Sticky post
Tuesday, September 1, 2009 8:22:27 AM
Tản mạn
visitors globe
Đúng là cho đến Một ngày đẹp trời...làm cơ duyên để nàng bắt đầu trang viết đầu tiên của mình, mà lẽ ra phải bắt đầu từ ... 20 năm trước
.Nói vậy chắc nàng giừ lắm , cũng phải thôi , vì trước những trang viết của thế hệ trẻ rất nữ tính và tràn đầy nhiệt huyết có cùng niềm đam mê con cái, thiên nhiên , bếp núc.. với mình, trong lòng nàng thật ngưỡng mộ !!!
Cho nên Một ngày đẹp trời... đã mở ra cánh cửa đối với nàng, để từ đó nàng có thêm nhiều cơ hội tìm tòi và trải nghiệm...
20 năm trước, nàng mới chỉ là cô bé ngây ngô và lóng ngóng, chưa tự nấu được bữa ăn cho mình , vì nàng luôn được bao bọc bởi Mẹ-Một siêu sao về nấu ăn,máu "bếp núc " dường như đã ngấm vào nàng kể từ khi nàng đi lấy chồng, phải tự mình lo liệu mọi thứ, loay hoay với mớ nồi niêu xoong chảo cùng 1 tủ sách dạy nấu ăn.
Giờ đây, khi đã " chưng chững" nàng lại " chập chững " bước tiếp trên con đường khám phá, tìm tòi , học hỏi của mình...
Monday, April 15, 2013 4:10:57 PM
Dearness
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi...
Vậy là con trai yêu quí của mẹ đã bước vào lứa tuổi đẹp nhất : Con vừa tròn Hai mươi !
Chúc mừng sinh nhật con, mừng con tuổi mới nhiều sức khỏe,niềm vui, đầy ắp hoài bão
ước mơ,vững bước trên con đường của mình con nhé, chàng trai của Mẹ !
Read more...
Wednesday, March 6, 2013 11:34:23 AM
Organic Farm
Năm nay thời tiết không thuận lợi,rau vụ Thu Đông kém hẳn năm ngoái.Mình
cũng rút được một số kinh nghiệm trong việc lựa chon giống,thời vụ trồng nên nhìn
chung nhà vẫn túc tắc có rau ăn

Read more...
Wednesday, March 6, 2013 4:53:26 AM
Lễ Tết Truyền thống
Lại một mùa xuân nữa đã đến bên thềm nhà ! Đón chào năm mới, mừng một mùa xuân mới !
Chúc cho mọi người, mọi nhà ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và bình an !

Read more...
Friday, January 25, 2013 4:20:24 AM
Thực đơn Thực dưỡng
Sẵn có cùi trám đen,làm món gì cho thấu hết vị ngon của trám đây ?
Thế là bếp nhà mình có món trám rim ngưu bàng ngon tuyệt cả nhà ạ :

Read more...
Thursday, January 24, 2013 3:54:16 PM
Organic Farm
Mình rất thích trám, nhất là trám đen
Bên quả đồi gần vườn nhà mình có một cây trám đen rất sai quả.Biết mình thích trám,
một hôm cậu bé hàng xóm sang rủ mình đi hái trám...hi..hi..đúng sở thích rồi...còn
chần chừ gì nữa,đi thôi nào...
Xách rổ và con dao phát,đi bộ khoảng 5-10', hai cô cháu sang đến nơi có trám .
Sườn đồi nơi có "đối tượng" trám đen mọc..hi..hi.. :
Read more...
Monday, January 7, 2013 1:49:33 PM
Organic Farm
Một mùa Xuân nữa đang đến gần,nhìn lại công việc vườn tược vẫn còn ngổn ngang lắm
Nhưng mọi việc đều cố gắng đang ở trong quĩ đạo của nó ..hi..hi..

Entry đầu năm
mới ,mình muốn mang đến niềm vui mới thật giản dị - hình ảnh những bông hoa trong vườn
nhà- như một lời tri ân và lời chúc tới tât cả mọi người,những người luôn yêu quí,động
viên,đồng cảm và dõi theo Upstream's blog - Một năm mới thật nhiều niềm vui,niềm hạnh phúc
và ngập tràn tình yêu thương !
Các loài hoa là quà tặng từ thiên nhiên mà khó ai có thể từ chối, nét đẹp của nó có thật
nhiều cung bậc : giản dị,sâu lắng,nền nã hay chói chang rực rỡ...mà tựu chung đều làm
say đắm lòng người...

Chưa có điều kiện trồng hoa một cách bài bản hay ít nhất việc trồng hoa trong vườn với
mình còn đang trong giai đoạn design và plan..hi..hi...song mình luôn ghi dấu những
hình ảnh thoáng gặp trong vườn nhà với cảm giác như bắt gặp những niềm vui bất tận...
E ấp nụ hoa súng :

Read more...