ,fải chăng mọi người lại rút về với cái vỏ ốc của mình nữa rồi.:mad:

TheSecondLife 20. October 2009, 10:09

xa rồi thời 8 với buôn :D

saigon-mualanh 20. October 2009, 17:31

@sjs BC: Em thấy chúng ta ai cũng vậy hết, hết rồi cái thời chat room khuya, hết rùi overnight, chị biết những cái đó tồn tại là nhờ ai hông? Là chị dẫn đầu ấy. Mỗi lần em muốn qua nhà chị là cứ y như rằng chị đóng blog, em không thể đếm được là bao nhiêu lần nữa, hồi trước chị như thế nào? Bây giờ chị như thế nào? Còn ông bocap nữa, chẳng khác chút nào, giờ hông còn gì trong blog ổng hết, và ổng cũng mất tăm. Nhóm mình lúc đầu có bao nhiêu người đâu, mà cũng vui quá trời chị thấy hông.

@Sjs Bu: em vẫn qua đấy chứ, nhưng account em nó hơi đặc biệt là hông để lại tăm tích trên recent visitor, nên em đi đâu cũng không ai biết :D Có điều là em qua mà hông comt thôi :smile:

@Điểu: Quyền tự do cá nhân mà em :smile:

@Ninh: Ý nói là trưởng thành hơn chứ j :whistle:

@All: chỉ là cảm thấy buồn buồn rồi viết ra vậy thôi, chứ hông làm được gì hết :smile:

Nguyễn thị Thu Huyền 20. October 2009, 22:00

em cũng thế, lên blog để ngắm những thứ cũ, nhiều người bỏ đi nhưng mình vẫn cố nán lại hy vọng có ngày thay đổi. tiếc là giờ đây cũng không mấy hứng thú kết bạn mới. chút ít bạn cũ còn xót lại trên MYO cũng ko hứng blog mấy hay sao ấy. May vẫn còn gặp vài người bên FB

Pé Điệu 21. October 2009, 09:56

tình hình chung là ai cũng thế :smile: em cũng đang lười nè, đi chém là chính mà giờ cũng chả có tgian, nói hok có tgian cũng hok đúng mà là bỗng dưng mún ấy... P: mỗi 1 giai đoạn mình cảm nận khác hay sao ấy anh nhỉ, hồi mới vào thấy vui và ấm áp ghê, giờ thấy trơ trọi hơn khi chưa vào nữa

mot_chut_tuong_phan 21. October 2009, 15:31

:smile: 1 tâm trạng và tình hình chung. Có lẽ bây giờ mỗi người có nhiều cái để "lặng" 1 mình.

bachcottinh 21. October 2009, 17:42

@Hoang: có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không thể nói được. Cái khó nằm ở chỗ đó.

bachcottinh 21. October 2009, 17:45

@NYBN: sao blog e toàn 1 màu đỏ lòm vậy? hức!

FeelingTones 27. October 2009, 21:38

"đang căng thẳng, tối nằm ko sao ngủ được"
dạo 1 vòng quanh những blog wen thuộc, muốn tìm 1 entry mới nào đó để đọc, để ngẫm...nhưng với bản thân thì ko, đôi khi muốn viết ra 1 điều gì đó nhưng rồi lại thôi...có lẽ đó là tâm trạng chung của mọi người.
P/S: ko gì là mãi mãi, cái j cũng có tính thời điểm của nó.

Pé Điệu 28. October 2009, 13:06

:yes: :yes: :yes:

TheSecondLife 30. October 2009, 15:47

Originally posted by saigon-mualanh:

@Ninh: Ý nói là trưởng thành hơn chứ j


cái này thì cậu biết rỏ hơn ai hết , cậu Hoàng nhỉ.

Originally posted by saigon-mualanh:

Giờ... Opera vắng tanh... Buồn hiu...


cậu than thở đấy ah ??? hên xui nhỉ ?

Pé Điệu 30. October 2009, 15:56

cuối tuần rồi, ăn chơi thôi

muasaobang 11. December 2009, 18:50

mọi người vẫn khoẻ nhỉ:D

saigon-mualanh 14. December 2009, 04:25

:smile:

phuonglinh18 24. December 2009, 09:20

5-6 thang nua gap lai moi ng nha :smile: PL con hon 1 thang nua la sinh em be roi, nen se ko len mang nua...nho moi ng lam :love: chuc mua giang sinh va nam moi tat ca moi ng deu vui ve va hanh phuc ben nhau

saigon-mualanh 25. December 2009, 14:50

Chúc chị mẹ tròn con vuông hen :love:

Pé Điệu 25. December 2009, 16:19

ủa mẹ tròn, con vuông??? em nghe hòai mà hok hiểu

saigon-mualanh 26. December 2009, 01:47

google đi em :D

Pé Điệu 26. December 2009, 15:53

chời

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31